Việt Nam sau trận thua Philippines: Buồn, nhưng không suy sụp

29/11/2012 07:20 GMT+7 | Đội tuyển Việt Nam

(giaidauscholar.com) - Hôm qua, theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập tại sân tập phụ thuộc khu liên hợp thể thao Hua Mark vào lúc 16h00, nhưng một tiếng trước giờ tập, trời lại đổ mưa nặng hạt.

ĐT Việt Nam ổn định tinh thần để đá một trận ra trò trước Thái Lan. Ảnh: Kim Ngọc

Do lúc này ở Bangkok đã hết mùa mưa nên mưa dù to thì cũng không kéo dài nhưng do lo ngại nếu để các cầu thủ tập luyện trong điều kiện sân trơn bóng ướt sẽ làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của các tuyển thủ nên BHL ĐT Việt Nam đã quyết định huỷ bỏ buổi tập ở Hua Mark, thay vào đó toàn đội ở lại khách sạn Golden Tulip Sovereign để luyện tập trong phòng tập thể lực nằm trên tầng 5.

Không chỉ có ĐT Việt Nam mà cả ĐT Philippines cũng lựa chọn phương pháp tập luyện như thế này nên phòng tập thể lực có quy mô khá nhỏ của khách sạn Golden Tulip Sovereign không thể đáp ứng yêu cầu tập luyện cùng lúc của 2 ĐT. Do đó, BHL ĐT Việt Nam đã cho các cầu thủ đá chính ở trận gặp ĐT Philippines chỉ làm nóng người một lúc rồi lên phòng tắm nước nóng và nghỉ ngơi, chỉ để lại số cầu thủ dự bị hoặc thi đấu ít ở phòng tập.

Có vẻ do “cuồng chân cuồng cẳng” vì phải tập luyện trong phòng kính kín mít và cũng chưa có cơ hội ra sân kể từ đầu giải, nên một số tuyển thủ đã tập luyện rất hăng hái dưới sự chỉ dẫn và hỗ trợ của trợ lý thể lực Dylan Kerr. Trong số 3 cầu thủ đang bị xem là “thương binh” của ĐT Việt Nam, chỉ có Văn Hoàn xuất hiện ở phòng tập thể lực, còn Văn Phong thì vẫn ở lại phòng và Nguyên Sa tiếp tục phải vào viện để truyền nước.

Với tình hình diễn biến sức khoẻ như vậy, chắc chắn Nguyên Sa sẽ không thể tham dự trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2012 với ĐT Thái Lan vào ngày mai (30/11/2012).

Trao đổi với TT&VH, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết bầu không khí ở ĐT Việt Nam sau trận thua ĐT Philippines là khá nặng nề và điều đó cũng được thể hiện rất rõ ở buổi tập chiều qua, khi các tuyển thủ vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng nhìn vào mắt ai cũng thấy đượm lên nỗi buồn và gần như không thấy tiếng cười đùa xuất hiện như buổi tập sau trận hoà với ĐT Myanmar.

Thêm một lý do nữa là do phải tập cùng ĐT Philippines, mà các tuyển thủ này lại không hề giấu diếm thái độ hứng khởi nên các tuyển thủ Việt Nam đã buồn bã lại càng buồn bã hơn. Các cầu thủ Philippines sau khi kết thúc buổi tập còn rủ nhau ra bể bơi ngâm mình nói chuyện rôm rả, thậm chí còn mua hoa quả mang lên cửa phòng tập để cùng ăn, trong khi các tuyển thủ Việt Nam sau khi tập xong chỉ lặng lẽ rời phòng tập ra về.

Sau chiến thắng trước ĐT Việt Nam của ĐT Philippines, dường như báo chí Thái Lan cũng đã có sự thay đổi. Trước đây, khi mới tới Thái Lan, mỗi buổi tập của ĐT Việt Nam đều được báo chí Thái Lan săn đón nhiệt tình và những người như HLV Phan Thanh Hùng hay tiền đạo Lê Công Vinh luôn rất ‘”đắt show” phỏng vấn, đến mức HLV Phan Thanh Hùng sau vài buổi tập mở cửa đã tuyên bố “cấm cửa” phóng viên Thái Lan, thì bây giờ ĐT Philippines đã trở thành ngôi sao mới của truyền thông Thái Lan.

Hôm qua kênh truyền hình thể thao Siam Sports đã cử một nhóm phóng viên lên chờ bằng được để phỏng vấn HLV Michael Weiss của ĐT Philippines và nhà cầm quân người Đức lại được cơ hội tuôn ra những lời lẽ có cánh để ca ngợi các học trò cùng chiến thắng trước ĐT Việt Nam ở trận đấu vừa qua.

Nhật Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm