1h45 ngày 28/9: Real - Ajax: Phải thắng, thắng nữa, thắng mãi...

27/09/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sóng gió đã tạm yên ở Bernabeu sau khi Real Madrid đánh bại tân binh Rayo Vallecano với tỉ số của một set tennis (6-2). Nhưng những sóng gió mới lại phát sinh trong phiên Đại hội thường niên mới kết thúc xung quanh sự ủng hộ (gần như) tuyệt đối mà Perez dành cho Mourinho. Cách duy nhất để tìm lại sự yên bình thực sự cho Bernabeu là thắng, thắng nữa và thắng mãi...

Real Madrid của Mourinho không xa lạ gì Ajax, và cũng chẳng có lý do gì để e ngại đối thủ này. Một năm trước, Madrid cũng được xếp cùng bảng với ông lớn một thời của bóng đá châu Âu và đã đánh bại họ một cách nhẹ nhàng sau 2 lượt đi về với tổng tỉ số lên tới 6-0. Ở trận lượt về trên đất Hà Lan, Mourinho còn thảnh thơi tới mức ngồi nghĩ mưu tẩy thẻ cho Sergio Ramos và Xabi Alonso để họ có thể bước vào vòng knock-out một cách "sạch sẽ". Và từ đó mới dẫn tới những hình ảnh chẳng biết là đáng cười hay đáng lên án: Mourinho thủ thỉ với thủ môn dự bị Dudek, Dudek mon men ra gần khung thành của Real để thủ thỉ với Casillas, tới lượt Casillas lại... thủ thỉ với Sergio Ramos trước khi hậu vệ người TBN truyền đạt ý chỉ của HLV tới đồng đội Xabi Alonso...


Đồ họa đội hình dự kiến hai đội

Như truyền thống, trong đội hình của Ajax lúc này không thiếu những cầu thủ giàu triển vọng. Ở hàng hậu vệ họ có Jan Vertonghen và Gregory van der Wiel, những người đang được nhiều ông lớn ở châu Âu săn đón. Ở hàng tiền đạo, cầu thủ trẻ người Serbia Miralem Sulejmani và tân binh người Iceland Kolbeinn Sigporsson, tác giả của 5 bàn thắng trong 6 trận cho Ajax, đang được kỳ vọng là sẽ tiếp bước những Ibra, Suarez trên con đường đã được "vạch sẵn", nghĩa là tỏa sáng và giúp đội bóng kiếm tiền. Nhưng hàng tiền vệ mới nơi các CĐV Ajax dồn hết hi vọng. Ở đó, họ có niềm cảm hứng mới Christian Eriksen, tiền vệ 19 tuổi được đích thân Johan Cruyff tuyển chọn cho Ajax, và chuyên gia kiến tạo Theo Janssen, người từng tạo được khá nhiều ấn tượng đẹp ở Champions League khi còn chinh chiến trong màu áo đội bóng cũ Twente.

Tất nhiên, xét về chất lượng đội ngũ, Ajax vẫn còn kém xa Real Madrid nhiều bậc. Nhưng nếu Levante với Racing với những cầu thủ mà chất lượng còn khiêm tốn hơn Ajax vài bậc vẫn có thể gây sốc trước Real Madrid thì không có lý gì thầy trò Frank de Boer lại không được quyền mơ về một bất ngờ ở Bernabeu. Những gì đã diễn ra trong các trận đấu vừa qua cho thấy Real Madrid chỉ thực sự "thoải mái" trước những đối thủ chơi hồn nhiên, ngây thơ như Rayo Vallecano. Nếu gặp những đối thủ chủ động chơi phòng ngự với số đông, không ngại... mất mặt (sẵn sàng đá "cù nhầy", câu giờ, đá xấu, khiêu khích...), Ronaldo và đồng đội thường rất khó đá. Vậy nên, thế trận ở Bernabeu thế nào có phần đóng góp rất lớn của Ajax. Liệu một đội bóng tôn thờ lối chơi đẹp như Ajax có chấp nhận "hạ mình" chơi kiểu Levante?

Về phần mình, Real Madrid muốn đứng lên đỉnh cao nhất phải sẵn sàng cho những tình huống như ở Cuitat de Valencia, nghĩa là đối thủ sẽ làm tất cả những gì luật lệ cho phép để ngăn họ chiến thắng. Trong những tình huống như thế, giữ được sự thư thái - cả trong thái độ (không cay cú) lẫn lối chơi (đá chậm lại chờ đối phương sơ hở) - là tốt nhất. Nhưng nếu Real Madrid đã không quen đá chậm, thì cách hay nhất ở đây là hãy đá... nhanh hơn nữa. Lên bóng nhanh hơn, chuyền bóng nhanh hơn. Và quên đi những quả tạt. Trong các trận đấu với Levante và Racing, Real Madrid khi bế tắc đã rơi vào tình trạng lạm dụng các quả treo bóng, trong khi cả đội chỉ có mỗi Ronaldo là giỏi chơi đầu (nhưng cũng chỉ giỏi trong những tình huống di chuyển bất ngờ, chứ không phải là chờ sẵn trong vòng cấm).

Một chút cho Oezil. Phải tới khi tiền vệ người Đức chơi... tệ, người ta mới thấy hết tầm quan trọng của anh với Real Madrid. Khi Oezil chơi dưới sức, những vị trí còn lại của Madrid trở nên lạc lõng và mất phương hướng như những vệ tinh trượt khỏi quỹ đạo. Điều may mắn là Oezil ấy đã có dấu hiệu trở lại sau 3 trận nhạt nhòa. Trận gặp Rayo, anh vào sân thay Lass ở phút 28 và Real Madrid đã chơi khác hẳn từ đó.

Dự đoán: 3-1

Việt Cường



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm