Qatar không dễ chơi

21/07/2011 10:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thất bại 1-2 của Qatar trước Ấn Độ ngay trên sân nhà Al Sadd trong trận giao hữu diễn ra ngay trước thềm cuộc đụng độ với Việt Nam không phải là tín hiệu tích cực với thầy trò HLV Milovan Rajevac, nhất là sau khi Qatar đã kết thúc chuyến tập huấn 17 ngày ở châu Âu mà không có lấy nổi một chiến thắng. Tuy thế, sẽ là sai lầm nếu như dùng thất bại nói trên để đánh giá về năng lực chuyên môn ở Qatar, bởi thực tế là trong trận đấu với Ấn Độ vừa rồi, HLV Rajevac đã để 3 trụ cột là Fabio Caesar, Sebastian Soria và Lawrence Quaye xuất trận từ băng ghế dự bị.

Trong số 3 cái tên này, người hâm mộ Việt Nam chẳng lạ gì Soria, bởi chính tiền đạo này đã ghi bàn vào lưới thủ môn Hồng Sơn trong trận hoà 1-1 giữa Việt Nam và Qatar ở vòng đấu bảng VCK Asian Cup 2007. Đấy là trận đấu mà Qatar và cá nhân Soria đã chơi rất tốt, trội hơn hẳn so với đội chủ nhà Việt Nam, và chỉ có may mắn mới giúp thầy trò HLV Alfred Riedl giữ được một điểm trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.


Sebastian Soria (23), “người quen” cũ của ĐT Việt Nam ở Qatar. Ảnh: Getty

Fabio Caesar là cựu cầu thủ của CLB Sao Paulo, năm nay đã 32 tuổi nhưng mới khoác áo ĐT Qatar từ năm 2008 và tiền vệ gốc Brazil này luôn có suất đá chính dưới thời cựu HLV trưởng Bruno Metsu. Còn Lawrence Quaye là cựu thủ quân ĐT U18 Ghana với vị trí thi đấu sở trường là tiền vệ trung tâm.

Từ trước khi HLV Rajevac lên dẫn dắt Qatar hồi tháng 2 năm nay, Quaye đã cùng với Soria và Fabio hợp thành bộ ba trụ cột của Qatar, và 3 ngoại binh nhập tịch này giữ vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội bóng vùng Vịnh. So với các quốc gia láng giềng, bóng đá Qatar đang có sự sa sút trông thấy trong vài năm gần đây, nhưng xét ở góc độ chuyên môn thì họ vẫn nhỉnh hơn một chút so với bóng đá Việt Nam.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam liên tục có cơ hội chạm trán với các đối thủ vùng Vịnh, và khi các đối thủ Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay CHDCND Triều Tiên vẫn ở một đẳng cấp khác so với Việt Nam, thì rõ ràng những cái tên như Qatar, Kuwait, Lebanon… là “vừa miếng hơn cả”.

Điểm chung của các đội bóng vùng Vịnh là có ưu thế về thể hình thể lực, kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhưng họ lại không có khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật chặt chẽ như các cầu thủ Đông Á, nên đây là cơ hội hiếm hoi mà thầy trò HLV Falko Goetz có thể tận dụng và tìm cách khai thác. Tuy nhiên, dù thế nào thì Qatar cũng là đối thủ rất không dễ chịu với Việt Nam.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm