Sau Barca, Liverpool cũng gặp vận đen vì mèo

07/02/2012 14:52 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Phải chăng việc Liverpool không có được chiến thắng trước Tottenham và Luis Suarez đối mặt với án treo giò là do một chú mèo đã “tấn côn” Anfield.

Trong trận đấu muộn vòng 24 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Tottenham, một chú mèo đã bất ngờ xuất hiện trên sân Anfield khiến cho trận cầu này phải tạm dừng thi đấu trong 10 phút.

Sự cố xảy ra ở phút thứ 11 của trận đấu khi Liverpool đang chơi rất hưng phấn và liên tục có những pha tấn công về phía khung thành thủ môn Brad Friedel. Nhưng mọi việc đã bị gián đoạn bởi một chú mèo tam thể đã vào sân và chạy quanh phần sân của Tottenham một vài phút, sau đó rời sân Anfield ra đường pitch trước khi được một nhân viên an ninh “tóm” đưa vào hậu trường.



Chú mèo trên sân Anfield- Ảnh Sun

Trận đấu sau đó tiếp tục và Liverpool gây thất vọng khi bị Spurs cầm hòa không bàn thắng kèm theo việc tiền đạo Luis Suarez bị chỉ trích nặng nề do pha vào bóng thô bạo với Scott Parker và nguy cơ phải nhận án treo giò. Nhiều người cho rằng dù xuất hiện bên phía phần sân của Tottenham nhưng đây là sân nhà của Liverpool nên có thể chú mèo đã đem đến “vận đen” cho “The Kop”.

Thậm chí, một số CĐV còn lập ra trang mạng Twitter có tên gọi “Anfield Cat” để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc về những phút đáng xem nhất trong trận đấu trên sân Anfield. Đến 10 giờ đêm (theo giờ Anh), có tới 14.000 người truy cập và bày tỏ sự ngưỡng mộ vị khách đặc biệt trong trận đấu giữa Liverpool và Tottenham.

Đây không phải là lần đầu tiên có một chú mèo làm gián đoạn trận đấu của Liverpool ở sân Anfield. Vào tháng 8/1964, một chú mèo tam thể bất ngờ xuất hiện ở đường pitch trong trận Liverpool gặp Arsenal.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm