Crouch - Abbey: Chắc lép trước, lãng mạn sau

02/06/2011 14:39 GMT+7 | Thế giới Sao

Dư luận quá choáng trước việc đôi này vào trước ngày cưới lôi nhau ra văn phòng luật, ký tá những điều khoản ràng buộc quanh chuyện chia chác tài sản

“Lễ cưới trắng” của Peter Crouch và Abbey Clancy xa hoa, hoành tráng, lãng mạn ra sao chưa biết, nhưng xem chừng khó có thể đòi hỏi những hành động ngọt ngào từ Crouch. Đành rằng ở đời, hiếm ai nắm chặt tay được từ tối đến sáng. Tuy nhiên, 5 tuần trước ngày cưới mà lôi nhau ra văn phòng luật, ký tá những điều khoản ràng buộc quanh chuyện chia chác tài sản (nếu chẳng may… đường ai nấy đi) thì đúng là quá choáng.

Crouch và Abbey kí hợp đồng tiền hôn nhân- Ảnh Internet
Tờ Daily Mirror khẳng định, đúng thời điểm cô bạn gái xinh đẹp Abbey háo hức chờ ngày khiến cả thiên hạ phải lác mắt về một đám cưới ngập tràn màu trắng tinh khôi của họ (dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/6 tại khách sạn Stapleford Park, vùng Leicestershire), cái tính chắc lép của Crouch lại nổi lên. Anh ta nói thẳng với vợ sắp cưới rằng nếu sau này phải ly dị, Abbey sẽ không được chia 1 xu nào.

Theo lẽ thường, Abbey phải nổi điên “dạy” cho đức lang quân tương lai một bài học về sự lãng mạn và cái tính bủn xỉn. Nhưng lạ thay, cô nàng thản nhiên gật đầu cái rụp. Và thế là thay vì cùng nhau đi sắm sửa đồ cưới, chụp ảnh, phát thiệp hồng, Crouch và Abbey cùng nhau ra văn phòng luật, thảo một bản hợp đồng quy định rõ cách thức chia chác khối gia sản ước tính vào khoảng 7 triệu bảng của Crouch nếu nhỡ may họ không “răng long đầu bạc”.

Peter là người rất thực dụng. Anh ấy muốn của nả của mình phải được pháp luật Anh bảo hộ, kể cả với người vợ đầu gối tay ấp. Đúng là hành động của Crouch hơi thiếu lãng mạn, nhưng điều quan trọng là họ yêu nhau hết lòng, và Abbey hoàn toàn đồng tình với chồng sắp cưới”- một anh bạn thân của Crouch tiết lộ trên Mirror.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Crouch làm vậy là để thử lòng Abbey. Anh muốn chắc chắn rằng cô người mẫu 25 tuổi này không đến với mình chỉ vì tiền. Đúng là hơi thực tế, nhưng thà mất lòng trước để được lòng sau. Bản thân Abbey cũng khẳng định: “Tôi và Crouch sẽ sống trọn đời bên nhau. Bản hợp đồng đó chỉ là hình thức, thảo ra cho có mà thôi. Sau vụ scandal của Crouch, tình cảm của chúng tôi thậm chí còn khăng khít hơn”.

Ai mà biết được Abbey nói thật hay nói dối. Chỉ biết rằng kể từ ngày báo chí làm rùng beng chuyện Crouch vụng trộm với mấy ả buôn hương, bán phấn, rồi vẫn được Abbey tha thứ, nhiều người vẫn bảo cô yêu Crouch 1, nhưng yêu cái ví của anh ta 10.

Theo Báo Bóng đá



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm