Đà Nẵng có một đêm không ngủ

29/06/2014 09:22 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

Khép lại vòng bảng, dư luận nói nhiều về những cú ngã ngựa của những tên tuổi lớn của làng túc cầu thế giới như Italy, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... Việc những tên tuổi lớn này cùng hàng loạt ngôi sao sớm xách va li về nước đã khiến World Cup 2014 giảm đi nhiều màu sắc, đó là điều hiển nhiên. Nhưng World Cup đâu chỉ có những tên tuổi lớn mà còn những bất ngờ thú vị như đã từng diễn ra trong lịch sử.

Costa Rica, Thụy Sĩ, Hy Lạp hay Algeri hiện diện ở vòng đấu loại có thể xem là bất ngờ. Những cái tên này chỉ thuộc nhóm trung bình của bóng đá thế giới, thậm chí Hy Lạp còn bị đánh giá yếu kém nhất trong số 32 đội dự World Cup lần này. Dù sao thì cũng là... bất ngờ, dù có thể sự bất ngờ này làm cho những cặp đấu loại trở nên kém hấp dẫn. Nhưng bóng đá là thế, cuộc chơi không chỉ dành riêng cho những ông lớn. Chính sự bất ngờ đầy thú vị này đã khiến hàng triệu con tim người hâm mộ thức trắng cùng quả bóng World Cup và người hâm mộ ở thành phố sông Hàn cũng vậy.

Lượt trận đầu tiên vòng đấu loại trực tiếp rơi đúng vào đêm thứ bảy và rạng sáng chủ nhật, nên những fan cuồng nhiệt của môn thể thao Vua đã hẹn nhau thành từng nhóm và địa điểm lý tưởng nhất để dõi theo trực tiếp nhịp đập trái bóng tại những quán nằm dọc bờ biển trên các trục đường Trường Sa, Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp...

Tại đây, những màn hình lớn đã được các chủ quán lắp đặt ở những vị trí thuận lợi nhất, đảm bảo thông thoáng lại vừa để những fan cuồng nhiệt hò hét không sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh, lại tận hưởng được không khí trong lành của gió biển. Thật là một không gian tuyệt vời dành cho những người hâm mộ... Chính vì vậy, chỉ mới 21 giờ các hàng quán nơi đây đã đông kín người hâm mộ, vừa nhâm nhi ly bia cho mát dạ, vừa tha hồ "bình loạn" trước trận đấu với đầy đủ các "chi tiết", tiếc nuối cho những tượng đài bóng đá mà mình yêu thích đã sớm dừng bước...

Cùng lúc đó, có những nhóm người cùng xóm rủ nhau theo dõi trận đấu ngay tại nơi cư ngụ ở những quán cà phê trong cùng khu phố và chủ quán chính là những người nguyên cầu thủ và đam mê bóng đá. Nguyễn Văn Tám, nguyên cầu thủ đội bóng đá Quảng Nam- Đà Nẵng những năm 1985- 1990, ở đường Lê Duẩn, quận Hải Châu là một trong những điểm lý tưởng và thu hút rất đông người trong khu phố đến xem và bình luận.

Có dịp ngồi cùng những người hâm mộ tại đây và thật bất ngờ khi nghe những "bình luận" rất chuyên nghiệp trước trận đấu của Anh Lê Văn Tấn. Rất ngẫu nhiên khi hai trận đầu tiên của vòng 1/8 trở thành cuộc “nội chiến Nam Mỹ” với 2 cặp đấu Brazil - Chile và Colombia - Uruguay. Điều này cũng bắt nguồn từ sự yếu kém đến kinh ngạc của hàng loạt “ông lớn” như Tây Ban Nha, Anh, Italy hay Croatia, Bờ Biển Ngà…

Ngoài trận Brazil - Chile, cuộc đối đầu Colombia - Uruguay cũng được chờ đợi bởi hai đội bóng này có khá nhiều duyên nợ với nhau. Trong quá khứ, ngoài Brazil và Argentina, bóng đá Colombia còn bị che khuất bởi người Uruguay. Chỉ tính trong 3 kỳ World Cup gần nhất, nếu Uruguay chỉ một lần không vượt qua vòng loại khu vực (2006) thì cả 3 lần Colombia đều vắng mặt tại vòng chung kết. Không những thế, tại Nam Phi 2010, Uruguay đã giành quyền vào bán kết và chỉ thua Đức 2-3 trong trận tranh huy chương đồng.

Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại, dường như thời thế đã thay đổi khi Colombia có những bước tiến đáng kể, còn Uruguay ở chiều ngược lại...Thành công của Colombia rất đáng để ca ngợi dù họ không có sự phục vụ của chân sút lừng danh Radamel Falcao. Chính lối chơi tập thể gắn kết cùng sự bùng nổ của những cầu thủ chủ lực, mà nổi bật là tiền vệ James Rodriguez (AS Monaco) đã góp phần vào thành công của Colombia.

Thậm chí, huyền thoại Valderrama của bóng đá Colombia còn đánh giá đây là đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử Colombia và lứa cầu thủ này có thể giành quyền vào tứ kết. Dù quá khứ, Uruguay có phần nhỉnh hơn với tỷ lệ đối đầu là 18 thắng, 11 thua và hòa 9 khi gặp Colombia, nhưng nhiều khả năng trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup, đội bóng của nhà cầm quân Jose Pekerman sẽ viết nên trang đẹp nhất cho lịch sử bóng đá nước này bằng một trận thắng trước Uruguay.

Tất cả những gì diễn ra trong suốt 90 phút chính thức ở lượt trận đấu knock-out đầu tiên đêm 28 rạng 29/6 đã cho thấy sự lo lắng của huấn luyện viên Scolari trước trận đấu là đúng khi ông cho biết bây giờ là thời điểm Chile có thể lật ngược tình thế nếu Brazil chủ quan. Trong tay huấn luyện viên Chile Sampaoli có tới 5 cầu thủ chơi bóng tại Brazil. Nếu có cơ hội để lựa chọn, tôi sẽ chọn một cái tên khác.

Quả thật, tôi rất không muốn gặp Chile, điều này cho thấy hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của Brazil đang đối mặt với thách thức thực sự. Sự thận trọng của huấn luyện viên Scolari không hề thừa bởi Chile quá hiểu lối chơi của Brazil, dù lịch sử đang ủng hộ chủ nhà.

Nhất là ở thời điểm này, Chile không thiếu ngôi sao hàng đầu như Alexis Sanchez, Eduardo Vargas, Arturo Vidal... cùng lối chơi hiện đại...Để rồi cuối cùng vũ điệu samba được tiếp tục toả sáng trên chấm phạt đền. Chỉ ngần ấy thôi người hâm mộ Brazil và những ai yêu đội bóng này đều thở phào nhẹ nhõm và lại tiếp tục hy vọng...

Và rồi người hâm mộ Đà Nẵng đã nán lại để tận hưởng dư âm của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Nam Mỹ, tiếp tục chờ đợi trận thứ hai với bao buồn, vui lẫn lộn và họ lại một đêm không ngủ.

Văn Sơn-TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm