Lại ngoại binh trở chứng

01/12/2011 10:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Để tuyển chọn được một ngoại binh có chất lượng đang là vấn đề đau đầu với mặt bằng chung của V-League hiện tại. Tìm người mới đã khó, nhưng giữ lại những người cũ cũng khiến đội bóng trả lương cho các ngoại binh đó đau đầu. Nạn nhân mới nhất của vấn nạn ngoại binh trở chứng là N.SG. Có không ít tình tiết bi hài qua câu chuyện này khiến người trong cuộc phải méo mặt khi kể lại.

1. Sau khi kết thúc mùa giải 2011, tiền đạo có cái chân trái rất khéo Ntampi được phát hiện là tương lai của N.SG. Lãnh đạo đội bóng cũng có chủ trương giữ lại cầu thủ trẻ đa năng này. Nhưng bất ngờ, Ntampi đòi gặp lãnh đạo để tha thiết xin giấy thanh lý hợp đồng, lý do cầu thủ này đưa ra là về hẳn quê nhà chơi bóng để phục vụ quốc gia.


Ntampi (27) dù được N.SG chăm bẵm cẩn thận nhưng vẫn tìm cách
sử dụng tiểu xảo để ra đi. Ảnh: Quang Nhựt

Nhưng sau khi cầm được tờ giấy thanh lý hợp đồng, hoàn tất mọi thủ tục cho cầu thủ này về nước, CLB N.SG thậm chí còn đặt vé máy bay cho Ntampi thì bặt đi mấy hôm, bỗng nhiều nguồn tin cho biết Ntampi có mặt ở TT Thành Long để tiến hành thử việc với đội bóng khác.

Lãnh đạo CLB nghe tin này xong mới té ngửa, vội vàng kiểm chứng thì hóa ra là có thật. Sự thực là cầu thủ này muốn N.SG thanh lý hợp đồng sớm để ký hợp đồng với đội bóng khác có chế độ hậu hĩnh hơn.

Quá sốc vì bị ngoại binh này chơi khăm, đội bóng quyết định mời công an vào cuộc. 2 bên đến tận TT Thành Long để kiểm chứng sự việc và công an ngay lập tức trục xuất Ntampi về nước vì tiền đạo này đã hết hạn được phép cư trú tại VN.

Đau cho N.SG đã nuôi không cầu thủ này đã vài năm qua và chỉ dùng được ở giai đoạn 2 V-League 2011 sau khi đủ tuổi đăng ký thi đấu. Nhưng sau khi cầu thủ này chứng minh được phẩm chất trong nửa mùa đó thì N.SG lại bị đội khác “nẫng” mất. Không loại trừ khả năng sau khi Ntampi về nước và được cấp giấy chuyển nhượng quốc tế thì tiền đạo này trở lại VN để đầu quân cho một CLB khác …

2. Với tiền đạo Endene, như lời ông Chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ “mãi mãi và chỉ có một lý do duy nhất: nhà có tang. Hết tang gia người thân này đến người thân kia, anh ta tìm đủ mọi lý do để xin về nước để không tập trung với các đồng đội.

Giờ tôi mới biết tại sao thời gian trước đây các CLB ở ngoài Bắc từ chối tiếp nhận anh ta để rồi Endene đến đây với chúng tôi. Khi thử việc và hết giai đoạn một, anh ta tỏ ra rất chuyên nghiệp và chơi rất tốt, giúp ích cho đội bóng. Nhưng khi giai đoạn 2 mới khởi tranh, khi được phía chúng tôi đã ký hợp đồng ghi nhớ sẽ ký tiếp cho mùa giải 2012 thì anh ta bắt đầu trở chứng ra yêu sách, không tuân thủ kỷ luật, phong độ của Endene cũng trượt dốc không phanh. Lấy lý do gia đình có tang, anh ta liên tục đòi về hoặc “xin mượn tiền” 5.000-10.000 (USD) để giúp gia đình. Đến thời điểm này, anh ta cũng không có mặt lúc đội bóng đang chuẩn bị cho Navibank Cup. Vài ngày trước, Endene nộp đơn cho tôi xin nghỉ để về nước 10 ngày với lý do mẹ bệnh hay nhà có tang gia gì đó, nhưng tôi không đồng ý và yêu cầu anh ta đưa lá đơn này cho HLV trưởng Phạm Công Lộc. Song, chẳng những không báo cáo mà cho đến hôm qua thì anh ta không hiểu sao đã bốc hơi mà không rõ lý do. Nhưng lần này, có thể Endene sẽ đi thật. Chúng tôi đang thử việc những cầu thủ chất lượng và có thể bổ sung họ sau Navibank Cup sắp tới”.

Ngoại binh ở VN là một con dao 2 lưỡi và với môi trường chuyên nghiệp kiểu VN hiện tại, không biết bao giờ mới xóa bỏ được vấn nạn này.

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm