CLB futsal châu Âu trình diễn đẳng cấp khó tin ở Việt Nam

20/08/2024 21:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đẳng cấp của Anderlecht là vượt trội so với Khánh Hoà. Dù chênh lệch múi giờ, chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi trước trận đấu đầu tiên chiều 20/8, nhưng các học trò của HLV Luca Cragnaz vẫn dễ dàng đá như đi dạo trước đại diện Việt Nam.

CLB futsal châu Âu trình diễn đẳng cấp khó tin ở Việt Nam - Ảnh 1.

Khánh Hoà (xanh) thua Anderlecht tới 0-12 trong chiều 20-8 Ảnh: Đình Viên

Sau khoảng 3 phút, đại diện futsal Bỉ đã có bàn mở tỷ số khi Cainan dứt điểm chéo góc rất tinh tế. Sau đó, Antonio có pha bóng xử lý khiến CĐV thích thú để nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Khánh Hoà thua 0-4. 

CLB futsal châu Âu trình diễn đẳng cấp khó tin ở Việt Nam - Ảnh 2.

Thái Sơn Nam TPHCM thắng Sahako (xanh) kịch tính. Ảnh: TSN

Đến hiệp 2, Anderlecht ghi liên tiếp 8 bàn thắng nữa để đánh bại Khánh Hoà đến 12-0. Các học trò của HLV Cragnaz xứng đáng là đội bóng hàng đầu ở giải này và là cơ hội cọ xát lý tưởng cho các đội futsal Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thái Sơn Nam TP.HCM đã biết chiến thắng sau trận hoà vòng 1 với Thái Sơn Bắc. Ở cuộc so tài với Sahako, Thái Sơn Nam TP.HCM có 2 bàn dẫn trước sau 8 phút do công của Thịnh Phát và Đức Hoà. Tuy nhiên, đầu hiệp 2, tuyển thủ quốc gia Ngọc Sơn và Quang Toàn có 2 bàn gỡ cho đoàn quân của HLV Anh Khoa.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên từ đây. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Nhưng chỉ có Thái Sơn Nam TP.HCM thể hiện được đẳng cấp của nhà vô địch futsal quốc gia. Phút 35, Châu Đoàn Phát tận dụng sai lầm của hàng thủ Sahako để dứt điểm tung lưới Hoàng Anh và ấn định tỷ số chung cuộc 3-2 cho Thái Sơn Nam TP.HCM.

Trận thắng này giúp Thái Sơn Nam TP.HCM có 4 điểm sau 2 vòng đấu và tạm vươn lên xếp nhất giải. Ngày 21/8, các đội sẽ được nghỉ ngơi. Đến ngày 22/8, các đội tiếp tục thi đấu vòng 3. Khánh Hoà sẽ gặp Thái Sơn Bắc lúc 14h00, còn Anderlecht gặp Sahako lúc 17h00.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm