Lyon và Marseille cầm chân nhau: Dây thòng lọng đang siết lại

21/12/2010 11:17 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mùa trước, Marseille đã đánh bại Lyon 2-1 để bắt đầu chuỗi trận thẳng tiến đến chức vô địch. Nhưng bây giờ, kịch bản ấy không còn đến nữa, và nó gợi mở viễn cảnh về sự diệt vong cho cả 2 đội bóng lớn ở Ligue 1 mùa này.

Lại phải nhắc đến trận đấu một năm về trước, khi Marseille và Lyon cầm chân nhau 5-5, trong một cơn say đòn mất hết lý trí. Đó là thời điểm mà cả 2 đã cảm nhận rõ sự nghẹt thở dưới áp lực mà Đế chế non trẻ Bordeaux tạo ra, và lao vào trận chiến diệt vong lẫn nhau như một sự giải tỏa.

Marseille và Lyon dìm chân nhau - Ảnh Getty

Một năm sau, sức ép ấy chưa rõ ràng, bởi hiện tại, có quá nhiều ứng viên vô địch xuất hiện, một hiện tượng phát sinh từ sự thiếu ổn định của giải đấu. Bây giờ, cả 2 lại bước vào cuộc chạm trán quan trọng này với một sự cẩn trọng đặc biệt. Không còn quá nhiều những sai lầm cá nhân nữa: Bàn thắng của Lyon đến sau một pha phối hợp phản công khá bài bản, và hàng thủ của Lyon cũng chỉ thủng lưới sau một tình huống may mắn của hàng công Marseille (Valbuena gỡ hòa với một pha chạm bóng đổi hướng sau cú sút xa).

Sau 2 bàn thắng ấy là một lối chơi thận trọng và giằng co. Ngay cả khi Lyon tăng cường cả bộ đôi tiền đạo Jeremy Pied và Jimmy Briand cuối trận, họ vẫn không cố gắng tạo ra sức ép tương xứng với hàng công hiện diện trên sân. Thậm chí, việc Pied vào thay Lisandro phút bù giờ thứ 2 có thể chỉ được coi là tình huống thay người để… câu giờ.

Tâm lý sợ thua đã chi phối nặng nề mỗi bước chạy của cầu thủ 2 đội. Marseille vừa trải qua chuỗi 3 trận không thắng ở Ligue 1, còn Lyon cũng đã bộc lộ dấu hiệu kiệt sức sau một hành trình vượt thác từ vị trí áp chót để trở lại đường đua đến chức vô địch. Trên hết, cả 2 đều đang lâm vào cơn khủng hoảng lực lượng, với quá nhiều những chấn thương hành hạ.

Marseille và Lyon cầm chân nhau là tin vui nhất mà phần còn lại của Ligue 1 có thể nhận được, và nó gợi nhớ đến những gì đã xảy ra với Lyon và Bordeaux một năm về trước. Trận hòa 2-2 ở lượt về mùa trước có thể coi như dấu chấm hết cho tham vọng vô địch của 2 đội, trong sự vùng lên mãnh liệt của Marseille cuối mùa.

Kịch bản cuối mùa bóng trước đang lặp lại, chỉ khác ở thời điểm và vai diễn thay đổi. Marseille, từ vị thế của một kẻ khai thác sai lầm, giờ đây có thể thành nạn nhân. Trận hòa của Marseille và Lyon cũng đã khiến sợi dây cột các đội Ligue 1 vào nhau với khoảng cách điểm vô cùng sít sao càng được siết chặt. Vòng này, cả 4 đội bóng đã làm mưa làm gió ở Ligue 1 một thập kỷ qua là PSG, Bordeaux, Marseille và Lyon đều chỉ giành được một điểm. Một hiện tượng kỳ lạ, nhưng cũng có thể là phát súng đầu tiên báo hiệu sự trỗi dậy của các thế lực mới mùa này.

Nổi bật trong số này là Lille, đội bóng đang có phong độ khủng khiếp đến mức có lẽ hiện tại, chỉ có bão tuyết mới ngăn nổi họ (Trận Lille – Nancy bị hoãn vì thời tiết xấu). Tất nhiên, việc tự đẩy nhau vào thế khó sau một trận hòa nhạt nhẽo như thế này chưa phải là thảm họa, nhưng vấn đề là tình hình với họ có thể còn tồi tệ hơn khi phải chia sẻ sức lực cho Champions League, vốn sẽ trở lại sau hơn 2 tháng nữa. Và nếu lượt về họ lại tiếp tục cầm chân nhau kiểu này, rất có thể vương miện sẽ thuộc về một cái tên hoàn toàn xa lạ khác.

Ban Cầm

 
Con số của vòng đấu 
10 - Khoảng cách giữa 10 CLB ở nửa trên BXH Ligue 1 hiện tại chỉ là… 5 điểm. Ở Bundesliga, cách biệt giữa đội dẫn đầu Dortmund và đội thứ 10 Schalke là 11 điểm. Ở Premier League, đội đứng đầu Manchester United hơn đội thứ 10 Blackpool 12 điểm. Ở Serie A, Milan hơn Chievo thứ mười 15 điểm. Cách biệt ấy càng khủng khiếp ở Liga, khi Barcelona hơn đội thứ mười là Mallorca đến 22 điểm!
 
15 - 3 trận đấu đã diễn ra ở vòng 18 được quyết định trong 15 phút cuối cùng. Bàn thắng phút 88 của Daniel Niculae giật về một điểm cho Monaco trước PSG, cứu chiếc ghế của HLV Guy Lacombe và ngăn cản đội bóng thủ đô chiếm lấy ngôi đầu.Bàn thắng phút 94 của Jean-Armel Kana-Biyik giúp Rennes giành thắng lợi trước Valenciennes, trong khi pha lập công phút 75 của Alain Traore giúp Auxerre giật về một điểm trên sân của Montpellier.
 
Kết quả vòng 18
Montpellier – Auxerre 1-1
Nice – Brest 1-1
Rennes – Valenciennes 1-0
St. Etienne – Avignon 2-0
Toulouse – Lorient 3-0
PSG – Monaco 2-2
Sochaux – Bordeaux 1-1
Marseille – Lyon 1-1
Lens – Caen Hoãn
Lille – Nancy Hoãn
 
* Lịch vòng 19
Thứ Tư (22/12): 03h00: Lorient – Montpellier.
 
Thứ Năm (23/12): 01h00: Lille – St. Etienne, Lyon – Auxerre, Monaco – Sochaux, Valenciennes – Toulouse, Brest – Marseille, Caen – Rennes, Nancy – PSG, Avignon – Nice;
03h00: Bordeaux - Lens.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm