Coentrao nổi loạn, chối Chelsea, chờ Madrid

04/07/2011 11:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Một trong những mục tiêu mà Real Madrid đang theo đuổi, hậu vệ trái Fabio Coentrao, vừa có những hành động mang tính "phản kháng" với Benfica, mà mục đích được cho là để được tới Real Madrid.

Tờ Correio da Manha của Bồ Đào Nha cho hay trong buổi tập hôm thứ Năm, Coentrao đã có một cuộc cãi nhau tay đôi khá gay gắt với HLV của Benfica, Jorge Jesus, ngay trên sân tập. Sau một tình huống, Jorge Jesus đã phê bình Coentrao rằng thái độ tập luyện của anh là "rất thiếu nghiêm túc", nhưng tuyển thủ BĐN rõ ràng không đồng ý chút nào với nhận xét này của ông thầy. Sau một hồi cãi cọ, Coentrao đã đùng đùng rời khỏi sân tập, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jesus và các đồng đội. Đây là điều chưa từng xảy ra, bởi Coentrao trong mắt những người xung quanh là một chàng trai ngoan hiền, lành tính, luôn hành xử rất chuyên nghiệp và đúng mực.

Coentrao (trái) đang chờ đợi ngày được đầu quân cho Real- Ảnh Getty

Hành động của Coentrao ngay lập tức được gán mác "nổi loạn". Nhưng điều thú vị ở đây là Coentrao không nổi loạn để được ra đi. Anh nổi loạn để không phải tới Chelsea. Hiện tại, Chelsea là đối tác duy nhất đáp ứng được những yêu cầu về giá cả của Benfica, khoảng 30 triệu euro, nhưng vấn đề là Coentrao lại không chịu thương lượng hợp đồng với đội bóng Anh, và do đó tiền vẫn chưa về được với sân Ánh sáng. Kể cả khi tân HLV của Chelsea là Villas-Boas đã khẳng định Coentrao sẽ là trụ cột trong kế hoạch mới của ông, hậu vệ sinh năm 1988 vẫn tỏ ra khá "hững hờ", khi mà trong đầu anh lúc này chỉ có Real Madrid, Mourinho và Ronaldo.

Trong những ngày qua, lãnh đạo Benfica đã tìm mọi cách gây sức ép lên Coentrao để anh sớm chấp nhận đến Stamford Bridge. Điều đó, cộng với việc một lời đề nghị thực sự nghiêm túc từ Real Madrid vẫn chẳng thấy đâu, đã khiến cho Coentrao rơi vào tình trạng ức chế. Nhưng nếu cứ khăng khăng chỉ tới Real Madrid, Coentrao có thể sẽ còn phải ức chế lâu. Đội bóng áo Trắng chưa hề có ý định bỏ ra một lượng tiền mặt lớn như của Chelsea cho Coentrao. Ưu tiên của Real vẫn là một thỏa thuận trong đó họ chỉ trả một khoản tiền mặt "vừa phải", và Benfica được chọn một trong số những cầu thủ mà Real cho rằng không còn tương lai ở Bernabeu.

Với những phát biểu và phản ứng như vừa rồi, Coentrao đã tự đặt anh vào một tình thế rất khó xử. Nếu Real Madrid không thể đi tới một thỏa thuận với Benfica, Coentrao dù đi hay ở cũng đều không ổn. Nếu đi thì chỉ có sang Chelsea, nhưng liệu các CĐV của "The Blues", chưa nói HLV Villas-Boas, có còn hào hứng với một cầu thủ từng từ chối họ. Còn nếu ở lại, thì Coentrao sẽ ăn nói thế nào đây với các CĐV, sau khi đã tuyên bố thẳng thừng rằng anh "muốn tới Real Madrid" và Benfica nên "tạo điều kiện" để giấc mơ của anh sớm trở thành hiện thực?

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm