Antonio Conte: Scudetto thứ ba liên tiếp. Và rồi...

29/12/2013 06:30 GMT+7 | Juventus

(giaidauscholar.com) - Kịch bản mà ngày càng nhiều người hâm mộ ở Italy nghĩ đến trong những ngày cuối năm 2013 khi chứng kiến Juventus chễm chệ trên ngôi đầu bảng là cuối mùa giải, hoặc chậm nhất là mùa Hè tới, Conte sẽ rời Juve để thay Prandelli làm HLV đội tuyển Italy (hoặc đến cầm quân một CLB nước ngoài nào đó).

Nhưng anh sẽ chỉ làm vậy sau khi đoạt Scudetto thứ 3 liên tiếp với Juve.

Ba Scudetto và thế là đủ, hay như thế vẫn còn thiếu với Antonio Conte? Chỉ vị HLV của Juve mới có thể trả lời được câu hỏi ấy. Nhưng sau lần thứ hai liên tiếp tấn công Champions League và lại thất bại, để lại một dư vị khá cay đắng cho không ít cổ động viên Juventus và chính anh, không ít người tin rằng, một Europa League còn thiếu trong bộ sưu tập của đội bóng hay một danh hiệu quốc gia nữa là đủ để giữ Conte ở lại đội.

Bởi lẽ, việc lên đỉnh cao ở Serie A không còn là một điều quá khó khả thi với Juve Conte nữa. Đội bóng của anh đã hai lần chinh phục Scudetto, năm sau vẻ vang hơn năm trước và đang hướng tới danh hiệu thứ ba liên tiếp. Những ấn tượng về sự trở lại của đội bóng giàu thành tích quốc nội nhất Italia sau những năm tháng mất phương hướng ở thời hậu Calciopoli là quá mạnh mẽ.

Châu Âu, với Champions League, là một thực tế khác hẳn. Juve đã đầu tư và đã hết sức cố gắng, nhưng khoảng cách về chất lượng giữa Juve với các đại gia châu lục đủ lớn để ngăn cản đội bóng của Conte đi xa hơn mong đợi của họ. Bây giờ, Conte sẽ làm gì? Một người có tham vọng và muốn thể hiện mình chắc chắn sẽ ra đi.

Với 5 điểm hơn Roma sau 9 trận thắng liên tiếp và đang hướng đến một Scudetto nữa, Juve và Conte sẽ đi vào lịch sử. Đội bóng áo sọc trắng - đen chưa từng làm được kì tích như thế kể từ những năm 1930, khi họ bắt đầu xác lập vị thế của đội bóng lớn nhất Italy. Ba năm liên tiếp dưới tay Conte, Juve đều đón Giáng sinh ở vị trí đầu bảng, nhưng năm sau ấn tượng hơn năm trước.

Nếu như năm 2011, Juve nghỉ đông khi cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Milan (điểm trung bình 2,11 điểm/trận) thì năm 2012, với 44 điểm sau 18 trận, họ đạt 2,12 điểm. Nhưng năm 2013, số điểm trung bình trận đã lên tới 2,70 điểm/3 điểm tối đa. Chỉ có những trận hòa Inter (1-1) và thua Fiorentina (2-4, sau đó thì serie chiến thắng liên tiếp bắt đầu) là khiến Juve tiến chậm một chút, nhưng đó cũng có thể chỉ được coi như vài chấm đen bé tí trên một tấm thảm mênh mông và lung linh chiến thắng.

Trong cả năm 2013, Juve của Conte chỉ thua đúng 4 trận, hòa cũng chỉ 5 trận và thắng tới 28 lần. Không một ai có thể ngăn cản họ trên đất Italy. Những thất bại chỉ giống như những tai nạn không hơn không kém. Sự xuất sắc của bộ đôi Tevez - Llorente và vai trò ngày một lớn của Vidal cũng như sự trưởng thành nhanh chóng của Pogba đã khiến Juve mùa này mạnh hơn nhiều những mùa trước. Và với 46 điểm/17 trận, Juve Conte đạt bằng thành tích mà Juve Capello đã làm được mùa 2005/06, chỉ kém một điểm so với thành tích tốt nhất mà một đội Juve đã làm được trong lịch sử sau 17 vòng đấu, Juve của HLV Jesse Carver ở mùa 1949/1950, với 15 trận thắng và 2 trận hòa.

Nghịch cảnh có thể khiến cho con người trở nên thông minh, dù không thể làm cho con người trở nên giàu có.

Nhưng với một Serie A bất ổn nhất trong nhiều năm qua, khi Napoli không còn sự thực dụng như họ mùa trước, Roma không còn sự ổn định như lúc đầu mùa, cả Inter và Milan đều cải tổ (với những kết quả khác nhau), sự cạnh tranh ở tốp sau Juve quá thấp và việc lập nên những kỉ lục mới là hoàn toàn có thể. Mùa 2005/06, Juve về đích với 91 điểm, một kỉ lục. Juve của Conte còn có thể làm tốt hơn, với những serie thắng liên tiếp. Kể cả khi đối thủ tiếp theo của Juve sẽ chính là Roma trong trận đấu đêm 5/1/2014. Hai thắng lợi 4-0 và 4-1 trước Roma trong hai mùa gần nhất của Conte đủ để các cổ động viên tin rằng, Roma sẽ là nạn nhân thứ 10 liên tiếp của Juve.

Hợp đồng của Conte với Juve sẽ hết hạn vào năm 2015, và bây giờ, HLV của Juve không hề đả động gì đến việc kéo dài giao kèo "hôn nhân" của anh với đội bóng. Cuộc tấn công bất thành thứ hai liên tiếp của Juve Conte vào Champions League đã thất bại nặng nề trong tuyết lạnh Istanbul, trong cái năm mà Juve đầu tư mạnh mẽ nhất vào hàng công, với sự xuất hiện của Tevez và Llorente, tuyến mà mùa trước được cho là không đủ đẳng cấp để cạnh tranh ở Cúp châu Âu.

Tấn công và thất bại, và hiểu rằng làm điều này với Juve là không dễ dàng. Trong khi ấy, sự im lặng của Conte với báo giới sau thắng lợi 4-1 trên sân Atalanta để đóng lại năm 2013 đầy ấn tượng trên mặt trận Italia là một dấu hiệu cho thấy, có thể hoặc anh đang căng thẳng, anh đang tự vệ trước những cuộc tấn công của báo chí không ưa anh, hoặc cũng có thể anh coi thường những ai đã từng chỉ trích anh.

Nhưng sự im lặng ấy cũng có thể mang một ý nghĩa khác: "Đủ rồi, hãy để tôi yên". Có thể anh sẽ lên tiếng sau vài tuần nữa, thậm chí có thể khi Juve đoạt thêm một Scudetto nữa. Scudetto ấy chắc chắn sẽ đoạt được sớm hơn mùa trước (trước khi giải kết thúc 4 vòng), nếu phong độ này được duy trì. Khi không có Pirlo, Juve vẫn mạnh khỏe. Và khi anh trở lại, Juve có thể sẽ còn chơi hay hơn nữa. Báo chí nói rằng, anh sẽ tái xuất trong trận gặp chính Roma.

Tương lai của Juve ở Serie A có thể được bảo đảm. Mất Scudetto là điều không tưởng. Nhưng tương lai của Conte thì không rõ ràng. Thất bại ở Champions League có thể là một tiếc nuối lớn của anh và cũng có thể là điều khiến anh dứt khoát ra đi hơn, sau khi anh hiểu rằng, giành được nó, hoặc đi xa hơn nữa ở chiến trường này, là điều khó khả thi. Vấn đề là Conte sẽ đi khi nào, cuối mùa này, thay Prandelli ở đội tuyển Italia sau World Cup 2014, hay sẽ rời Juve vào cuối mùa sau....

Trương Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Roma, Italy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm