Bồ Đào Nha thua sốc Cape Verde 0-2: Không Ronaldo, không tuyển Bồ!

02/04/2015 20:01 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Không Ronaldo, Bồ Đào Nha đã thua đầy thất vọng trước Cape Verde bởi các bàn thắng của Odair Fortes và Gege. Và đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Cape Verde.

Fernando Santos kể từ khi nhậm chức đã nhận được một số sự chỉ trích khá nặng nề về cách điều hành đội tuyển của ông, nhưng trận thua Cape Verde cho dư luận một hình ảnh khác. Sau trận thắng Serbia 2 ngày, Santos cho các trụ cột nghỉ lấy sức và chỉ tung dự bị vào đá trước Cape Verde. Đội hình B này đã cho thấy rằng họ chưa đủ sức thay thế các cựu binh lâu năm.

Có 4 người có trận ra mắt cho Bồ Đào Nha trước Cape Verde trong đội hình xuất phát. Anthony Lopes, Paulo Oliveira, Andre Pinto và Bernardo Silva lần đầu tiên khoác áo đội tuyển, và Fernando Santos trực tiếp có mặt trên băng ghế kỹ thuật để chỉ đạo (án cấm chỉ đạo 2 trận chỉ áp dụng cho các trận chính thức). Hiệp 2 còn chứng kiến thêm 3 người nữa, Ukra, Danilo Pereira và Andre Andre.

Bồ Đào Nha có thể nói là đã thua trận ngay từ trước khi bóng lăn. Dù đội hình B có nhiều tài năng trẻ ở giải quốc nội, thành phần này mới chỉ được tập trung trong thời gian ngắn và chỉ có vài buổi tập với nhau. Sự ô hợp đó nhanh chóng được phản ánh trong cách họ dàn xếp các pha bóng, khi mọi thứ chưa kịp đến được 40m cuối sân Cape Verde thì đã bị cắt. Trong khi đó, Cape Verde với lực lượng được tổ chức tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu rất nhanh chóng hòa vào trận đấu và dùng các pha phản công để cho BĐN lung lay tuyến sau.

Với sự quen thuộc lối chơi của nhau, cộng thêm một số lượng đáng kể CĐV Cape Verde trên khán đài đến từ cộng đồng dân cư đông đảo của thành phố Lisbon, các vị khách tưng bừng chơi bóng. Cuối hiệp 1, hàng thủ BĐN hoàn toàn vỡ vụn với 2 bàn thua nhanh. Odair Fortes tạt bóng vọt qua đầu của Anthony Lopes và bóng đập khung gỗ đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà. Nhưng nếu bàn thắng đó là ăn may, thì bàn tiếp theo miễn chê: Một quả đá phạt ở sát vòng cấm, bóng được hất cho Gege đón chờ ở góc xa cho cú dứt điểm cận thành.

Sự bất lực của BĐN được nhấn mạnh trong hiệp 2, khi họ ở thế đường cùng và vẫn không thể rút ngắn tỷ số. Ở phút 60, Heldon cướp bóng ở giữa sân, tăng tốc vượt qua 2 hậu vệ BĐN trước khi bị Andre Pinto đốn ngã và ăn thẻ đỏ rời sân. Hy vọng ngược dòng hoàn toàn chấm dứt ở đó cho BĐN.

Trong số những cầu thủ góp mặt trong đội hình BĐN trước Cape Verde, Bernardo Silva là người được đánh giá cao nhất bởi sự hào hứng chơi bóng và chăm di chuyển, điều không thấy được một cách rõ ràng từ các đồng đội uể oải của anh. Nhưng những nỗ lực của Silva cũng chỉ là nỗ lực cá nhân chứ không che khuất được bản chất rời rạc của tập thể. Và đó là một mối quan ngại lớn cho Santos: những cầu thủ mới còn chưa thuộc bài sẽ đá làm sao khi đặt họ quanh những cựu binh để chơi những trận cầu chính thức? Và những người này lại đang là niềm hy vọng tương lai của bóng đá BĐN.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm