Năm ngày trước Siêu Cúp Italia: Roma đang lạc lối

16/08/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Giai đoạn tập huấn trước mùa của Roma đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất có thể, khi đoàn quân kiêu hãnh của HLV Claudio Ranieri chết gục trên sân của Olympiakos với tỷ số bẽ bàng 1-5. Phí hoài một tháng ròng, giờ đây họ gần như phải bắt đầu lại, trong khi trận thư hùng với Inter đã đến rất gần.

Roma đã bắt đầu kỳ tập huấn của mình rất sớm, dù họ chẳng phải tham dự vòng sơ loại hay play-off các cúp châu Âu như một số đội bóng mạnh khác. Mục tiêu không cần phải giấu diếm: Roma muốn chinh phục chiếc Siêu Cúp Italia 2010 vì ba lý do. Thứ nhất, thầy trò Ranieri muốn chứng tỏ chính họ mới là đội bóng hay nhất Italia lúc này, sau khi để tuột Scudetto một cách đáng tiếc ở giai đoạn nước rút cuối mùa trước. Thứ hai, Roma muốn “vạch mặt” sức mạnh thực của Inter, rằng không có Mourinho thì Inter chẳng là gì hết. Thứ ba, Roma không muốn chấp nhận thực tế Lazio đang là đội đương kim giữ cúp. Sau những gì đã xảy ra giữa hai đội cừu thù này ở mùa vừa qua, đặc biệt việc Lazio cố tình thua Inter để khiến Roma mất Scudetto, Roma cần hạ Inter để giật Siêu Cúp bằng mọi giá.

Roma đã có những trận giao hữu khá tồi tệ- Ảnh Getty
Nhưng lạ lùng thay, quyết tâm đó của Roma lại không được thể hiện trong các trận đá tập, cho dù lực lượng đã được tăng cường đáng kể với sự bổ sung “Hoàng đế” Adriano và tiền vệ giàu kinh nghiệm Simplicio. Trong 25 ngày, họ đá 9 trận giao hữu, thắng 4, hòa 4 (luân lưu thắng 1, thua 1) và thua 1 trận. Trong số 4 chiến thắng của Roma, hai trận là trước các đội bóng “phủi”, một trận trước đội bóng Arab Saudi Al-Sadd và một trận trước đội hạng Serie C Pescara. Trong số 4 trận hòa, hai trận cùng hòa 1-1 với Bordeaux và PSG trong khuôn khổ Paris Cup là đáng khích lệ, nhưng ngay sau đó là những trận hòa tồi tệ với các đội hạng dưới (0-0 với Levante, thắng luân lưu 5-4 và 1-1 với Grosseto, thua luân lưu 3-4). “Chốt hạ” cho chuỗi thành tích xám xịt đó là thất bại 1-5 ở Athens hôm 13/8 vừa qua, đúng thời điểm Roma cần cho thấy sự sẵn sàng để đối đầu với Inter.


Roma đã kỳ vọng, thậm chí là mơ mộng với sự có mặt của Adriano, nhưng sau một tháng, những ấn tượng mà chân sút trứ danh người Brazil tạo ra hoàn toàn không xứng đáng với sự chờ đợi. Ra sân trong cả 9 trận đấu dù đá chính hay vào thay, nhưng Adriano chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng, mà lại là chỉ vào lưới Brunico và Sud Tirol, những đội bóng làng mà Roma gặp ở đầu kỳ tập huấn với mục đích “làm nóng” là chính. Adriano đã hứa sẽ là chính anh sau một tháng, nhưng câu trả lời là gì? “Hoàng đế” đã chơi quá kém trong hiệp 2 trận thua Olympiakos (thay Totti sau giờ nghỉ), hiệp đấu mà Roma tan nát với 4 bàn thua liên tiếp.

Thay vì tạo ra sự tích cực, Adriano lại khiến HLV Ranieri hoang mang về sơ đồ chiến thuật. 4-2-3-1 từng chơi tốt ở mùa trước bị dẹp đi để đá 4-4-2 trong gần suốt kỳ tập huấn, với cặp Adriano-Totti trên tuyến đầu. Hiệu quả quá tồi: Roma chỉ có đúng 6 bàn trong 6 trận “nghiêm túc” và chỉ thắng được 2 trận (trước Al-Sadd và Pescara). Đến trận gặp Olympiakos, Ranieri “cực chẳng đã” phải quay trở lại 4-2-3-1, thì bất ngờ đại bại một cách choáng váng. Không có Vucinic (chấn thương), nhưng Menez đã tiến bộ rất nhiều và thực tế chính là điểm sáng duy nhất của Roma ở kỳ tập huấn này. Adriano không có chỗ ở đội hình xuất phát, còn khi vào sân thì chơi vô hồn.

Từ thất bại ở Athens cho đến trận tranh Siêu Cúp Italia với Inter (21/8 tới, tại sân Giuseppe Meazza), Ranieri và các học trò chỉ còn có 8 ngày để tìm lại sức mạnh và sự tự tin mà họ đã có mấy tháng trước đây. Hiện tại, mới chỉ có một tin vui duy nhất: hôm đó, Vucinic sẽ có thể ra sân.

Vĩnh Nguyên

Mùa hè của Roma

18/7: Roma – Riscone di Brunico 13-0
24/7: Roma – Sud Tirol 4-1
27/7: Roma – Al Sadd 2-1
31/7: Bordeaux – Roma 1-1
01/8: PSG – Roma 1-1 05/8: Roma – Levante 0-0 (pen 5-4)
08/8: Pescara – Roma 0-1
11/8: Grosseto – Roma 1-1 (pen 4-3)
13/8: Olympiakos – Roma 5-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm