Trận Chung kết FA bị “xúc phạm”

11/05/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hàng loạt những nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Anh cho rằng trận Chung kết Cúp FA năm nay đã bị làm giảm giá trị vì… sai thời điểm.

Như mọi năm, trận đấu cuối cùng của giải đấu lâu đời nhất nước Anh luôn được tổ chức sau khi Premier League kết thúc. Nhưng với việc trận chung kết Champions League năm nay cũng được tổ chức tại Wembley, mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. LĐBĐ châu Âu, UEFA, nhấn mạnh họ muốn SVĐ tổ chức trận đấu giữa M.U và Barcelona vào ngày 28/5 tới không được sử dụng từ ngày 14/5 - tức là 2 tuần trước trận chung kết Champions League. Điều đó khiến LĐBĐ Anh buộc phải tiến hành trận chung kết FA vào thứ Bảy tuần này, bất chấp Premier League 2010-11 phải tới sau ngày 22/5 mới bế mạc.

Trận chung kết FA sẽ diễn ra ở Wembley - Ảnh Getty

Harry Redknapp, một trong những chiến lược gia lão làng của bóng đá Anh, là người đầu tiên lên tiếng bất mãn về sự sắp xếp trên. HLV của Tottenham cho rằng đây có thể là trận chung kết FA đáng buồn nhất trong lịch sử bởi M.U có thể đăng quang tại giải Ngoại hạng ngay trước thềm trận đấu tại Wembley diễn ra.

“Thật đáng xấu hổ” - Redknapp, người từng dẫn dắt Portsmouth đến chức vô địch FA hai năm về trước, nói - “Khi tôi lớn lên, trận chung kết cúp FA luôn là ngày quan trọng nhất trong năm. Hôm ấy, đường phố sẽ vắng vẻ bởi mọi người đều tập trung quanh chiếc tivi. Đó là một ngày đặc biệt”.

Trận Chung kết Cúp FA giữa Man City và Stoke sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 14/5 theo giờ địa phương (tức 21h giờ Việt Nam). Còn loạt trận tại Premier League sẽ có 4 cặp đấu diễn ra vào lúc 12h45, trong đó có cuộc đọ sức giữa M.U và Blackburn. Đội bóng của Sir Alex chỉ cần 1 điểm sẽ chính thức giành chức vô địch giải Ngoại hạng. Điều này có nghĩa nước Anh nhiều khả năng sẽ đón 2 nhà vô địch trong cùng một ngày (có thể chỉ hơn kém nhau 2 tiếng đồng hồ).

FA thừa nhận điều đó sẽ làm giảm giá trị của các nhà tân vương và sẽ tổ chức một cuộc họp trong hôm nay. Họ phải lựa chọn giữa những giải pháp như hủy bỏ, tạm hoãn hay sắp xếp lại lịch thi đấu… để có thể tối đa hóa khán giả truyền hình cũng như khiến các nhà tài trợ không bị thiệt thòi. Ban tổ chức Premier League khẳng định sẽ làm tất cả để giúp đỡ FA cho dù có có phải bố trí toàn bộ vòng 37 diễn ra trong ngày Chủ nhật. Dù thế đi nữa, đây thật sự là một sự trùng hợp rắc rối trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

H.D





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm