Usain Bolt: “Đã tới thời của tôi”

26/07/2012 14:40 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH)- Nhà vô địch Olympic 100 mét và 200 mét người Jamaica nói về những đối thủ của anh cho danh hiệu người chạy nhanh nhất hành tinh và nỗi kinh hoàng bị bắt lỗi khi xuất phát ngay trước khi anh chuẩn bị làm nên lịch sử tại London 2012.

“Đây sẽ là thời khắc đó, là năm nay, khi tôi tạo ra sự khác biệt với các VĐV khác trên toàn thế giới”, Usain Bolt nói trong một tuyên bố gây nhiều tiếng vang. “Rất nhiều huyền thoại đã làm nên lịch sử trước tôi. Nhưng đây là thời khắc của tôi”. Không phải là Bolt kiêu ngạo, anh đơn giản là đang cần thêm sự tự tin trước những nghi ngờ và thách thức, ở tuổi 25, với đối thủ lớn nhất cũng là một người bạn của anh, Yohan Blake. Bolt biết rằng nếu anh có thể vượt qua những thách thức mới này, và những nỗi thất vọng trong một năm vừa rồi, anh sẽ bước vào ngôi đền của những huyền thoại thể thao vĩ đại nhất.



Bolt phải chứng minh với cả thế giới rằng anh vẫn chưa hết thời - Ảnh: Getty

Chưa có nam VĐV nào từng bảo vệ thành công những tấm HCV Olympic chạy 100 mét và 200 mét. Carl Lewis hiện là người giữ kỷ lục với việc về thứ 2 sau Ben Johnson ở Olympic 1988 nội dung 100 mét tại Seoul sau đó được nâng cấp lên thành HCV sau vụ bê bối doping mãi mãi phủ bóng đen lên cuộc đua năm đó. Nhưng chưa có VĐV nào giữ lại được tấm HCV Olympic 200 mét sau khi đã giành được nó, chứ đừng nói là một cú hat-trick, bảo vệ luôn tấm HCV 4x100 mét tiếp sức. Nếu Bolt lặp lại những gì anh thể hiện ở Olympic Bắc Kinh, khi anh về nhất một cách thuyết phục và không thể ngăn cản, tên tuổi Bolt sẽ được đặt cạnh những tượng đài thể thao như Jesse Owens, Muhammad Ali, Pele và Michael Phelps.

Năm 2008, 3 tỉ người đã theo dõi Bolt xô đổ kỷ lục thế giới và giành chiến thắng một cách dễ dàng ở nội dung 100 mét. Chiều cao 1,95 mét và bộ khung vững vàng giúp anh có một thể hình hoàn hảo để trở thành người chạy nhanh nhất hành tinh. Nhưng lần này ở London mọi chuyện sẽ khác, Bolt sẽ đối diện với thử thách chưa từng có. Thậm chí một lượng khán giả truyền hình còn lớn hơn sẽ chờ đợi nội dung chạy 100 mét trước triển vọng được chứng kiến người chạy nhanh nhất lịch sử viết thêm những trang mới.

Vượt qua những thất bại

Năm ngoái, ở giải vô địch thế giới tại Daegu, Hàn Quốc, Bolt để mất danh hiệu 100 mét sau khi bị loại vì xuất phát phạm luật. Trong khi Bolt bật khóc vì thất vọng và đi lặng lẽ về phía khu vực bên ngoài đường chạy, những đối thủ của anh nhận lệnh xuất phát và Blake, đồng đội và người thách thức trẻ tuổi của anh, giành chiến thắng. 2 tháng sau, vào tháng 5, Bolt có thành tích kém cỏi nhất trong sự nghiệp chạy 100 mét chuyên nghiệp của anh với 10,04 giây ở Ostrava, lần đầu tiên anh không vượt qua mức 10 giây trong 3 năm vừa rồi. “Tôi khởi đầu tệ và không có chút cảm giác nào trong cả cuộc đua”, Bolt giải thích trước máy quay với gương mặt đầy thất vọng. “Chân tôi như đã tê liệt. Tôi không biết tại sao. 40 mét đầu rất tệ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu sức lực như thế này”.

Bolt vẫn chiến thắng trong cuộc đua ít được chú ý đó, nhưng anh phải đón nhận 2 thất bại trong 3 ngày ở vòng đua thử tại Jamaica. Ngày 30/6, anh thua trong cuộc đua 100 mét dưới tay Blake, 22 tuổi, người chiến thắng với 9,75 giây, nhanh hơn Bolt 0,11 giây. Đáng kể hơn, ngày 1/7, Blake đánh bại Bolt trong nội dung 200 mét, nội dung mà Bolt được cho là bất khả chiến bại trong nhiều năm. Những bước thoái bộ đó càng khiến sự chú ý tập trung hơn vào cuộc đua Bolt-Blake. Bolt vẫn là người giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu 9,58 giây, nhưng trong 11 tháng qua, Blake đã giành chiến thắng ở 3 giải chạy quan trọng nhất.

Nhưng ở Birmingham, nơi Bolt sẽ tập luyện cho Olympic London 2012, anh khẳng định “những thăng trầm” đó chỉ càng khiến chiến thắng thêm ngọt ngào. “Khi trải qua tất cả những điều đó, tôi có thể tự nhủ rằng mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó”, Bolt nói. “Điều quan trọng là phải luôn nhớ làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng”. Anh cũng tin rằng sau tất cả những thử thách, anh đã mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là về mặt tâm lý: “Ban đầu khá khó chịu, nhưng sau đó bạn quen với việc mọi người bình luận và phán xét bạn. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ tích cực. Tôi biết mình muốn gì và có thể làm gì. Nhưng bạn sẽ mạnh mẽ hơn khi bạn buộc phải cố gắng hơn sau tất cả những cuộc chạy thử đó. Tôi không thấy sức ép và áp lực. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi cho là cần thiết”.

Bolt thậm chí tự tin rằng giờ anh đang ở phong độ có thể chiến thắng ở cả hai nội dung 100 mét và 200 mét. “Mỗi buổi tập tôi lại càng thấy mình tự tin và nhanh hơn. Giờ tôi không có trách nhiệm gì, không phải lo lắng, tất cả chỉ là tập, ăn và ngủ. Tôi không có nhiều thời gian để tập trung hết nỗ lực cho việc tập luyện. Tôi cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Chừng nào tôi cảm thấy mình vẫn là chính mình, tôi không hề nghi ngờ mình sẽ tới Olympic và chiến thắng”.

Usain Bolt chạy “nhanh” hơn cả suy nghĩ!

Nghiên cứu cho thấy một người trưởng thành đọc được 300 từ mỗi phút khi họ tập trung chú ý và khoảng gấp đôi số đó nếu như họ không. Điều đó có nghĩa là khi bạn chưa đọc hết đoạn văn này, thì Usain Bolt đã kết thúc cuộc thi chạy 100 mét của anh.

Ngay cả khi so với Olympic 1988, khi cuộc tranh tài gồm 3 người giữ kỷ lục thế giới là Carl Lewis, Ben Johnson và Calvin Smith, nội dung 100 mét mùa hè này vẫn là một trong những lần chạy quy tụ nhiều ngôi sao lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên việc tính giờ điện tử được áp dụng, trên sân chạy sẽ có 4 người đã hoặc đang là người chạy nhanh nhất thế giới: Bolt, Tyson Gay, Asafa Powell và Yohan Blake. Ngoài ra còn có cả Justin Gatlin, người đã lập kỷ lục thế giới ở mức 9,77 giây năm 2006 nhưng sau đó bị tước danh hiệu vì dương tính với chất bị cấm.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm