27/05/2025 09:32 GMT+7 | Bóng đá Anh
Cộng đồng bóng đá đã đồng lòng bày tỏ sự ủng hộ đối với Liverpool và người hâm mộ sau khi một chiếc xe đâm vào đám đông cổ động viên trong lễ diễu hành mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh vào chiều thứ Hai, ngày 26/5.
Vụ việc nghiêm trọng xảy ra ngay sau 18h trên đường Water Street, trung tâm thành phố Liverpool, khi hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường phố để ăn mừng mùa giải thành công rực rỡ của đội bóng. Các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ trong vài phút. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các hàng rào cảnh sát, rác vương vãi khắp nơi, cùng sự xuất hiện dày đặc của cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa.
Thông báo chính thức của CLB Liverpool
Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc xe liên tục bấm còi khi cố len lỏi qua đám đông, cuối cùng đã dừng lại tại hiện trường. Cảnh sát lập tức bắt giữ một người đàn ông 53 tuổi, người Anh da trắng, sinh sống tại khu vực Liverpool. Đội cứu thương xác nhận 27 người được đưa đến bệnh viện, trong đó có 4 trẻ em. Ngoài ra, 20 người được điều trị tại chỗ do các vết thương nhẹ và không cần nhập viện. Hai người, trong đó có một trẻ em, bị thương nặng.
Quái xế phá hỏng tiệc rước cúp vô địch của NHM Liverpool
Ngay sau vụ việc, Liverpool FC đã ra thông báo chính thức, cam kết hỗ trợ hết mình cho các dịch vụ khẩn cấp. Thông báo viết: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Merseyside liên quan đến vụ việc trên đường Water Street xảy ra vào cuối lễ diễu hành cúp vô địch tối nay. Chúng tôi xin gửi lời cầu chúc và sự chia sẻ tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc nghiêm trọng này. Liverpool FC sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho các dịch vụ khẩn cấp và chính quyền địa phương trong quá trình xử lý sự cố."
Giới chức trách Liverpool tổ chức họp báo để thông tin sự việc
Đội bóng kình địch cùng thành phố, Everton, cũng lên tiếng: "Chúng tôi xin chia sẻ với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc nghiêm trọng này tại thành phố của chúng ta."
CLB Manchester United viết trên tài khoản chính thức: "Chúng tôi gửi lời chia sẻ tới Liverpool FC và thành phố Liverpool sau sự cố kinh hoàng hôm nay."
BTC Ngoại hạng Anh cũng bày tỏ: "Tất cả mọi người tại Ngoại hạng Anh đều sốc trước sự kiện kinh hoàng tại Liverpool tối nay. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị thương và bị ảnh hưởng, đồng thời đã liên hệ với Liverpool FC để cung cấp sự hỗ trợ toàn diện."
Nhiều CLB của Anh cũng gửi lời chia sẻ đến Liverrpool
Nhiều câu lạc bộ khác như Burnley, Nottingham Forest và Manchester City cũng gửi lời chia sẻ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu: "Bóng đá luôn đồng hành cùng Liverpool FC và người hâm mộ sau vụ việc kinh hoàng trong lễ diễu hành tại thành phố. Từ FIFA, chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện tới tất cả những người bị ảnh hưởng."
Thủ tướng Keir Starmer và Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper được thông báo đầy đủ về diễn biến vụ việc. Thủ tướng Starmer chia sẻ: "Cảnh tượng tại Liverpool thật kinh hoàng. Tôi xin gửi lời chia sẻ tới những người bị thương hoặc bị ảnh hưởng. Tôi cảm ơn cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng nhanh chóng và liên tục trước sự cố gây sốc này. Tôi đề nghị mọi người để cảnh sát có không gian cần thiết để điều tra."
Lễ diễu nhà của Liverpool đã trở thành một nỗi kinh hoàng
Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi lễ diễu hành cúp vô địch của Liverpool FC bắt đầu lúc 14h, với các ngôi sao như Virgil van Dijk và Mohamed Salah dẫn đầu trên xe buýt mui trần. Cuộc diễu hành kéo dài 16km, bắt đầu từ Allerton Maze, đi về phía bắc dọc theo Queens Drive, tương tự tuyến đường được sử dụng năm 2019 khi Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh lần trước.
Vụ việc làm lu mờ niềm vui của người hâm mộ Liverpool sau khi đội bóng giành chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử. Hội đồng thành phố Liverpool khuyến cáo người dân không lái xe do một số tuyến đường bị đóng, nhưng sự kiện vẫn thu hút lượng lớn cổ động viên.
Nhiều CĐV vẫn chưa hết bàng hoàng
Dịch vụ Cứu thương Tây Bắc cho biết: "Chúng tôi đang hỗ trợ vụ việc tại trung tâm thành phố Liverpool sau báo cáo về một vụ va chạm giao thông. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo mọi người nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết nhanh nhất có thể."
Cảnh sát Merseyside xác nhận: "Chúng tôi nhận được thông báo ngay sau 18h ngày 26/5 về một chiếc xe va chạm với nhiều người đi bộ trên đường Water Street. Chiếc xe đã dừng tại hiện trường và một người đàn ông đã bị bắt giữ."
Harry Rashid, 48 tuổi, từ Solihull, có mặt tại lễ diễu hành cùng vợ và hai con gái nhỏ. Anh kể: "Vụ việc xảy ra cách chúng tôi khoảng 3 mét. Đám đông quá chật chội, đường phố hẹp nên chúng tôi không thể di chuyển tự do. Chiếc xe màu xám xuất hiện từ bên phải, ngay cạnh một xe cứu thương đang đỗ, rồi lao thẳng vào những người đứng cạnh chúng tôi. Nó chạy rất nhanh về phía nam, hướng tới khu vực bến cảng trên đường Water Street. Chúng tôi nghe thấy những tiếng 'bộp, bộp, bộp' khi người bị hất lên nắp capo xe."
Hiện trường vụ tai nạn
Chelsea Yuen, một nhân chứng khác, chia sẻ với Sky News: "Đường phố đông nghẹt, chúng tôi bị chen lấn như cá mòi. Rồi tôi nghe tiếng còi và tiếng la hét. Một chiếc xe màu đen lao thẳng về phía chúng tôi, có lẽ với tốc độ 50km/h. Tôi và bạn vội nhảy ra và kéo con nhỏ tránh đường. Người dân tức giận đập vỡ cửa sổ xe. Xe cảnh sát chống bạo động xuất hiện, mọi người đập vào xe yêu cầu hỗ trợ. Có trẻ em ở khắp nơi, đây là một lễ ăn mừng gia đình, nên vụ việc thật sự gây sốc. Đường quá đông, xe cứu thương và cảnh sát không thể di chuyển dễ dàng. Con gái của bạn tôi khóc khi chúng tôi đi ngang qua những người nằm trên đường. Chúng tôi chỉ biết tiếp tục đi để rời khỏi khu vực vì không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Người phát ngôn Hội đồng thành phố Liverpool cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với Cảnh sát Merseyside về vụ việc trên đường Water Street và sẽ cập nhật thêm thông tin sau."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất