TMN.CSG: Mạnh dạn lên nào!

22/05/2008 21:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đội bóng của Tuấn “nhím” hiện đang bước vào “phom chuẩn” trong định hình lối chơi, sở hữu một Trindagol đang ở đỉnh cao phong độ và một yếu tố cực kỳ quan trọng khác là họ đang được bơm một liều “doping màu xanh” cực mạnh.

Mục tiêu (trụ hạng) cơ bản đã hoàn thành, khí thế tướng sĩ lên ngùn ngụt, đã đến lúc Thép-Cảng nên đặt ra cho mình một cái đích mới để hướng tới.

Một lần “mặc áo”, đút túi 14 "chai"

Trung bình một cầu thủ vào sân khi đội nhà thắng sẽ nhận khoảng 14 triệu/ trận. Chưa bao giờ cầu thủ Thép-Cảng lại nhận được “tiền tươi, thóc thật” nhiều như năm nay. Từ đầu mùa, mức thưởng cho 1 trận thắng chỉ dừng ở mức khiêm tốn 120 triệu. Sau chuỗi trận liên tiếp thành công, để động viên tinh thần anh em và có lẽ là vì cả lạm phát, nên mức thưởng được lãnh đạo “Thép” tăng lên 150 triệu/trận.

Rồi 2-3 trận gần đây, tiền thưởng được tăng lên chóng mặt: 250 - 300 triệu/trận. Như trận thắng K.Khánh Hòa (vòng 13) tập thể TMN.CSG được thưởng 300 triệu, hay hạ XMCT. Thanh Hóa họ có ngay 250 triệu. Đặc biệt, cách chấm công của BHL và lãnh đạo Thép-Cảng đã đánh giá đúng đóng góp của từng cá nhân, thay cho kiểu cào bằng như trước kia. Chẳng hạn trước đây với mức thưởng 150 triệu/ trận sẽ được chia cho cả đội (khoảng 34 người) theo thang điểm từ cao xuống thấp khiến cho số tiền được rải đều nên cầu thủ đá chính cũng chỉ nhận khoảng 5-6 triệu/trận.

Sau khi học hỏi cách chấm công ở nhiều nơi (chủ yếu là từ ĐT.LA), TMN.CSG áp dụng cách thưởng “mặc áo”, tức ưu tiên cho cầu thủ vào sân. Qua đó, số tiền thưởng 300 triệu đồng hiện nay sẽ được tách ra làm đôi, 150 triệu vẫn được chia theo kiểu cũ và 150 triệu còn lại sẽ thuộc về các cầu thủ được “mặc áo” (tối đa là 14 người) và BHL. Như vậy, cầu thủ được thi đấu được chấm công 2 lần nên tổng số tiền có được lên đến 14-15 triệu/người - một con số trước đây có nằm mơ họ cũng không thấy. Chính điều này đã kích thích cầu thủ TMN.CSG cạnh tranh hơn để được vào đội hình chính và cũng tạo điều kiện cho các gương mặt trẻ vừa được đôn lên dù có mức lương thấp nhưng nếu vào sân thi đấu thì thu nhập rất khả quan.

Thép - Cảng đang vào "phom"
 
Điển hình là các cầu thủ như tiền vệ Dương Văn Tiến, Ngọc Tùng, thủ môn Khoa Điển nhận lương chỉ 3-4 triệu/tháng (lương loại A là 14 triệu/tháng) nhưng thời gian qua được vào sân liên tục nên rất “ấm túi”. Phải nói liều “doping màu xanh” đã tạo ra một không khí phấn chấn cho cả quân lẫn tướng, vì trước đây họ đã trải qua một thời gian dài sống trong cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Mặc dù hiện nay số nợ cũ vẫn còn (được Thép-Cảng trả dần vào cuối mùa) nhưng một bức tranh về tình hình tài chính đang hồng lên, khiến các cầu thủ ở đây đỡ phân bì và ít “đứng núi này trông núi nọ”.

Lọt tốp được không ?

Tiền từ trên rót xuống nhiều cũng là dấu hiệu chứng tỏ lãnh đạo phía “Thép” (nơi chủ chi) đang “máu” hơn, kỳ vọng nhiều hơn vào đôi chân của cầu thủ nhà. Và nhắc đến Thép- Cảng bây giờ người ta có thể tạm dừng việc dùng từ “hiện tượng” bởi sự thành công đội bóng Sài thành đã vượt qua mức định lượng thử thách về thời gian và cũng chưa có dấu hiệu họ sẽ khựng lại. Nói cách khác, họ có thể làm nên một điều gì đó hơn cái giấc mơ cỏn con trụ hạng 3 mùa gần đây. Một mục tiêu mới dĩ nhiên sẽ tạo ra cho họ những áp lực mới.

Mặt khác, cũng không ai ngộ nhận về lực lượng của họ, một đội bóng trẻ, nhiều cầu thủ gần như vô danh và sự lệ thuộc vào Trindagol tiềm ẩn những mặt trái. Nhưng, đấy là cách duy nhất để họ qua năm tháng và qua từng mùa, xây dựng nên tính cách của một đội bóng hiện mang trọng trách là đại biểu đáng mặt duy nhất của bóng đá TP.HCM. Bóng đá cũng như trong cuộc sống, sẽ chẳng để làm gì nếu như tồn tại không kèm những ước mơ. Cho tương lai bóng đá nơi đây, Thép - Cảng có lẽ cần bắt đầu bằng ước mơ lọt tốp!

Tú Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm