HHHV 2008: Người đẹp Nga bật mí chuyện "hậu trường"

13/07/2008 21:55 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online)- “Thanh niên Nga hướng về Việt Nam – Niềm tin của chúng ta ở Việt Nam”. “Moskovsky Komsomolets” (MK), tờ báo thanh niên có lượng phát hành hàng đầu ở Nga, đã chơi chữ và chạy tít lớn trên trang nhất + trang 8 trong số ra ngày 12-7 để phản ánh cuộc thi HHHV 2008 ở Việt Nam, bày tỏ hy vọng người đẹp Nga sẽ giành được vương miện.

Người đẹp Nga tham dự cuộc thi HHHV 2008 là cô gái Moskva 20 tuổi Vera Krasova. Trong tiếng Nga, Vera có nghĩa là “niềm tin”. Vì thế, báo MK đã viết vừa đúng lại vừa như … sai ngữ pháp. Đúng, tức là “Vera (Niềm tin) của chúng ta hướng về Việt Nam”. Nhưng “cố tình sai một chút”, có nghĩa là “Vera của chúng ta ở Việt Nam”.
 
Trang 8 báo “MK” đăng nhật ký của Hoa hậu Nga Vera Krasova.

Thành phố Nha Trang ven biển Việt Nam đầy nắng gió giờ đây đang cuốn hút hàng triệu thanh niên và người dân Nga hồi hộp dõi theo đêm chung khảo và sáng chung kết cuộc thi HHHV 2008.

Tờ báo đã trích đăng một số đoạn nhật ký mà Vera bắt đầu ghi từ khi chuẩn bị lên đường. Qua những đoạn trích này bạn đọc có thể thấy người đẹp đã ‘khổ luyện” như thế nào để bước vào cuộc thi danh tiếng này và cũng biết được những suy nghĩ của cô, những ấn tượng của cô về đất nước, con người Việt Nam.

16-6.

Hôm nay bay sang Việt Nam! Thật không thể tin là sự quay cuồng, điên đảo trong mấy tháng gần đây nay đã kết thúc. Chưa bao giờ tôi đi cửa hàng nhiều đến thế. Và những buổi may đo. Những buổi luyện tiếng Anh … Ôi, có lẽ tôi đã chuẩn bị y hệt các nhà du hành vũ trụ huấn luyện cho chuyến bay dài ngày ! Thi về, có lẽ tôi sẽ ghi tên xin bay vào vũ trụ một chuyến cũng nên !

17-6.

Thế là đã đến Việt Nam. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Được đón tiếp long trọng không ngờ. Nhà báo đông lắm. Xe chúng tôi được hộ tống về đến khách sạn, như là đón Tổng thống.

19-6.

Hôm qua là một ngày làm việc cật lực. Dậy từ 7 giờ, tức là mới 4 giờ sáng bên mình … Chụp ảnh trong trang phục áo tắm. Khi chụp cho tôi, anh thợ ảnh không thể nào dừng được, anh ấy có vẻ thích tôi, chắc là ảnh sẽ “siêu”. Một tin vui nữa là tôi và hoa hậu Ucraina, vốn bay sang đây cùng một chuyến, đã được ở cùng phòng (hôm mới đến tôi ở với hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ). Thế là có bạn để buôn chuyện cho vui.

21-6.

Lại thêm một ngày kiệt sức ! Có hai cuộc tham quan, Người ta đưa chúng tôi đến một cái chợ. Những người dân ở đây đón chúng tôi như là "giành" lấy từng người ! Chưa kịp về khách sạn thì phải đi dự một hoạt động từ thiện … Và suốt ngày, ngày nào cũng vậy, rất đông nhà báo Việt Nam bám theo chúng tôi, chủ yếu tìm mọi cách để chụp hình.
 
Trang Nhất báo "MK" đăng ảnh các Hoa hậu khoe sắc ở Nha Trang

22-6.

Chúng tôi chớp được một chút thời gian rỗi, kéo nhau đi cửa hàng. Rẻ ơi là rẻ, cái gì cũng rẻ không thể tưởng tượng nổi. Đấy, đi shopping là phải đến những nơi như thế này.

24-6.

Vẫn là một ngày tập tành, đi lại đến kiệt sức. Có một vài cô đã kêu không chịu nổi …

Ở Việt Nam người ta mê bóng đá khủng khiếp. Các nhà báo tìm đến phỏng vấn tôi (hoa hậu Nga), hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ, hoa hậu Tây Ban Nha và cả hoa hậu Đức nữa. Vì chúng tôi là đại diện của ba nước vào bán kết Euro 2008 ! Đã vậy thì tôi phải cầu cho các cầu thủ Nga thắng thật giòn giã !

26-6.

Chúng tôi ra Hà Nội. Đại diện đại sứ quán Nga đón tôi tận cầu thang máy bay, tặng hoa. Thật là tuyệt vời. Mà cũng chỉ một mình tôi được đón tiếp như vậy…

28-6.

Một ngày không bao giờ quên : chúng tôi đi tham quan Vịnh Hạ Long. Sao lại có nơi đẹp tuyệt trần như vậy ! Chúng tôi đi thuyền len lỏi qua những tảng đá nhú mặt biển, ấn tượng thật tuyệt vời. Khách sạn mà chúng tôi ở cũng đẹp như trong thần thoại. Mê đến mức chẳng muốn rời Hạ Long đi đâu nữa. Nhưng lại phải vào Nha Trang, cuộc thi tổ chức ở đó mà.

30-6.

Các người đẹp tham gia một hội lễ trên đường phố. Cách tổ chức như là hội Carnaval ở Brazil. Dân chúng hò reo, chào mừng. Riêng tôi cũng được mọi người cổ vũ rất nồng nhiệt. Ở Việt Nam người ta quý nước Nga, nhiều người biết tiếng Nga.

1-7.

Hôm nay mới có dịp đi tắm biển và nghỉ ngơi thư dãn một chút.

Tôi ngạc nhiên thấy thể hình của các người đẹp năm châu không thật “siêu lắm”. Trừ những người đã làm ngực, số còn lại chẳng có ai hấp dẫn về chỉ số này. Trong 80 người đẹp có lẽ chỉ chừng 20 bạn có co người chuẩn.

Nguyễn Đăng Phát

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm