Juventus sa thải Ranieri: Không còn nữa Juve…

19/05/2009 09:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không trái tim, không cái đầu, không tất cả. Gần như không gì có thể ngăn cản nổi quá trình rơi tự do của Juve. Và vì thế, dù mùa giải chỉ còn 2 vòng, song BLĐ Juve vẫn phải đưa ra sự lựa chọn là sa thải Claudio Ranieri để thay bằng Ciro Ferrara. Nhưng sự thay đổi đó có thể là quá muộn để giải quyết những vấn đề của đội bóng này.

Không gì có thể cứu vãn được nữa, trừ khi Ciro Ferrara chứng tỏ được rằng những gì ông học được từ nhà vô địch thế giới Lippi là không uổng phí. Không còn Juve nữa. Quá trình tan rã vào cuối mùa của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia vẫn đang tiếp tục mà dường như không có gì và không ai ngăn nổi. Trên sa mạc Olimpico, thêm một trận đấu đầy thất vọng nữa và việc Juve bị phạt đá trên sân không khán giả chỉ giúp họ bớt đi những tiếng huýt sáo la ó phản đối ầm ỹ trên khán đài trong một trận.
 
Ranieri giờ đã là quá khứ
 
Vẫn còn một trận nữa với Lazio ở đây để kết thúc mùa giải cho đầy đủ thủ tục, và những tifosi sẽ vẫn không buông tha họ. Nếu “chức phận” của Juve những ngày này chỉ là thua, hòa và chất chồng thêm những thất vọng đến mức gây ra sự thù hận từ các tifosi, thì “chức phận” của những người hâm mộ Juve là bày tỏ sự phẫn nộ vào tất cả những ai có liên quan đến đội bóng trong thời điểm sa sút không phanh này. Không loại trừ một ai hết. BLĐ, Ranieri, các cầu thủ. Kể cả người đã đem đến cho họ rất nhiều ảo tưởng sau những bàn thắng của anh mùa này, Del Piero.

Trong thời điểm mà Milan đã chững lại và đang trong vòng xoáy của tương lai bất trắc, với một lịch thi đấu khó khăn phía trước (gặp Roma, đang cố hết sức để dự Cúp UEFA, và Fiorentina, đang nỗ lực vượt Juve), không có dấu hiệu nào cho thấy Juve có thể tận dụng được cơ hội ấy, và trong trường hợp xấu nhất, có thể mất nốt vị trí thứ 3 vào tay Fiorentina. Sự sụp đổ đến thái độ thi đấu, từ sự rã đám tập thể đang diễn ra, từ những bàn thua tới tấp do một hàng thủ mỏng manh về tinh thần hơn là thể lực, từ những sức ép một cách vô lí của BLĐ lên Ranieri vào đầu năm 2009 khi mọi sự vẫn ổn khiến ông dần mất uy tín trong con mắt dư luận và cầu thủ. Để rồi từ những ảo tưởng sau thắng lợi 4-1 trên sân Roma là một hành trình sụp đổ mà chỉ cần thấy tên Buffon là cầu thủ hay nhất 5 lần trong 7 trận tồi tệ ấy cũng đủ hiểu. Những gì diễn ra là kết quả của một quá trình tương hỗ giữa sự mong manh về tâm lí trong suốt giai đoạn lượt về do những mâu thuẫn trong nội bộ, chủ yếu là giữa các cựu binh với Ranieri, và thể lực sút giảm cùng vô số chấn thương do mùa giải quá dài. BLĐ Juve đã tưởng rằng trận hòa trên sân Milan 9 ngày trước sẽ là bước ngoặt quan trọng cho việc cứu vớt mùa bóng. Họ đã sai lầm. Trận hòa đó không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Trong bối cảnh ấy, chỉ hàng thủ và Ranieri là chịu trận. Đấy là tuyến khốn khổ nhất của Juve trong mùa bóng này. Juve đã thủng lưới 37 bàn, nhiều hơn cùng kì mùa trước 4 bàn, nhiều hơn thời kì vinh quang (nhưng kết thúc bằng Calciopoli) của Juve Capello đến 14 bàn. Kể từ 21/3 (thắng Roma 4-1), khi đang hơn Milan 7 điểm và Fiorentina 13 điểm, Juve đã qua 8 trận không thắng (7 Serie A, 1 Cúp Italia), ghi 14 bàn và thủng lưới đến 16, thể hiện một hàng công xuất sắc đáng Scudetto và hàng thủ của một đội đáng tụt Serie B. Niềm tự hào chỉ được thể hiện trong các trận đấu lớn với Milan và Inter (chỉ thủng 1 bàn), nhưng tan tành trước tất cả các đội “kém danh giá” hơn nhiều (Lazio ở Cúp Italia, Reggina, Lecce và Atalanta ghi được 2 bàn; Chievo, Genoa 3 bàn). Juve trở thành bia tập bắn và gặp họ thời điểm này là một điều may mắn cho những ai muốn có điểm. Atalanta lẽ ra có thể ghi ít nhất 3 bàn nữa trong hiệp 2 nếu xà ngang không ngăn họ lại 3 lần và Buffon cản được 3 pha bóng trong thế mặt đối mặt. Hậu phương đã trở thành tiền tuyến. Mà đấy đã từng là một trong những hàng thủ xuất sắc nhất trong lịch sử calcio.

Ranieri đã ra đi và có lẽ những màn tra tấn mà Juve dành cho tất cả đã kết thúc. Chủ nhật này, Siena-Juve. Chủ nhật sau, Juve-Lazio, và một mùa bóng đáng quên sẽ khép lại. Juve hoàn toàn có thể chờ đợi những món quà từ Siena, đồng minh cũ dưới thời Moggi, đội đã chủ động cứu Juve (thua 0-3 trong 8 phút đầu trận!) vào tháng 5/2006, khi Juve Capello ở trong hoàn cảnh tương tự bây giờ, cũng không thắng trong 7 trận và bị Milan đuổi sát trong cuộc đua Scudetto. Juve cũng có thể mong Lazio làm từ thiện, sau khi họ đã đoạt Cúp Italia để dự Cúp UEFA. Xét cho cùng, hai trận cuối cùng ấy cũng sẽ chẳng nói lên điều gì bởi dù sao thì Juve cũng sẽ dự Champions League, giống như nỗ lực của Ferrara cũng chưa hẳn sẽ được đánh giá đúng mực, khi nhiều khả năng ông sẽ chỉ làm kẻ “chữa cháy” trước khi nhường lại Juve cho người khác.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Những con số

2- Kể từ khi Serie A đá 20 đội mùa 2004-05, đây là mùa Juve có số điểm thấp nhất sau 36 vòng, 68 điểm, ít hơn cùng kì này mùa trước 2 điểm. Cùng kì này mùa 2004-05, Juve được 82 điểm, 2005-06 được 85 điểm. Với 19 trận thắng, Juve thắng ít hơn cùng kì này mùa trước 1 trận, mùa 2004-05 và 2005-06 đến 6 trận.

13 - Chuỗi trận không thắng dài nhất trong lịch sử Juve là 13 trận, mùa 1955-56. Hiện tại, Juve đã qua 7 trận không thắng liên tiếp (6 Serie A, 1 Cúp Italia). Trong 20 năm qua, đây là lần thứ 3 Juve đạt “thành tích” này. Mùa 1998-99, Juve Lippi 8 trận không thắng (khiến Lippi từ chức) 2005-06, Juve Capello đã qua 7 trận chỉ hòa và thua.

26 - Juve đã trải qua 57 ngày không thắng ở Serie A kể từ trận đấu hôm 21-3 trên sân Roma (thắng 4-1), từ đó đã qua 6 trận hòa, trong đó có 5 trận liên tiếp (Chievo 3-3, Inter 1-1, Reggina 2-2, Lecce 2-2, Milan 1-1, Atalanta 2-2) và thua 1 (Genoa 2-3). Lần gần nhất Juve trải qua chuỗi trận tồi tệ như thế ở Serie A là mùa 1982-93, không thắng từ vòng 13 đến 19. Mùa đó, Juve đứng thứ 2 sau Roma.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm