Chuyển động ở Olimpico: Tiếp tục “Barca hóa” Roma

22/06/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Roma vừa chính thức công bố bản hợp đồng với HLV Luis Enrique, kèm theo mức lương vào hàng “khủng” so với mặt bằng Serie A. Ngoài ra, GĐTT Walter Sabatini cũng đang có mặt ở Barcelona để đàm phán về trường hợp của những “chú nhóc” Bojan, Thiago Alcantara và Montoya.

Người Barca đầu tiên: Luis Enrique

HLV Luis Enrique - Ảnh Getty

Roma đã có thông báo chính thức về HLV Luis Enrique, bước đi đầu tiên trong cuộc cách mạng dưới kỷ nguyên mới Thomas DiBenedetto. Cựu HLV của Barca B đã dược ký hợp đồng hai năm với đội bóng thủ đô. Đồng thời, Luis Enrique được phép quyết định toàn bộ về bộ máy hoạt động mới ở trung tâm huấn luyện Trigoria.

Trong đó, trừ HLV thủ môn vẫn chưa được bổ nhiệm, tất cả những cộng sự của Luis Enrique đều đến từ Tây Ban Nha. Ivan de la Pena, một cựu cầu thủ của Lazio, làm trợ lý cho Luis Enrique. Họ từng là bạn thân khi khoác áo Barca trong hai năm, từ 1996-1998, trước khi de la Pena sang Lazio với chi phí chuyển nhượng lên đến 30 tỷ lire (họ còn đá chung mùa 2000-01, khi de la Pena trở lại Nou Camp).

Ngoài ra, còn có Roberto Moreno - vốn là cựu tay đua F1 - và Antonio Llorente trong đội ngũ kỹ thuật. Trong khi đó, Rafael Cabanellas đóng vai trò HLV thể lực. Đây đều là những người đã từng có thời gian làm việc chung với Luis Enrique.

Trong bản hợp đồng hai năm với Roma, Luis Enrique nhận mức lương lên đến 2,9 triệu euro trong mùa giải 2011-12. Mùa giải 2012-13, mức lương của vị HLV trẻ người Tây Ban Nha được nâng lên thành 3,1 triệu euro. Như vậy, ngay trong mùa giải đầu tiên bước vào sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao, Luis Enrique đã trở thành một trong những HLV có thù lao cao nhất ở Serie A.

Thực vậy, con số này cao hơn gấp đôi so với những gì Milan trả cho Max Allegri trong mùa giải ông đưa đội bóng đỏ đen đến với Scudetto (dao động 1-1,2 triệu euro). Mức lương mới của HLV Walter Mazzarri - “ngôi sao” trên ghế huấn luyện ở Italia hiện nay, cũng chỉ là 1,5 triệu euro (theo bản hợp đồng vừa ký với Napoli).

“Barca hóa” Roma

Sự xuất hiện của Luis Enrique trên ghế huấn luyện đã mở ra cuộc cách mạng mới ở Trigoria, theo chiều hướng “Barca hóa” Roma. Hiện tại, GĐTT Walter Sabatini đang có mặt ở thành Barcelona để đàm phán về những gương mặt trẻ mà Barca không đưa vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Bojan là cầu thủ đầu tiên nằm trong diện “Barca hóa”, và Roma sắp sửa hoàn tất vụ chuyển nhượng này. Nổi lên từ năm 17 tuổi nhưng không có chỗ đứng trong đội hình hiện tại, nên Bojan sẵn sàng theo Luis Enrique bước vào cuộc phiêu lưu ở Serie A. Vướng mắc lúc này là Barca đang phân vân giữa việc bán cho Roma toàn bộ giá trị của Bojan, hay cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Nhiệm vụ của Sabatini ở trong những ngày ở Barcelona không chỉ là Bojan, mà còn nhắm đến những học trò cũ của Luis Enrique. Trong đó, Thiago Alcantara được ưu tiên không kém gì Bojan. Barca đang quyết tâm đưa Fabregas trở lại Nou Camp, và điều đó cũng đồng nghĩa Thiago không còn nhiều cơ hội trong kế hoạch mới của HLV Pep Guardiola.

Trong 3 năm làm việc với Barca B, chính Luis Enrique là người phát hiện ra Thiago, người được xem như “truyền nhân” của Xavi. Luis Enrique đã gợi ý cho Roma về việc mua Thiago để làm mới hàng tiền vệ hiện tại, gồm quá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Theo điều khoản trong bản hợp đồng chuyên nghiệp của Thiago với Barca, chi phí giải phóng lên đến 30 triệu euro. Nhưng nhờ mối quan hệ của Luis Enrique, Roma có thể sẽ mua được với giá vừa phải.

Cái tên thứ 3 mà Sabatini muốn mang về Olimpico là Martin Montoya. Năm 2008, Luis Enrique đã kiểm tra năng lực của các cầu thủ ở lò La Masia, và Montoya là một trong số những người được điền tên vào đội Barca B. Trong hai mùa giải gần nhất, hậu vệ phải 20 tuổi này đều là trụ cột của Barca B, thi đấu rất thành công ở giải Segunda. Montoya sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hành lang phải của Roma, thay thế Cassetti đã chậm chạp bởi gánh nặng tuổi tác.

Với việc lôi kéo những học trò cũ của mình về Olimpico, Luis Enrique không chỉ “Barca hóa” Roma về mặt lực lượng, mà còn hướng đội bóng thủ đô đến với lối chơi tiqui-taca, như ông từng tuyên bố khi vừa đến Trigoria.

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm