Hà Lan 2-1 Mexico: 'Cơn lốc da cam' ngược dòng siêu kịch tính

29/06/2014 20:42 GMT+7 | Vòng 1/8


90'+4': HUNTELAAR!!! Tưởng như trận đấu sẽ bước vào hai hiệp phụ thì Hà Lan đã bất ngờ có bàn thắng trên chấm 11m. Robben bị Marquez phạm lỗi trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài Proenca đã cho Hà Lan được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Huntelaar đã dễ dàng đánh lừa Ochoa để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan.



88': SNEIJDER!!! Mờ nhạt cả trận nhưng Sneijder lại bất ngờ tỏa sáng với cú sút căng như kẻ chỉ từ pha đánh đầu kiến tạo của Huntelaar, gỡ hòa cho Hà Lan.

76': Hà Lan vừa có sự thay đổi người trên hàng công khi Huntelaar vào sân thay cho van Persie.


74': Trong lần hiếm hoi vượt qua hậu vệ Mexico, Robben lại dứt điểm vào đúng vị trí của Ochoa.

69': Aquilar vừa phải nhận thẻ vàng. Nếu Mexico đi tiếp, Aquilar sẽ vắng mặt ở Tứ kết do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

61': Dos Santos, tác giả bàn mở tỷ số, đã rời sân để nhường chỗ cho Aquino.

57': Một điều dễ nhận thấy ở Hà Lan trong trận đấu này là họ tỏ ra yếu ớt hơn hẳn đối thủ. Đó là lý do tại sao các pha tấn công của Hà Lan thiếu tốc độ và sự đột biến.


48':
DOS SANTOS!!! Tỷ số đã được mở cho Mexico sau một pha xử lý xuất thần của dos Santos. Tiền đạo này đã vượt qua sự kèm cặp của hai hậu vệ Hà Lan rồi tung ra cú vung chân hiểm hóc, không cho Cillessen cơ hội cản phá.

Hiệp 2 bắt đầu. Mexico có sự thay đổi người khi Diego Reyes vào sân thay cho Moreno.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong một thế trận nhạt nhòa của Hà Lan.

42': Cillessen vừa phải trổ tài cản phá một cú sút cận thành của dos Santos. Đội bóng Trung Mỹ chỉ còn thiếu bàn thắng là có một hiệp đấu ấn tượng trước Hà Lan.

37': Nhịp độ trận đấu đang diễn ra rất chậm. Mexico là đội nhỉnh hơn về số cơ hội được tạo ra nhưng họ vẫn chưa tận dụng được.


32': Hai đội được tạm nghỉ ít phút để tiếp nước. Đây là một nét mới mẻ tại World Cup 2014 do thời tiết nóng ẩm ở Brazil.

27': Hà Lan vừa có cơ hội đầu tiên trong trận đấu với pha xử lý tinh tế của van Persie. Tiền đạo người Hà Lan đã khống chế khéo léo một đường chuyền dài rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.


24': Salcido vừa bất ngờ tung ra cú sút xa từ hơn 30m, khiến Cillessen phải giật mình.

17': Herrera vừa sút bóng rất nguy hiểm trong vòng cấm Hà Lan, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Mexico đang nhập cuộc tốt hơn hẳn so với Hà Lan.

14': Layun vừa có pha đi bóng rất hay bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm của Hà Lan, tuy nhiên, dos Santos đã không kịp lao vào dứt điểm.


9': Hà Lan vừa mất người từ rất sớm khi de Jong dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Bruno Martins Indi.

7': Cillessen vừa có một pha băng ra ngoài vòng cấm rất mạo hiểm, suýt chút nữa tạo điều kiện cho cầu thủ Mexico ghi bàn.

5': Mexico là đội có cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu với cú sút xa của Layun. Tuy nhiên, bóng đi nhẹ và thiếu chính xác.

Trận đấu bắt đầu. Mexico là đội giao bóng trước.

+ Trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Pedro Proenca, người BĐN.

THỐNG KÊ: 7 - Arjen Robben đã tham gia vào 7 bàn thắng (5 bàn, 2 kiến tạo) trong 7 trận gần nhất ở World Cup, một hiệu suất ấn tượng.


+ Đội hình xuất phát trận Hà Lan - Mexico:

Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Blind, De Jong, Van Persie, Sneijder, Robben, Verhaegh, Kuyt, Wijnaldum.

Mexico: Ochoa, Rodriguez, Salcido, Marquez, Herrera, Layun, Dos Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Aguilar.

+ Toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, Hà Lan chẳng ngán ngại Mexico ở bất kỳ điểm gì trừ loạt đá luân lưu. Lý do? Hà Lan mới thắng 1/5 lần "đấu súng", chỉ hơn được người Anh (thắng 1/7). Chấm phạt đền luôn là nỗi ám ảnh của người Hà Lan, đến "thánh" Johan Cruyff cũng không hào hứng thực hiện.

+ Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Cillessen, Martins Indi, Vlaar, de Vrij, Blind, de Jong, de Guzman, Janmaat, Sneijder, Robben, van Persie.

Mexico: Ochoa, Moreno, Marquez, Rodriguez, Layun, Guardado, Pena, Herrera, Aguilar, dos Santos, Peralta.

+  Sẽ có rất nhiều thứ đáng xem ở Brasillia đêm nay, khi đội bóng ghi được nhiều bàn nhất ở World Cup sẽ gặp đội có thủ môn xuất sắc nhất giải cho tới giờ. Ochoa mới để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 3 trận vòng bảng, và đó chỉ là bàn mang tính chất an ủi của Ivan Perisic cho Croatia trong chiến thắng 3-1 của Mexico.  Trong khi đó, đội bóng áo Cam đã ghi 10 bàn ở vòng bảng, nhiều nhất giải, bao gồm trận thắng 5-1 trước ĐKVĐ Tây Ban Nha.

V.M

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm