Từ thất bại của "cò" Raul Pignataro: Ngây thơ

15/04/2011 15:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cách HLV trưởng của HN.T&T lịch sự và nhã nhặn đưa ra lời từ chối hẳn sẽ khiến Raul Pignataro rất thất vọng. Trong lần đầu tiên đến VN tìm kiếm cơ hội, có lẽ nhà môi giới cầu thủ người Argentina không nghĩ cuộc chơi lại khắc nghiệt đến như vậy. Nhưng hãy thử xem Raul Pignataro đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi buôn của mình.

Anh mang theo 2 cầu thủ, một Brazil và một Argentina đến VN theo sự “chỉ trỏ” của 1 người bạn không có nhiều quan hệ và cả hiểu biết về nền bóng đá trên chính đất nước mình. 3 người đàn ông ngoại quốc lại được “chỉ trỏ” tiếp để thuê một khách sạn bình dân trên đường Trần Duy Hưng, nuôi giấc mơ kiếm tiền bằng bóng đá tại VN.

Người bạn VN của Raul Pignataro bố trí cho anh một cô sinh viên ngoại ngữ (vốn là người quen) làm phiên dịch, đưa Raul đến HN.T&T trong buổi tập của thày trò HLV Phan Thanh Hùng và... hết.

Có lẽ Raul Pignataro sẽ thắc mắc, rằng tại sao 4 cầu thủ cũng đang thử việc khác của HN.T&T lại được phát quần áo tập và bố trí ăn nghỉ trong khu huấn luyện của đội bóng Thủ đô, còn 2 người của anh thì không. Người bạn VN của Raul cũng không trả lời được điều đó.

Nếu ở lại VN vài ngày nữa, thắc mắc thứ 2 của Raul Pignataro sẽ xuất hiện. Rằng tại sao những cầu thủ ngoại kia có chất lượng không hơn 2 cầu thủ của anh nhưng họ lại vẫn có cơ hội tiếp tục ở lại để thể hiện? Một lần nữa, người bạn VN của Raul cũng không trả lời được.

Nhưng nếu ở lại VN thêm một thời gian nữa, không cần đến người bạn VN của mình, Raul Pignataro cũng sẽ tự giải đáp được tất cả các thắc mắc trên. Hiểu theo kiểu đơn giản nhất thì 2 cầu thủ của anh không nằm trong “dây” của HN.T&T và đó là lý do họ bị đối xử một cách khác biệt.

Nhưng có lẽ, phải khá lâu nữa thì Raul Pignataro mới hiểu rằng, mình đã đến quá muộn bằng “cửa chính”, còn những “thí sinh” kia đã đi trước anh bằng “cửa hậu”.

Sai lầm đầu tiên của Raul Pignataro nằm ở chỗ, anh đã đến VN khi quá thiếu thông tin về bóng đá ở xứ sở này. Và sai lầm tiếp theo của anh là đã cho rằng, cái lắc đầu của HLV Phan Thanh Hùng đồng nghĩa với việc ông có quyền quyết định tất cả.

Bóng đá Việt Nam chưa đạt đến trình độ phát triển như quê hương Argentina của Raul Pignataro nhưng lại lắm góc khuất hơn cả nơi đã từng sản sinh ra Maradona, Messi... Một người ngoại đạo như Raul Pignataro thì thất bại là điều đương nhiên.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm