Marseille: Trong 15 ngày tới, phải xong vụ Diarra

23/06/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Giám đốc thể thao Jose Anigo của Marseille đã quyên bố rằng trong vòng 15 ngày tới, đội bóng thành phố cảng miền Nam sẽ hoàn tất hai vụ chuyển nhượng quan trọng, mua tiền vệ Alou Diarra (Bordeaux) và trung vệ Nicolas N`Koulou (Monaco).

Trong bài phỏng vấn ngắn với tờ La Marseillaise, ông Anigo khẳng định rằng “Chúng tôi đã trao đổi kín với Bordeaux. Mọi chuyện coi như đã xong”, và ông cũng cho biết thêm rằng Marseille đang tiến hành đàm phán với cầu thủ này. Cũng theo GĐTT của Marseille, mức giá mà đội bóng thành phố cảng miền Nam đưa ra cho Diarra chỉ vào khoảng 4 triệu euro.

Ngoài Alou Diarra, Nicolas N`Koulou (ảnh) cũng sẽ là vụ chuyển nhượng mà Marseille sẽ hoàn tất trong hai tuần tới - Ảnh Getty

Ngoài ra, ông Anigo cũng thừa nhận việc Marseille đang theo đuổi trung vệ Nicolas N`Koulou của Monaco: “Thương vụ này thực sự hấp dẫn chúng tôi. Chúng tôi đã nối lại liên lạc với người đại diện của cậu ta, và cầu thủ này cũng quan tâm đến lời đề nghị của chúng tôi. Việc liên hệ với BLĐ Monaco sẽ được tiến hành trong tuần tới. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất hai vụ này trong tuần, và các vụ khác trong tuần tiếp theo. Mục tiêu là giúp Didier (Deschamps) có đủ trong tay những chất liệu tốt sớm nhất có thể”.

Marseille sẽ tập trung vào ngày 29/6 tới đây, để bắt đầu tập luyện cho mùa giải mới, và rõ ràng là việc xây dựng lại hàng thủ sẽ là điều mà HLV Deschamps phải quan tâm hàng đầu vào thời điểm này. Mùa bóng vừa qua, Marseille phòng ngự không quá tồi (hàng thủ của họ chắc chắn chỉ sau Lyon và Toulouse, các đội cùng nhận 36 bàn thua), nhưng có quá nhiều vấn đề bộc lộ về mặt hệ thống và tính kế thừa cho mùa giải mới ở lực lượng phòng ngự.

Thứ nhất là tình thể lực xuống dốc của hàng thủ mùa qua. Chấn thương của Cesar Azpilicueta đầu mùa bóng (nghỉ hết mùa) đã khiến đội bóng rơi vào trạng thái điêu đứng và thường xuyên phải sử dụng các giải pháp chắp vá ở vị trí hậu vệ phải. Tiền vệ trụ tốt nhất của họ là Stephane Mbia (cầu thủ này cũng có thể chơi trung vệ) cũng thường xuyên phải nghỉ đá vì chấn thương mùa trước. Các trụ cột phòng ngự cũng đã cao tuổi: Trung vệ Souleymane Diawara và tiền vệ Eduardo Cisse đều đã 33 tuổi.

Thứ hai là sự tổn thất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Gabriel Heinze đã ra đi, tức là Marseille mất một cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Mất Taiwo, Marseille mất một mắt xích quan trọng ở hàng thủ mùa trước, không chỉ vì vai trò trong hệ thống phòng ngự, mà còn vì cầu thủ người Nigeria này cũng là một mũi tấn công chủ lực của đội bóng thành phố cảng miền Nam.

Tức là Marseille vừa phải “bồi bổ” về sức khỏe cho lực lượng phòng ngự hiện tại, vừa phải bù đắp những tổn thất lớn về nhân sự đã phải chịu. Chừng ấy khối lượng công việc là quá nhiều, và để nó ăn khớp với tiến trình chuẩn bị chung mùa bóng mới không hề là công việc đơn giản. Cứ xét theo suy luận ấy, thì việc hoàn thành hai vụ mua Diarra và N`Koulou trong vòng hai tuần thậm chí vẫn là còn... chậm (dù so với bình thường, công tác chuyển nhượng được hoàn thành như thế đã là cực nhanh).

Marseille có thể thảnh thơi hơn một chút, nếu họ làm tốt công tác tuyển chọn đội ngũ kế thừa, cũng như duy trì được những nhân tố đã làm nền tảng cho chức VĐQG hai mùa trước.  Bây giờ, dù có nhanh đến mấy, họ vẫn khiến tất cả có cảm giác rằng động thái gấp gáp hiện nay chỉ đơn giản là để chữa cháy.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm