Roma vỡ mộng Champions League: Villas-Boas sẽ thay Luis Enrique

03/05/2012 13:04 GMT+7 | Roma

(TT&VH)- Theo nhật báo A Bola (Bồ Đào Nha) số ra hôm qua, Roma đã chính thức chọn HLV Andre Villas-Boas làm người dẫn đường của đội kể từ mùa giải tới, thay cho người đương nhiệm Luis Enrique. Thất bại của Roma trong cuộc đua giành vé dự Champions League, sau trận hòa bất lực 0-0 trên sân Chievo đêm 1/5, khiến thông tin này rất đáng tin cậy.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Thông tin trên tờ A Bola cho biết, Valencia cũng đã cố gắng tiếp xúc với Villas-Boas trong thời gian gần đây, nhằm thuyết phục nhà cầm quân trẻ tuổi này theo bước Mourinho tới Liga, song đã phải bỏ cuộc vì giữa Villas-Boas và Roma đã có cam kết sơ bộ từ trước. Cam kết này thậm chí đã được thực hiện từ… 12 tháng trước, khi Villas-Boas vẫn còn cầm quân tại Porto. Thời điểm đó, GĐTT Walter Sabatini của Roma đã có cuộc gặp bí mật với Villas-Boas ở Lisbon và bản kế hoạch giàu tham vọng dưới thời tân chủ tịch DiBenedetto đã làm “Mourinho đệ nhị” xiêu lòng. Tuy nhiên khoản phí chuộc hợp đồng quá lớn của Villas-Boas khiến Roma đành bó gối nhìn mục tiêu số một này gia nhập Chelsea, còn họ phải chuyển hướng tới Luis Enrique.



Villas-Boas sẽ đến Roma để tiếp tục dự án Luis Enrique phải bỏ dở?- Ảnh Getty

Nếu những thông tin nói trên là thật, thì đây là lúc không ai có thể ngăn cản Villas-Boas tới Roma được nữa, trừ khi chính những người trong cuộc tự tay xé bỏ cam kết. Roma không có ý định đó, cho dù các sếp của đội bóng này chưa từng biểu lộ rằng họ muốn chia tay với Luis Enrique bất chấp kết quả nghèo nàn và sự phẫn nộ ngày càng tăng từ phía giới hâm mộ. Sau trận hòa Chievo mà Luis Enrique mô tả là giống một trận bóng nước hơn là bóng đá, do mặt sân ngập nước, Sabatini vẫn giữ thái độ cũ: “Chúng tôi không muốn nghĩ tới một tương lai mà không có Luis Enrique, nhưng có lẽ anh ấy đang nghĩ rằng chính mình là vấn đề của đội. Roma muốn giữ chân Luis Enrique, nhưng quyền quyết định cuối cùng không thuộc về chúng tôi”. Đội phó De Rossi bóng gió sau trận rằng “Bóng đá vẫn cứ diễn ra dù có hay không có Luis Enrique”. Những lời xã giao nhạt nhẽo chỉ để khẳng định rằng Luis Enrique sẽ ra đi sau khi hoàn thành nốt 2 trận cuối cùng của mùa giải này.

Lại một mùa giải nữa không cúp châu Âu?

Suốt 14 năm qua, kể từ mùa giải 1998-99, Roma luôn có mặt ở cúp châu Âu (Champions League hoặc Cúp UEFA/Europa League), nhưng đây có thể là lần đầu tiên sau chừng ấy năm, họ hoàn toàn vắng bóng ở đấu trường quốc tế. Sau trận hòa 0-0 trên sân Chievo ở trận sớm nhất vòng 36, Roma vẫn chỉ giành được 52 điểm, kém Napoli tới 6 điểm. Họ chỉ chưa chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé Champions League nhờ hơn Napoli về đối đầu (2-2, 3-1), nhưng cơ hội thực tế chỉ còn trên lý thuyết và sẽ chấm dứt hoàn toàn nếu Lazio thắng Siena ở trận đấu rạng sáng nay (Roma thua Lazio về đối đầu). Nhưng ngay cả vé dự Europa League, Roma cũng chưa chắc đã có, khi họ vẫn kém các đội xếp trên tới 3 điểm mà đã đá hơn 1 trận (tính tới trước các trận vòng 36 đá rạng sáng nay).

Nếu đứng ngoài Top 6, Roma sẽ không được dự cúp châu Âu mùa giải tới, điều còn tồi tệ hơn cả thành tích bị loại từ ngay vòng play-off đầu mùa này. Khi Roma bất ngờ phải dừng bước khi Europa League mùa này còn chưa chính thức khởi tranh, họ cho rằng “hy sinh” cúp châu Âu là điều tích cực để có thể tập trung toàn lực cho Serie A, nhưng thực tế thì sao? Nếu như Juve tận dụng được tất cả những lợi thế từ việc chỉ phải đá trong nước để đạt thành công lớn lao, thì Roma thất bại vẫn hoàn thất bại.

Đến lúc này, câu hỏi sẽ lại là: liệu Villas-Boas có chấp nhận tới Roma hay không, khi nền tảng, tiềm lực của đội bóng này khá thấp kém, trong khi tham vọng và chiến lược thiếu rõ ràng?

Bách Việt

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm