Câu chuyện World Cup: Van Nistelrooy, Màu Da cam vẫy gọi

25/02/2010 14:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Mục đích của Ruud Van Nistelrooy khi chuyển tới Hamburg trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua là nhắm tới một suất trong ĐT Hà Lan dự World Cup 2010. Và giờ, viễn cảnh đó đang dần trở thành sự thực.

Van Nistelrooy từng tuyên bố từ giã ĐTQG sau khi Cơn lốc màu Da cam thất thủ 1-3 trước ĐT Nga của HLV Guus Hiddink tại tứ kết EURO 2008. Đó là lần thứ hai anh đưa ra quyết định này (lần trước từ năm 2007, do mâu thuẫn với HLV Marco van Basten) và nhiều người đã nghĩ sẽ không còn được thấy Van Gol trong màu áo Da cam, bởi thực sự thì anh cũng đã luống tuổi (1976). Nhưng giờ đây, anh lại thay đổi ý định: “Tôi hy vọng mình sẽ là một phần quan trọng của Hamburg và qua đó tôi hy vọng sẽ thuyết phục được HLV Bert van Marwijk. Tôi muốn được đến Nam Phi. Tôi đã nhận ra rằng thật sai lầm khi từ bỏ việc đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia. Đời bóng đá thì quá ngắn ngủi.”

Van Nistelrooy vẫn mơ về sắc áo da cam

Và trên thực tế, “Van Goal” – giờ đây ở Đức mọi người gọi anh như vậy – chỉ cần có 10 phút để đáp lại sự trông đợi mà Hamburg đặt vào mình, cũng như nhân lên cơ hội của bản thân được trở lại khoác áo “Oranje”. Không tính màn ra mắt ở phút 89 trên sân của Nuremberg, trận tiếp theo gặp Stuttgart, được vào sân sớm hơn khi tỷ số đang là 1-1, cựu ngôi sao của M.U đã ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng 3 phút để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng mới. Chưa lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng khi được HLV sử dụng Labbadia sử dụng một cách linh hoạt, Van Nistelrooy đã cho thấy rằng những nhận định coi anh đã hết thời thật là hồ đồ.

Dẫu đội tuyển Hà Lan đã vượt qua vòng loại World Cup một cách dễ dàng dù không cần đến sự phục vụ của “Van the Man”, nhưng HLV Bert van Marwijk vẫn đang dõi theo phong độ của anh tại Hamburg. "Oranje" rõ ràng là cần một trung phong ở đẳng cấp của Ruud. Klaas-Jan Huntelaar không có mấy cơ hội chứng tỏ mình ở Milan. Robin van Persie vẫn đang chấn thương, trong khi Dirk Kuyt thì ngày càng thích hợp hơn với vai trò chạy cánh phải khi chơi cho Liverpool. Robben đang ghi bàn khá đều đặn ở Bayern, song cầu thủ này không phải là một tiền đạo thực thụ, đồng thời lại quá "mong manh" như pha lê.

Thế nên, kinh nghiệm và cá tính của Ruud hẳn cũng sẽ được Van Marwijk hoan nghênh. Một Van Nistelrooy sung sức và đầy khát khao có thể rất có ích ở một VCK World Cup. Trên sân đấu, trên sân tập, trong phòng thay đồ và trong tất cả những hoạt động khác, anh sẽ làm cho đội trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là về mặt tinh thần – điểm yếu của nhiều thế hệ bóng đá xứ sở hoa tulip.

Trong danh sách sơ bộ triệu tập quân chuẩn bị cho trận giao hữu với Mỹ vào ngày 3/3 tới được công bố cách đây chưa lâu không có tên Van Nistelrooy. Nhưng theo nguồn tin được tờ L'Equipe của Pháp đăng tải cách đây 2 hôm, chính Van Marwijk đã chủ động gọi điện cho Van Nistelrooy để trao đổi về khả năng tham dự World Cup của tiền đạo kỳ cựu này. “Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại đầy tính xây dựng”, nhà cầm quân đội tuyển Da cam nói, và xác nhận rằng sẽ tính đến tình trạng thể lực của tiền đạo này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Còn các CĐV Da cam thì cũng mong ngóng Van Gol trở lại, từng ngày một.
 
Minh Hoàng
 
 

Mới một lần dự World Cup

Dù được đánh giá là một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới suốt một thập kỷ qua, song điều ngạc nhiên là Van Nistelrooy mới chỉ một lần được tham dự VCK World Cup. Từ năm 2000 trở về trước thì Kluivert (sinh cùng ngày với Van Gol, 1/7/1976!) mới là chân sút chủ lực của ĐT Hà Lan, mà trong giai đoạn đó thì Van Gol vẫn còn chưa được biết đến nhiều, khi còn khoác áo Heerenveen rồi PSV. Chỉ khi sang M.U năm 2001, anh mới bắt đầu nổi. Tuy nhiên, ĐT Hà Lan đã không giành được vé dự World Cup 2002, nên phải đợi tới 4 năm sau thì Van Gol mới được tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Nhưng giải đấu đó là một thất bại, khi anh chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Bờ Biển Ngà, rồi phải ngồi dự bị ở trận 1/8, nhìn đội nhà bị loại bởi BĐN.

Tính tổng cộng, Van Nistelrooy đã ghi được 33 bàn trong 64 lần khoác áo ĐT Hà Lan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm