Tờ L'Équipe (Pháp) hôm nay đăng bài về tương lai của Neymar trên trang nhất. Theo nhật báo danh tiếng này, PSG đã đặt mục tiêu thu về ít nhất 200 triệu euro tiền mặt và không chấp nhận bất cứ đề nghị đổi người nào nhằm hạ thấp giá trị chuyển nhượng. Giám đốc thể thao Leonardo của PSG hiểu rõ khát vọng của Neymar và không có ý định ngăn cản anh ra đi, miễn là có đối tác đáp ứng được yêu cầu về tài chính.
Trong khi đó, Barca vẫn muốn đổi Coutinho và Rakitic kèm 40 triệu euro. Tình hình này có thể khiến thương vụ đi vào bế tắc. PSG cũng đã ra điều kiện mọi thứ phải giải quyết trước ngày 31/7. Sau thời hạn đó, Neymar sẽ phải tạm gác mọi chuyện về tương lai, tập trung cho mùa giải mới cùng PSG.
Neymar muốn rời khỏi PSG
Dortmund muốn mua Malcom
Theo tờ Goal, Dortmund đã đàm phán với Barcelona về trường hợp của Malcom. Đội bóng của Bundesliga có thể trả 42 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Brazil.
Barca có thể chấp nhận lời đề nghị trên để chia tay Malcom. Được biết mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Brazil là 180 triệu euro. Barca thừa hiểu là với con số đó, sẽ chẳng có đội bóng nào chịu mua Malcom.
Mùa giải vừa qua, Malcom ghi được 1 bàn trong 15 lần ra sân ở La Liga. Ngôi sao 22 tuổi dù không được trọng dụng ở Barca nhưng vẫn được đánh giá cao về mặt tài năng, bởi vậy hiện vẫn có khá nhiều đội bóng theo đuổi cầu thủ này. Ngoài Dortmund, Everton và Arsenal cũng đang quan tâm tới Malcom.
Barca chấp nhận lỗ để tống khứ Malcom
Iniesta khẳng định Rakitic muốn ở lại Barcelona
Cựu tiền vệ của Barcelona, Andres Iniesta cho biết Ivan Rakitic muốn ở lại Barcelona, bất chấp cầu thủ này được liên hệ gia nhập Paris Saint-Germain, Inter và MU.
Cầu thủ người Croatia đã dành 5 mùa giải ở Camp Nou sau khi chuyển đến từ Sevilla vào năm 2014. “Tôi không biết Rakitic có bị bán hay không nhưng tôi chắc chắn cậu ấy rất hạnh phúc và muốn ở lại Barca. Tôi hy vọn Rakitic có thể ở lại CLB và giữ vững phong độ như trước kia”, Iniesta phát biểu.
Hợp đồng của Rakitic với Barca có thời hạn đến tháng 6/2021. Cầu thủ người Croatia đã thi đấu 268 trận và ghi 34 bàn cho đội bóng xứ Catalunya.
Rakitic muốn ở lại Barcelona
Barca sợ Juventus nẫng mất Neymar
Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Barcelona sợ Juventus sẽ nhảy vào cướp Neymar ngay trước mắt họ. Neymar đã được liên hệ chuyển sang Juventus sau khi Barcelona chiêu mộ thành công Antoine Griezmann. Người ta cho rằng với việc tiêu tốn 120 triệu euro để mua Griezmann, Barcelona không còn tiền để chiêu mộ Neymar.
Trong khi đó, Cristiano Ronaldo muốn Juventus chiêu mộ Neymar để nâng cấp hàng công nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Champions League mùa sau. Italy cũng đưa ra chế độ thuế mới cho Serie A để các cầu thủ có thể trả thuế ít hơn và điều này chính là một trong những lý do mà De Ligt chuyển sang “Bà đầm già”.
Bên cạnh đó, Barca cũng lo ngại Real Madrid sẽ nhảy vào nẫng mất Neymar. Gần đây, Neymar phát biểu rằng: “Real Madrid là một CLB rất lớn và bất cứ cầu thủ giỏi nào cũng muốn khoác áo Real Madrid”.
Juventus có thể chiêu mộ Neymar
Barca chấp nhận lỗ để tống khứ Coutinho
Barca đang muốn đẩy Coutinho rời khỏi Camp Nou trong mùa Hè này, thậm chí họ sẵn sàng chịu lỗ. Tháng 1/2018, cầu thủ người Brazil chuyển sang Barca với mức giá 120 triệu euro kèm theo khoản thưởng trị giá 40 triệu euro. Tuy nhiên Coutinho đã không đáp ứng được kỳ vọng và nằm trong danh sách thanh lý của Barcelona trong mùa Hè này. Tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết Barca sẽ chấp nhận bán Coutinho với giá khoảng 100 triệu euro. Đội bóng xứ Catalunya sẽ không chấp nhận lời đề nghị nào có giá trị thấp hơn con số trên. Trước đó, HLV Juergen Klopp của Liverpool đã phủ nhận khả năng đưa Coutinho về Anfield trong mùa Hè này.
Coutinho không còn chỗ đứng ở Barca
Barca từ chối bán Semedo
Tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết Semedo là cầu thủ duy nhất của Barca được hỏi mua trong mùa Hè này. Có 3 CLB ở Anh, Tây Ban Nha và Italy đã gửi lời đề nghị tới Barcelona về trường hợp của Nelson Semedo. Mặc dù vậy, Barca đã từ chối do họ không có ý định để Semedo ra đi. Mức phí giải phóng hợp đồng của Semedo là 100 triệu euro nhưng không có đội bóng nào sẵn sàng trả số tiền đó. Barca chỉ nhận được những lời đề nghị khoảng 50 triệu euro mà thôi.
Kế hoạch của Barca là muốn Semedo trở thành lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải mùa tới. Moussa Wague sẽ là cầu thủ đá dự bị cho Semedo trong khi đó, Sergi Roberto sẽ trở lại thi đấu ở hàng tiền vệ.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến trận Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 02h00, 3/7.
ĐT Hà Lan đã cho thấy sức mạnh tấn công quá ấn tượng trong cuộc đối đầu Romania ở vòng 1/8 EURO 2024. Sự tỏa sáng của Gakpo và Malen đã giúp "Cơn lốc màu da cam" lọt vào tứ kết.
Nhận định bóng đá hôm nay - giaidauscholar.com cập nhật lịch sử đối đầu, nhận định, dự đoán tỉ số các trận đấu trong ngày 3/7 và rạng sáng 4/7: EURO 2024, J-League 1.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/7, rạng sáng 4/7 - giaidauscholar.com cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2024, J-League 1.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Romania vs Hà Lan, vòng 1/8 EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tuyến trận Romania vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 2/7.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 2/7 - giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024 diễn ra ngày 2/7/2024.
Link xem trực tiếp bóng đá Brazil vs Colombia (8h00, 3/7), Copa America 2024 - giaidauscholar.com cập nhật các link trực tiếp trận Brazil vs Colombia thuộc vòng bảng Copa America 2024 diễn ra hôm nay.
Dù đội tuyển Pháp vượt qua Bỉ không mấy thuyết phục nhưng với tấm vé vào tứ kết, các cổ động viên đội bóng áo lam có thể mơ mộng về một danh hiệu tại giải vô địch châu Âu.
Chiến thắng kịch tính trước Slovenia đã giúp duy trì tham vọng giành thêm một danh hiệu với Ronaldo và người hâm mộ Bồ Đào Nha cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
HLV Ralf Rangnick trở lại nơi khiến ông trở nên nổi tiếng khi dẫn dắt CLB Leipzig và điều đó mang đến hi vọng chiến thắng cho Áo ở cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.
Sau khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Slovenia, BBC đã chế giễu bằng biệt danh "Misstiano Penaldo'. Và động thái ấy khiến nhà đài của Anh nhận một cơn mưa "gạch đá"