Asian Cup 2011, Lượt trận thứ 2 bảng D: Sức ép nhà ĐKVĐ

15/01/2011 11:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Thất bại 1-2 trước Iran ở trận ra quân khiến các nhà đương kim vô địch Iraq bước vào lượt đấu thứ hai bảng D với sức ép rất lớn, nhất là khi đối thủ của họ tối nay, UAE cũng không hề dễ chơi.

Nhà vô địch châu Á gần nhất bị loại ngay vòng đấu bảng là Israel ở giải đấu năm 1968. Tuy nhiên năm đó VCK chỉ bao gồm 5 đội đá vòng tròn 1 lượt là Trung Quốc, Hồng Kông, Myanmar, Israel và chủ nhà Iran. Còn kể từ khi áp dụng thể thức đấu bảng như hiện nay, chưa có một đội quán quân nào bị dừng bước sớm như thế cả.

Có thể đặt ra vấn đề này với Iraq chỉ sau một trận đấu là hơi sớm, bởi thất bại sát nút trước Iran chưa hẳn đã là thảm họa, nhưng việc rơi vào một bảng đấu khó lường như bảng D đã khiến tương lai của thầy trò Wolfgang Sidka trở nên khó lường. Triều Tiên, đội bóng từng tham dự World Cup 2010 dĩ nhiên không bao giờ là một bài toán dễ giải bởi lối chơi cực kỳ khó chịu, tuân thủ kỷ luật tốt. UAE không phải một đối thủ lạ lẫm gì, nhưng thắng họ hoàn toàn không dễ. Bằng chứng là ở trận giao hữu gần nhất hồi tháng 11 năm ngoái tại Aden, Iraq đã cố hết sức nhưng cũng chỉ kiếm được trận hòa 0-0.

ĐKVĐ Iraq đang chịu sức ép rất lớn- Ảnh Getty
Mỹ Đình 2007 là một khoảng thời gian buồn của UAE. Hai pha dứt điểm của Quang Thanh và Công Vinh đã khiến đại diện Tây Á gục ngã đau đớn trước chủ nhà Việt Nam, để rồi bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Trái lại, Iraq thẳng tiến tới chức vô địch bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng. Nhưng những lần đối đầu giữa hai đội bóng cùng khu vực này luôn diễn ra khá cân bằng, dù Iraq bất bại suốt từ năm 1996 đến nay (2 thắng, 5 hòa). 

Kể từ ngày Sergio Katanec, cựu HLV Slovenia, đặt chân tới vùng Vịnh, UAE quyết tâm xây dựng lại từ nền tảng một đội bóng trẻ trung. 15/23 tuyển thủ góp mặt ở VCK này đều ở độ tuổi U23, trong đó có tiền đạo Ahmed Khalil, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2009. Đá cặp với chân sút 19 tuổi này trên hàng tấn công sẽ là cựu binh Ismail Matar (88 lần khoác áo ĐTQG/26 bàn). Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Subait Khater sẽ kỷ niệm trận thứ 100 cho ĐTQG. Katanec thừa nhận các học trò của mình thua kém Iraq về thể hình và khó có thể đua tranh trong những tình huống bóng bổng bóng dài, nhưng xét về độ khéo léo thì chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào".

Ở trận đấu còn lại, Iran sẽ có trận đấu hứa hẹn không hề dễ dàng trước CHDCND Triều Tiên, đội bóng đã đánh mất 2 điểm ở trận đấu ra quân sau khi Yong Yo-hong đá hỏng quả phạt đền ngay đầu trận. Có một thông tin đáng chú ý là ngay trước cuộc so tài thì dịch cúm đã tấn công một 6 thành viên của Iran, trong đó có HLV trưởng Afshin Ghotbi và đội trưởng Javad Nekonam. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề thể lực của Iran, cho dù những người trên có khỏi ốm.

Trong khi đó, điểm mạnh nhất của CHDCND Triều Tiên sẽ là hàng phòng ngự. Kể từ sau thất bại 0-7 trước Bồ Đào Nha, đội bóng này đã trở lại chiến thuật "phòng ngự là số một, tấn công là số hai" và trong 3 trận gần nhất, họ chưa để lọt lưới bàn nào.

Tuấn Cương

Dự đoán cùng Guus Hiddink

Iraq - Triều Tiên 1-1

UAE - Iraq 1-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm