Chuyện Ronaldo lên chức bố: Hổ phụ liệu có sinh hổ tử

15/07/2010 11:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Cách đây vài ngày, lần đầu tiên cậu con trai mới sinh của Ronaldo đã được bà nội cho đi dạo phố ở quê nhà, song đứa bé đã được che mặt kỹ càng. Nhưng điều đáng quan tâm nhất là câu hỏi: Mẹ đứa trẻ là ai? Liệu sau này, Ronaldo con có đá bóng giỏi và... ăn chơi như bố nó hay không?

* Kết quả của một vụ “thuê đẻ” hay một cuộc tình chớp nhoáng?

Thông tin Cristiano Ronaldo lên chức bố được chính chàng cầu thủ điển trai này tung lên mạng Facebook và Twitter ngay sau khi anh cùng ĐT Bồ Đào Nha thất bại trong chiến dịch World Cup trở về. Một thông tin “giật gân” như vậy thông thường sẽ khiến cho báo giới tốn không ít giấy mực nhưng có lẽ những diễn biến sôi động trên sân cỏ Nam Phi đã phần nào “lấn át” vụ việc đình đám này. Chỉ sau khi World Cup khép lại người ta mới có thể tập trung phân tích những thông tin mà CR9 đưa ra và cuộc “hành trình” đi tìm người mẹ của đứa trẻ mới lại bắt đầu…

Theo những dòng thông tin ngắn ngủi mà CR9 đưa ra thì anh và mẹ của đứa trẻ đã thống nhất không tiết lộ danh tính của người phụ nữ “may mắn” này và số 9 của Real Madrid sẽ được toàn quyền nuôi cậu con trai. Chị gái của Ronaldo là Katia Aveiro cho biết thêm rằng đứa trẻ sinh ngày 17/6, nặng 4,3 kg, dài 53 cm. Đặc biệt cu cậu rất giống bố với đôi mắt và tóc màu nâu. Chính Katia và bà Dolores, mẹ của Ronaldo, đã cất công sang tận Mỹ để đón cháu nội về nuôi ở Bồ Đào Nha trong những ngày Ronaldo đang thi đấu ở Nam Phi. Ronaldo cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được lên chức bố và ngay sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/16 anh đã đáp máy bay trở về Bồ Đào Nha ngay lập tức để xem mặt cậu con trái kháu khỉnh.

Liệu hổ phụ có sinh hổ tử- Ảnh AP
Tất cả những tất cả những thông tin liên quan tới vụ việc đình đám này lại không hề đề cập tới người mẹ của đứa trẻ cho tới khi báo chí Bồ Đào Nha và Anh bất ngờ đưa ra thông tin rằng Ronaldo có thể đã thuê một phụ nữ đẻ hộ ở San Diego, California (Mỹ), nơi mà CR9 đã trải qua một kỳ nghỉ hồi mùa hè năm ngoái. Một chi tiết được báo chí đưa ra để củng cố cho luận điểm này là vì San Diego là nơi tập trung rất nhiều bệnh viện chuyên về thụ tinh nhân tạo và dịch vụ đẻ thuê ở Mỹ.


Tuy nhiên, ngay lập tức những thông tin liên quan tới việc nhờ đẻ thuê đã bị những người thân của Ronaldo bác bỏ và thậm chí họ còn cho rằng “đó thực ra chỉ là những lời đồn thổi, thêu dệt của cánh phóng viên nhằm giúp cho tờ báo thêm phong phú mà thôi”. Vậy ai thực sự là mẹ của đứa trẻ?

   
Theo điều tra của báo chí Tây Ban Nha thì trong dịp hè năm 2009, Ronaldo trở thành tâm điểm của báo giới bởi hai lý do: Bản hợp đồng kỷ lục (94 triệu euro) mà Real đã ký với MU để đưa CR7 trở thành CR9. Và buổi tối vui vẻ của Ronaldo với “nữ hoàng tiệc tùng” Paris Hilton trong một hộp đêm ở Los Angeles. Báo chí cũng từng đưa Paris Hilton vào “diện tình nghi” nhưng ngay lập tức nghi ngờ này đã bị bác bỏ do đứa trẻ sinh ngày 17/6/2010, tức là phải là kết quả của một “thời điểm vui vẻ” nào đó của Ronaldo vào khoảng giữa tháng 9/2009, trong khi cuộc vui của chàng tiền vệ Bồ Đào Nha với “cô nàng tiệc tùng” diễn ra từ trước đó ba tháng và ngay sau đó thì hai người đã “đường ai nấy đi”. Một lý do nữa khiến Paris Hilton không thể là mẹ của đứa trẻ là bởi trong thời gian diễn ra World Cup, thời điểm con trai Ronaldo ra đời, thì cô nàng cũng có mặt cùng đám bạn ăn chơi tại Nam Phi và thậm chí còn bị cảnh sát tạm giam vì bị nghi mang theo cần sa trong người.

   
Thời điểm giữa tháng 9/2009 Ronaldo cũng không thể có thời gian để tìm tới một bệnh viện nào đó ở Mỹ để tiến hành thụ tinh nhân tạo bởi lịch tập luyện và thi đấu dày đặc cùng với Real Madrid. Từ 7 đến 30/9 đã phải thi đấu tới 4 trận ở Liga và 2 trận ở Champions League, xen vào đó là những buổi tập liên tục, trong đó có các trận đấu với Zurich ở Thụy Sỹ và Olympique Marseille ở Pháp. Như vậy Ronaldo không thể vắng mặt ở CLB để đi giải quyết việc riêng và đứa bé chỉ có thể là kết quả của một “cuộc tình chớp nhoáng” của Ronaldo ở Tây Ban Nha hoặc một trong những nước mà Real tới thi đấu trong thời gian đó.

   
Trong khi đó, theo tiết lộ của một số bạn bè của Ronaldo thì đứa trẻ là kết quả của một cuộc tình ngắn ngủi với một phụ nữ người Mỹ trong thời gian CR9 nghỉ hè tại Mỹ. Ngay sau khi biết mình sẽ trở thành “ông bố trẻ” qua xét nghiệm AND, Ronaldo và người phụ nữ bí ẩn kia đã ký một thỏa thuận về việc nuôi dưỡng đứa trẻ và mối quan hệ giữa hai người cũng chấm dứt. Báo chí cũng đã xác nhận trong mùa hè năm ngoái, ngoài những bức ảnh tình tứ với Paris Hilton, Ronaldo cũng bị bắt gặp nhảy nhót và vui đùa với một phụ nữ khác tới tận 3 giờ sáng trong một hộp đêm ở Las Vegas. Vậy còn “nghi can” này thì sao?.


Câu trả lời chính xác chỉ có Ronaldo mới có thể đưa ra được nhưng có một điều chắc chắn rằng đứa trẻ không thể là kết quả của một vụ “nhờ đẻ thuê” như những gì người ta đồn đại. Với một người khát khao làm bố như vậy (thuê đẻ cơ mà) không lẽ nào chỉ “tạt về” Bồ Đào Nha xem mặt con có 2 ngày rồi ngay sau đó lại cùng cô bồ mới Irina Shayk đi du hí ở Mỹ trong suốt những ngày qua. Hơn nữa, vào ngày 28/7 tới thì “ông bố trẻ” này sẽ phải tập trung cùng với CLB Real Madrid để chuẩn bị cho chuyến du đấu ở Mỹ trước khi bước vào mùa giải mới và không biết đến bao giờ mới gặp lại cậu con trai.

Hoài Nam (Theo Cronica

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm