18h30 ngày 12/06, Hàn Quốc - Hy Lạp: Đừng tựa lưng vào quá khứ

12/06/2010 09:18 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ước tính có đến hàng nghìn người Hy Lạp định cư ở thành bố cảng Elizabeth sẽ đến SVĐ trung tâm để cổ vũ cho đội nhà. Nhưng liệu thế đã đủ để Hy Lạp lấn át được Hàn Quốc, đội bóng từng vào đến bán kết World Cup 2002?!

Quá khứ

Hy Lạp vẫn đặt trọn niềm tin vào “Thánh” Otto sau ngôi vô địch tại EURO 2004. Đội bóng xứ sở các vị thần sẽ tiếp tục theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công dựa trên lối chơi kỷ luật và chắc chắn. Niềm tin của CĐV Hy Lạp tiếp tục được củng số sau khi Inter Milan của Mourinho cũng dùng chính lối chơi đấy để khuất phục Barcelona để sau đó lên ngôi ở Champions League 2010.


Cầu thủ Hàn Quốc "luyện công", Ảnh Getty
Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc hiện vẫn là đội bóng châu Á có thành tích tốt nhất tại World Cup với 7 lần góp mặt. Với việc bổ nhiệm ông Huh Jung-moo, lịch sử bóng đá Hàn Quốc đã sang trang với HLV nội đầu tiên trong lịch sử. Và cho đến tận thời điểm này, quyết định của LĐBĐ Hàn Quốc vẫn tỏ ra hết sức đúng đắn khi các chiến binh Taegeuk có bước chạy đà rất tốt ở loạt giao hữu trước thềm World Cup với những chiến thắng thuyết phục trước đối thủ có lối chơi khó chịu như Ecuador, Bờ Biển Ngà hay Nhật Bản….

Thậm chí cả trận thua với tỷ số tối thiểu trước Tây Ban Nha cũng chẳng thể dập tắt hưng phấn của thầy trò HLV Huh. Xét về thế trận, Hàn Quốc đã chơi ăn miếng trả miếng trước nhà ĐKVĐ châu Âu, và chỉ chịu khuất phục ở những phút cuối sau cú sút xa của Navas.

Hiện tại

Tuy nhiên, cả Hàn Quốc và Hy Lạp đều không nên quá dựa dẫm vào quá khứ. Hàn Quốc từng đứng thứ 4 ở World Cup 2002 song đó là khi ngày hội bóng đá được tổ chức tại vùng viễn Đông. Ngoại trừ ký ức đẹp đẽ ấy, 6 lần góp mặt còn lại, họ đều không thể vượt qua được vòng bảng.

Hy Lạp cũng vậy, ánh hào quang ở EURO 2004 chẳng thể che lấp ký ức đau buồn của đội bóng bên bờ Địa Trung Hải cách đây 16 năm. ĐT Hy Lạp đã phải chia tay USA '94 trong nước mắt khi trở thành một trong những đội bóng bị loại thảm hại nhất trong lịch sử World Cup với 3 trận thua trắng và 10 lần bị chọc thủng lưới. Và đấy cũng là lần gần nhất Hy Lạp được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hy Lạp có “Thánh” Otto song vị HLV nhiều tuổi nhất World Cup lần này liệu còn đủ minh mẫn để đưa đội bóng xứ sở thần thoại đến với thành công như EURO cách đây 6 năm? Nên nhớ, Hy Lạp đã chật vật thế nào để có mặt ở Nam Phi khi chỉ vượt qua Ukraina ở loạt play-off nhờ luật bàn thắng trên sân khách. 

Chân sút Theofanis Gekas dẫn đầu danh sách phá lưởi ở vòng loại với 10 lần lập công, nhưng có tới 6 bàn thắng được ghi trong 2 trận hạ đối thủ nhược tiểu Latvia. Bởi thế, chân sút 30 tuổi này không hề được đánh giá cao. Trong khi đó, lợi thế của Hàn Quốc nằm ở thể lực, lối chơi hiện đại được dẫn dắt bởi đội trưởng Park Ji-Sung.

Lịch sử cũng ủng hộ Hàn Quốc, đội bóng châu Á đã đánh bại đội nhà VĐ EURO 2004 với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Lee Chun Soo ở lần chạm trán gần nhất trong trận giao hữu tổ chức năm 2007.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: (4-4-2): Lee Woon-Jae; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung; Park Chu-Young, Yeom Ki-Hun.

Hy Lạp: (4-3-3): Tzorvas; Seitaridis, Kyrgiakos, Papadopoulos, Torosidis; Katsouranis, Ninis, Karagounis; Samaras, Salpigidis, Gekas.


0 Tính đến trước giải đầu này, Hy Lạp mới một lần duy nhất dự World Cup, vào năm 1994 tại Mỹ. Khi đó, họ đã thua cả 3 trận, không ghi được bàn nào và lọt lưới tới 10 lần: thua Argentina 0-4, Nigeria 0-2 và Bulgaria 0-4. Giải năm nay, họ sẽ gặp lại Argentina và Nigeria.

2 Hai đội đã gặp nhau 2 lần trong quá khứ, đều ở các trận giao hữu. Hàn Quốc đã thắng 1-0 hồi tháng 2/2007, còn trước đó là hòa 1-1 tháng 1/2006.

0 Hàn Quốc là đội duy nhất không thua trận nào ở vòng loại khu vực châu Á với thành tích 7 trận thắng, 1 trận hòa.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm