Roma trong cơn lốc khủng hoảng: Luis Enrique trên giàn thiêu

28/04/2012 12:20 GMT+7 | Roma

(TT&VH)- Trại tập Trigoria được bảo vệ nghiêm ngặt. Các cầu thủ được hộ tống để đến sân tập và từ đó trở về nhà. Trong hai ngày nay, AS Roma đã sống trong trạng thái căng thẳng ấy. Trận thua Fiorentina 1-2 ngay ở Olimpico đã đẩy Roma vào cuộc khủng hoảng nặng nề nhất mùa này, kéo theo sự sụp đổ của Luis Enrique và các tham vọng của anh.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Với những người đã từng chứng kiến Roma chìm trong các cơn xoáy lốc vì thành tích tệ hại và những mâu thuẫn nội bộ của đội bóng thủ đô trong thập kỉ qua, thì việc Roma hiện tại đang đứng thứ 7 trên BXH và chưa hề mất đi hy vọng dự Champions League mùa tới không phải là một thảm họa. Nhưng đối với các romanista, những người đã hy vọng và chờ đợi rất nhiều ở một thời kì mới, dưới triều đại của Luis Enrique, đấy là cả một nỗi thống khổ đến mức ám ảnh và tất cả những cảm xúc ấy biến thành những cơn tức giận, sau rất nhiều những lời hứa được đưa ra, những ảo tưởng được tạo nên từ một số chiến thắng, và mới đây, nỗi thất vọng tột cùng vì một series thất bại. Roma chưa bao giờ hoàn thiện với ý tưởng về một lối chơi đẹp theo kiểu Barcelona của Luis Enrique, ngược lại, đã trải qua liên tục những quá trình bất ổn về phong độ, trồi trụt giữa thắng, thua và những vấn đề liên quan đến kỉ luật của các cầu thủ, khi họ liên tục nhận thẻ đỏ trong các trận đã qua. Trong khi ấy, những ông chủ người Mỹ gốc Ý của Roma bắt đầu tỏ ra mệt mỏi sau khi đội bóng không làm được những gì họ đã muốn trên sân cỏ.



Luis Enrique gần như không còn cơ hội ở lại Roma sau mùa này- Ảnh Getty

Luis Enrique đã nhận trách nhiệm về mình. Rất khó tin anh sẽ còn ngồi trên ghế HLV Roma ở mùa tới. Dự án bóng đá đẹp của anh đã thất bại nặng nề một phần bởi chính anh, mặc dù rất kiên định với tư tưởng của mình, nhưng lại thiếu hoàn toàn khả năng điều hành đội bóng. Không chỉ thất bại trong việc “tiqui-taca hóa” Roma, Luis Enrique còn không tạo được tính kỷ luật cho đội. Các romanista bực bội khi chứng kiến hàng loạt cầu thủ Roma bị đuổi trong nhiều trận đấu vì nhiều lí do khác nhau, nhưng chủ yếu là phản ứng trọng tài một cách dữ dội hơn mức cần thiết. Những vụ đánh nhau trên sân tập (giữa Osvaldo và Lamela) đã xảy ra. Những vụ bất tuân lệnh HLV không chỉ đến một lần (ngay cả đội phó De Rossi cũng từng thể hiện sự thiếu tôn trọng với Enrique). Những pha “mất dạy” của cầu thủ trên sân với trọng tài (đặc biệt là của Osvaldo) đã dẫn đến không ít thẻ đỏ. Đội bóng vận động trên sân như một khối lờ nhờ những cá tính mạnh mẽ trong những thời điểm nhạy cảm mà vị HLV trẻ người Tây Ban Nha không thể điều chỉnh nổi, rồi lại có những trận chơi hay chưa từng có, đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Điều gì đã thực sự xảy ra, phải chăng có ai đó trong nhóm các cựu binh đang ngấm ngầm chống lại anh?

Enrique bảo, điều quan trọng bây giờ là không nhắc đến tương lai, vì Roma vẫn có thể hướng đến Europa League. Quả thật, với sự bất ổn của tốp đứng trên, Roma có thể làm được điều đó, bắt đầu từ trận đấu với Napoli đêm nay. Đấy chưa bao giờ là một trận đấu dễ dàng trên sân cỏ, khi Napoli đang có phong độ tốt và động lực lớn, và càng trở nên kinh khủng ngoài sân cỏ, khi các CĐV Napoli chưa bao giờ hiền lành và chính các CĐV Roma đang đầy giận dữ như hiện tại. Chiến tranh sẽ nổ ra trên đường phố Roma giữa các nhóm tifosi đối địch, trên sân cỏ giữa Roma và Napoli và có lẽ cả trong phòng thay quần áo của Roma vốn giờ đang như bốc lửa. Luis Enrique đang như trên giàn thiêu và chứng kiến một cái chết từ từ, đau đớn và kinh khủng của chính mình, trong một mùa bóng đầy biến cố.

Thư Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm