Nguy cơ cho Napoli: Hàng thủ đe dọa giấc mơ Champions League

29/03/2012 15:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Khi Cavani nâng tỉ số lên 2-0 ở phút thứ 67 trong trận đấu với Catania, người ta cứ đinh ninh rằng chiến thắng đã thuộc về họ. Nhưng cơn ác mộng đã lại ập đến, với hai điểm mất trắng chỉ vì đội quân của Mazzarri tiếp tục quên không “cài then cửa”, sau những sai lầm đáng trách của hàng thủ.



Hàng thủ Napoli đang sa sút không phanh - Ảnh Getty

Trận hòa trước Catania đã là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Napoli ở Serie A, sau chỉ hơn 1 tuần. Nếu như màn lội ngược dòng ở Udine tại chính hang ổ của đối thủ mang lại niềm hân hoan, giúp người Napoli tạm quên đi sự mệt mỏi, thì kết quả tương tự cuối tuần trước lại cướp mất tất cả những gì vừa có. Để thua tới 8 bàn sau 4 trận gần nhất (12 bàn/6 trận nếu tính cả Champions League và Cúp Italia), đã thua tổng cộng 32 bàn cho đến lúc này, nhiều hơn cùng kì mùa trước 6 bàn, là thành tích vô cùng đáng thất vọng của Napoli. Hàng thủ của Napoli, từ một khối boong-ke vững chắc với 5 trận liền sạch lưới kể từ trận hòa Cesena 0-0, đã mong manh một cách khó hiểu từ đầu Tháng 3.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng dễ nhận thấy nhất chính là khả năng chống bóng bổng và bóng chết cực kém. Họ tan mộng Champions League sau khi chịu 3 bàn thua từ trên không trong trận thảm bại 1-4 trước Chelsea. Điểm yếu bộc lộ quá rõ trận này qua trận khác, khiến các đối thủ của họ rõ ràng không cần thiết phải mất hàng giờ đồng hồ mổ băng để nhận ra nó và khai thác triệt để. Kể từ trận thắng Parma hôm 4/3, có tới 7/11 bàn thua của Napoli đến từ bóng bổng. Cả hai bàn thua ở trận gặp Catania cũng đều đến từ những quả phạt góc, và ngay cả trận thắng hào nhoáng 6-3 trước Cagliari cũng đã không thể che giấu khả năng chống bóng bổng cực kém của Napoli, với 1 hat trick bàn thua từ đánh đầu (của Larrivey)!

Bên cạnh đó, là sự sa sút thể lực rõ rệt của hàng phòng ngự, với De Sanctis cùng bộ ba trung vệ Cannavaro – Aronica – Campagnaro. Ngoài việc là 4 cầu thủ phòng ngự đã phải cày ải nhiều nhất của cả đội, thì tổng số tuổi lên tới 130 của 4 người đã tạo nên một trong những hàng thủ già nua nhất ở Serie A. Nghịch lý ở chỗ, trong khi các lão tướng đã kiệt sức vì phải cày ải quá nhiều, thì Mazzarri vẫn bỏ quên gần như hoàn toàn những phương án 2 ông có trong tay. Bản hợp đồng 9 triệu euro Britos chết mòn trên ghế dự bị, còn trung vệ trẻ Fernandez cũng bị quên lãng. Cả hai cùng mới chỉ 6 lần đá chính từ đầu mùa, bởi Mazzarri có lẽ không đủ dũng khí để thay đổi.

Trước đó, với phong độ tuyệt vời, Napoli đã từng bước rút ngắn khoảng cách với Top 3 từ 8 điểm (vòng 24), xuống chỉ còn 1 điểm (vòng 28). Nhưng khi thời cơ đến, họ lại bỏ lỡ cơ hội soán ngôi địch thủ, tiếp tục để khoảng cách bị nới rộng vì những bàn thua không đáng có. Mọi chuyện chưa phải đã chấm dứt với Napoli, khi lịch thi đấu của họ không phải quá khó khăn, và còn 2 trận chiến với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Roma và Lazio, trên sân nhà. Nhưng nếu tiếp tục để tình trạng này tái diễn, viễn cảnh không được dự Champions League mùa tới là hiển hiện. Khi đó, việc chảy máu nhân tài, mất đi khoản tiền kếch xù từ sân chơi này, sẽ là thảm họa cho đội bóng của ngài chủ tịch giàu tham vọng De Laurentiis.

Đỗ Hiếu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm