K.KG thắng nghẹt thở ĐT.LA

05/05/2013 09:50 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã tô điểm cho chiều mưa hôm qua bằng một chiến thắng hoành tráng để tri ân các CĐV nhà. Ba điểm đầu tiên ở V-League 2013 mở ra hy vọng cho K.KG về một cuộc đào thoát và kéo chân ĐT.LA trở lại vực thẳm.

K.KG (phải) giành chiến thắng sau trận thủy chiến. Ảnh: Dương Thu

Trong một thế trận tương đối cởi mở, ĐT.LA bất ngờ có bàn mở tỷ số sớm. Gilson là người khai thông thế bế tắc trận đấu bằng một cú sút phạt hiểm hóc làm ngỡ ngàng cả hàng thủ chủ nhà. Phút 30, chính Gilson là người đón quả tạt của Nhật Tân, đánh đầu chiến thuật để Việt Thắng tỳ đè ghi bàn thắng thứ hai cho ĐT.LA.

Nhưng trong ngày mà hàng tấn công của “Gạch” tỏa sáng thì tuyến phòng ngự lại quá ngờ nghệch. 10 phút sau khi Gilson đưa ĐT.LA dẫn trước, trung vệ Thanh Giang đã vụng về chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa nhanh chóng rút thẻ vàng và cho K.KG hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Minh Trung không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về thế quân bình. Và cũng không lâu sau khi Việt Thắng tiếp tục đưa “Gạch” vượt lên thì cả hàng thủ ĐT.LA  không thể ngăn cản Suleiman đón quả tạt của Minh Trung, bật cao đánh đầu đánh bại Quốc Cường, gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà.

Từ thời điểm này, ĐT.LA không phải là đội nắm giữ lợi thế. Thế trận còn trở nên khó khăn hơn với ĐT.LA khi đầu hiệp 2, Gilson buộc phải rời sân vì chấn thương. Mất đi trụ cột dẫn dắt lối chơi, ĐT.LA như “người ốm bị rút đi ống thở”. Họ không còn tổ chức được những đường lên bóng nguy hiểm về phía khung thành Văn Hưng. Ngược lại, ĐT.LA phải chịu trận trước lối chơi máu lửa của K.KG.

Phút 58, Suleiman đón bóng từ khoảng cách 20m, xoay người khứa bóng hiểm hóc vào góc chết khung thành Quốc Cường, hoàn tất cú đúp trong trận đấu này. Siêu phẩm của Suleiman không chỉ giúp tiền đạo gốc Phi có màn chào sân ấn tượng ở Rạch Giá mà còn trực tiếp đem về chiến thắng đầu tay cho thầy trò HLV Lai Hồng Vân.

K.KG đã chấm dứt chuỗi ngày bi kịch dưới đáy bảng xếp hạng. Sau 7 trận, họ mới lần đầu tiên có 3 điểm trọn vẹn. Dẫu vậy, chiến thắng này cũng bị nghi vấn về chuyện “3 đi, 3 về” do hai CLB này cùng có nhà tài trợ là Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Với ĐT.LA, rất nhiều CĐV của họ đã thất vọng về CLB. Sau khi nhen nhóm hy vọng vươn lên tốp đầu bằng trận thắng B.BD, “Gạch” lại bị đối thủ không được đánh giá cao như K.KG đưa xuống lại vũng lầy. HLV Lai Hồng Vân có lý khi tin tưởng đội bóng của mình hoàn toàn có thể quật ngã ĐT.LA.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm