Argentina: Những vết thương không thể kín miệng

13/11/2011 08:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Lionel Messi và các đồng đội đã phải vật lộn trước Bolivia chỉ để có được... 1 điểm. Khi những vết thương lòng từ trận thua 0-1 trước Venezuela còn chia kịp lành thì người Argentina lại chua chát thở dài khi chứng kiến đội bóng của họ gây thất vọng trước Bolivia. Hòa 1-1 trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều chẳng khác nào một thất bại.

Khung thành như có “ma”

Như mọi khi, Messi vẫn chơi năng nổ nhất. Anh chạy, cầm bóng, tranh cướp, chuyền, kiến tạo và dứt điểm… Nhưng dù Messi có làm như thế bao nhiêu lần, anh vẫn bất lực trước khung thành của thủ môn Arias. Không phải vì người gác đền của Bolivia chơi quá xuất sắc, cũng không phải bởi may mắn không mỉm cười với anh. Có chăng, sự bất lực là xuất phát bởi chính Messi, dù rằng ở trận đấu này, anh đã được tạo những điều kiện tốt nhất để có thể tỏa sáng.

Trên sân Momunental, HLV Sabella đã làm tất cả để có thể giúp cho Messi cảm thấy thoải mái nhất. Thay vì để anh gánh vác vai trò dẫn dắt lối chơi, ông tung Pastore vào sân để chia lửa cho ngôi sao của Barcelona. Cùng với Higuain đá cao nhất trên hàng công, một cầu thủ có khả năng sáng tạo khác là Ricky Alvarez cũng đá chính ngay từ đầu. Những điều chỉnh này của Sabella đã mang lại những tác dụng nhất định là giúp Messi chơi tự do hơn, những đường lên bóng của Argentina cũng đa dạng hơn thay vì chỉ dồn cả vào Messi như những trận đấu trước. Tuy nhiên, mục đích quan trọng nhất của sự thay đổi là giúp Messi giải phóng mình và tìm kiếm được những bàn thắng thì lại không có.

Từ trận đấu với Venezuela, khung thành như bị bỏ bùa với các chân sút của Argentina. Trước Bolivia, tất cả những gì mà Messi và các đồng đội của anh thể hiện chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Higuain thậm chí còn 2 lần chọc thủng lưới của Bolivia những không được trọng tài công nhận trong khi Pastore đã một lần đưa bóng chạm cột dọc. Khung thành đối phương vẫn rộng mở nhưng bàn thắng vẫn là một thứ xa xỉ đối với các Albiceleste.



Messi không thể giúp Argentina có chiến thắng trước
Bolivia- Ảnh Getty

Argentina không còn đáng sợ?

Trên lý thuyết, khi Argentina bị Venezuela, đội bóng yếu nhất của Nam Mỹ, đánh bại thì việc Bolivia cầm hòa Albiceleste cũng không phải là một kết quả quá bất ngờ. Nhưng thực tế, ở Buenos Aires, thày trò HLV Sabella có tất cả những lợi thế để tìm kiếm một chiến thắng. Họ có lợi thế sân nhà, có trong tay một Messi đang bay bổng, có những Pastore và Higuain đang ở đỉnh cao phong độ... Với quá nhiều những cái hơn như thế, Argentina hoàn toàn có thể "làm gỏi" Bolivia trong trận đấu mà họ phải cần có một chiến thắng để làm nguôi ngoai những nỗi khắc khoải của các CĐV nhà. Nhưng, sau trận thắng hủy diệt tới 6-1 tại La Paz ở vòng loại World Cup 2010, Bolivia đã không còn sợ Argentina nữa.

Chính xác hơn, chính Albiceleste lại bị "cóng" khi phải gặp lại Bolivia. Thực tế ấy đã được chỉ ra sau khi họ để Bolivia cầm hòa 1-1 ở trận khai mạc Copa America 2011. Ở trận đấu này, Bolivia cũng vượt lên dẫn trước và buộc Argentina phải toát mồ hôi mới tránh khỏi một thất bại. Kịch bản ấy lại tái hiện ở trận đấu ngày hôm qua. Moreno trừng phạt sai lầm "vẽ vời" của Demichelis bằng bàn mở tỷ số để rồi không phải Messi, Higuain hay Pastore mà phải nhờ đến một kẻ đóng thế, Albiceleste mới thoát chết. Ở Copa America 2011, Aguero là người gỡ hòa còn lần này, Lavezzi đóng vai trò là người giải cứu.

Thật nực cười khi cứ phải dùng tới từ "giải cứu" hay "người hùng" để nói về tác giả của những bàn thắng vào lưới của một đội bóng làng nhàng như Bolivia. Hiện thực ấy phản ánh cho một Argentina đang xuống cấp trầm trọng. Maradona không thành công, Batista bất lực và giờ đây, Sabella cũng chẳng thể hiện được dấu ấn của ông. Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Chile ngày ra quân, Argentina không thổi bừng lên được ngọn lửa hưng phấn ấy. Thua Venezuela, hòa Bolivia, sẽ là đội bóng nào tiếp theo kiếm được điểm trước Albiceleste? Nên nhớ rằng, so với Venezuela và Bolivia, Colombia khó chơi hơn rất nhiều.

Trần Giáp


Con số

6 Trước Bolivia, các chân sút của Argentina đã thực hiện tổng cộng 17 cú dứt điểm nhưng chỉ có 6 lần bóng đi trúng cầu môn.

18 Số trận khoác áo ĐT Argentina của Messi đã nâng lên con số 64 trận nhưng số bàn thắng của anh ghi được vẫn dừng lại ở con số 18

4 Sau 3 trận đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Argentina chỉ có 4 điểm với 1 chiến thắng, 1 hòa và 1 thất bại.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm