Chuyển động ở Milan: Kaka sẽ trở lại San Siro?

15/06/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Ông Bosco Leite, cha và là đại diện của Kaka, vừa lên tiếng khẳng định con trai mình sẽ không rời Real Madrid. Thế nhưng, hai cuộc gặp giữa Bosco Leite với các quan chức Milan, diễn ra chỉ trong vòng một tuần, khiến người ta không thể không nghĩ đến kịch bản Kaka trở lại San Siro.

Một tuần, hai cuộc gặp

Khoảng 17h chiều 13/6 (giờ địa phương), hai quan chức cấp cao của Milan là Adriano Galliani và Ariedo Braida đã tiếp một vị khách đặc biệt tại trụ sở CLB trên phố Turati. Thông thường, rất ít khi cả Galliani và Braida đều tiếp chung một vị khách, bởi họ có những công việc khác nhau. Công việc chính của Galliani là đàm phán các hợp đồng, còn Braida thì đi khắp nơi săn lùng các mục tiêu cho Milan.

Kaka sẽ sớm trở lại Milan - Ảnh Getty

Vị khách ấy là ai mà buộc hai nhân vật quan trọng của Milan xuất hiện cùng một lúc, ở thời điểm mà họ đang chuẩn bị hành trang cho chuyến bay sang Brazil để nối lại cuộc đàm phán về tương lai của tài năng trẻ Ganso (Braida sẽ bay trước, sau đó là Galliani)? Ông là Bosco Leite, người cha và là đại diện của Kaka.

Cuộc thảo luận giữa ba người diễn ra khá lâu. Không một ai tiết lộ về nội dung của buổi trò chuyện này. Theo một số thông tin của báo chí Italia, nhiều khả năng đây là cuộc đàm phán liên quan đến việc Milan chấm dứt hợp đồng với Digao, người em trai của Kaka. Digao vốn gia nhập Milan từ năm 2005 nhờ ảnh hưởng của người anh trai. Tuy nhiên, trái ngược với tài năng của Kaka, Digao không có chỗ đứng ở Milan và luôn bị mang đi cho các CLB nhỏ mượn.

Mức lương của Digao lên đến 1 triệu euro, dù thực tế Milan không hề sử dụng anh. Thế nên, nhà vô địch Serie A đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với trung vệ 25 tuổi này.

Một vấn đề đặt ra là Bosco Leite liệu có cần bay hai lần từ Madrid sang Milano trong vòng một tuần, chỉ để thực hiện việc làm duy nhất là cùng Milan đàm phán chấm dứt hợp đồng của Digao? Ít ngày trước đó, Bosco Leite cũng đã xuất hiện tại trụ sở chính của Milan, và tiếp ông không ai khác ngoài bộ đôi Galliani - Braida.

Rõ ràng, việc Bosco Leite có mặt ở Turati hai lần, diễn ra trong vòng một tuần, khiến người ta buộc phải nghĩ rằng phía sau việc chấm dứt hợp đồng của Digao còn có cuộc thảo luận khác.

Kaka trở lại San Siro?

Cuộc thảo luận bí mật ấy có thể liên quan đến tương lai của Kaka. Trong thời gian qua, Kaka liên tục đưa ra tuyên bố gắn bó với Real Madrid và tìm cơ hội chứng tỏ mình. Ông Bosco Leite cũng khẳng định rằng con trai của mình sẽ không rời khỏi Bernabeu. Thế nhưng, điều gì cũng có thể xảy ra trong tương lai gần, và những diễn biến ở Madrid là bất lợi với Kaka.

Sự có mặt của Nuri Sahin - cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2010-11, rồi lần lượt đến Hamit Altintop và Jose Callejon, khiến cho tuyến giữa của Real càng trở nên chật chội. Mùa trước, kể cả khi đã bình phục thì Kaka vẫn không thể chen vào bộ ba Ronaldo - Oezil - Di Maria mà HLV Morinho xây dựng. Giờ đây, với sự có mặt của 3 tân binh đều là tiền vệ, cơ hội để Kaka có vị trí chính thức trong đội hình Real càng nhỏ.

Do đó, ra đi là sự lựa chọn tối ưu nhất với Kaka, và Milan “sẵn sàng mở rộng vòng tay để chào đón người con Riccardino trở về nhà” (lời của Berlusconi). Từ nhiều tháng nay, Milan công khai ý định đưa Kaka trở lại San Siro, trong tham vọng hướng đến ngôi quán quân Champions League. Kinh nghiệm của Kaka là rất cần thiết đối với Milan, nhất là khi HLV Allegri đang thiếu một cầu thủ dẫn dắt lối chơi và có thể tạo ra sự đột biến. Milan đang khởi động lại chiến dịch “săn” Ganso, nhưng cho đến trước khi cầu thủ của Santos trưởng thành thì Kaka sẽ là sự bổ sung quan trọng.

Có một vấn đề nhỏ: Milan sẽ không mua đứt Kaka mà chỉ muốn mượn anh trong một mùa giải, và sẽ trả trọn mức lương 10 triệu euro. Điều này thì Real cảm thấy không hài lòng, bởi hai năm trước CLB Hoàng gia TBN tốn gần 70 triệu mới có được chữ ký của Kaka. Hơn nữa, HLV Jose Mourinho muốn sử dụng ngôi sao 29 tuổi này để trao đổi với Inter về hậu vệ phải Maicon.

Ngọc Linh





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm