Báo chí Hà Lan “nổ” tưng bừng với chiến thắng của đội nhà

07/07/2010 15:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Không hoa mỹ và chưa hẳn đã thuyết phục, nhưng Hà Lan vẫn đang băng băng về đích với 6 chiến thắng liên tiếp trên đất Nam Phi. Đánh bại Uruguay với tỷ số 3-2 trong trận Bán kết đầy kịch tính, “Lốc da cam” đã giành quyền chơi trận chung kết World Cup 2010 trên SVĐ Soccer City vào ngày 12/7 tới. Phải sau 32 năm, kể từ trận chung kết tại Argentina năm 1978, Hà Lan mới đi tới trận đấu cuối cùng tại một kỳ World Cup, nên có thể hiểu được niềm vui của người Hà Lan cũng như truyền thông nước này.


Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng chiến công lọt vào trận chung kết - Ảnh: Getty

Tất cả các tờ báo Hà Lan ra ngày thứ Tư đều đưa chiến công của thầy trò HLV Bert van Marwijk lên trang nhất với những dòng tít ca ngợi chiến thắng 3-2 của ĐT Hà Lan trước đội bóng từng hai lần VĐTG Uruguay.   


“Trận chung kết!”, tờ nhật báo nổi tiếng của Hà Lan Telegraaf giật tít kèm theo hình ảnh một con sư tử đang gầm gừ ở nửa trên trang nhất, biểu trưng của đội tuyển quốc gia Hà Lan. Nửa dưới mô tả lại bằng hình ảnh bàn thắng thứ 3 của “Cơn lốc  màu Da Cam” vào lưới Uruguay, đó là cú lắc đầu tuyệt đẹp của Arjen Robben sau đường chuyền như đặt của Dirk Kuyt.

“Hà Lan đã chạm một tay vào chiếc Cúp vàng.  Chúng ta đã phải chờ đợi 32 năm cho một trận chung kết”, tờ Telegraaf tiếp tục. “Bây giờ là chiếc Cúp vàng. Một lần nữa Wesley Sneijder đã giải cứu Hà Lan”.

Còn tờ Algemeen Daglad viết: “32 năm sau thất bại trước Argentina, một lần nữa Hà Lan lọt vào trận chung kết World Cup”.

Trong khi đó tờ NRC Next giật tít: “Thêm một chiến thắng nữa, và Hà Lan sẽ trở thành nhà vô địch”, kèm theo bức ảnh Robben ăn mừng bàn thắng.

Hầu hết các tờ báo của xứ sở hoa Tuylip cũng đều tràn ngập những hình ảnh CĐV Hà Lan ăn mừng tại Hà Lan, cũng như Nam Phi.

Tờ nhật báo Trouw  của người Công giáo Hà Lan lại nhấn mạnh rằng chiến thắng của Hà Lan trước Uruguay sẽ giúp họ làm nguôi ngoai nỗi đau về hai trận chung kết thất bại liên tiếp vào các năm 1974 và 1978. “Ba bàn thắng của Van Bronckhorst, Sneijder và Robben là quá nhiều để Uruguay vượt qua. Hà Lan đã lọt vào một trận chung kết trong mơ”, tờ báo này viết.

Vũ Mạnh (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm