Barca mua Adriano của Sevilla: “Viên gạch” đầu tiên của Rosell

17/07/2010 13:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Barcelona đang bế tắc trong vụ Fabregas nhưng không phải vì thế Sandro Rosell chịu khoanh tay đứng ngoài TTCN. Adriano, cầu thủ chạy cánh của Sevilla, chuẩn bị đặt chân xuống Nou Camp, trở thành bản hợp đồng thứ 2 của Barca mùa hè này sau David Villa, nhưng là đầu tiên nếu tính từ triều đại của vị tân Chủ tịch.

Không phức tạp như vụ F4, Barca mua ngôi sao người Brazil nhanh, gọn đến bất ngờ. 10 triệu euro trao tay, Chủ tịch Sevilla Del Nido gật đầu, và thế là Adriano khăn gói sang Catalunya. Đến giờ, báo chí Tây Ban Nha cũng chẳng hay họ đàm phán với nhau từ lúc nào. Chỉ biết rằng đội bóng xứ Andalucia sẽ nhận thêm 3,5 triệu euro nếu cầu thủ đa năng 25 tuổi này có phong độ tốt trong mùa giải tới.

Do chẳng mấy khi ghi bàn nên ấn tượng về Adriano là không thực sự rõ nét. Pha lập công ý nghĩa nhất cựu cầu thủ Coritiba cho đến giờ có lẽ là bàn mở tỷ số trong trận chung kết Cúp UEFA 06-07 tại Hampden Park (Glasgow, Scotland). Xuất phát từ pha ném bóng cực mạnh qua vạch giữa sân của thủ thành Palop, Adriano tận dụng sai lầm của hậu vệ Espanyol dốc bóng một mạch vào vòng cấm trước khi tỉa bóng










Adriano (áo trắng) chuẩn bị đặt chân xuống Nou Camp - Ảnh AP
vào góc xa. Mùa bóng vừa qua, Adriano chỉ có đúng 1 bàn thắng cho chủ sân Sanchez Pizjuan tại Champions League còn không tại La Liga. Trong màu áo Brazil còn tệ hơn, anh được gọi lên tuyển từ 2003, nhưng mới có 8 lần được ra sân (hầu hết từ băng ghế dự bị) và chưa một lần lập công. Ấy vậy mà, Adriano vẫn trở thành cái tên đầu tiên có được vinh dự đầu quân cho “gã khổng lồ” xứ Catalan dưới thời tân Chủ tịch Rosell. Không có gì thay đổi, cầu thủ người Brazil sẽ ra mắt tại Nou Camp vào thứ hai tuần tới. Thật chóng vánh!


“Viên gạch” đầu tiên dưới triều đại của tân Chủ tịch Barca, thay vì là ngôi sao khủng Fabregas như Rosell đã hứa, rốt cuộc lại chỉ là một cái tên có thể dễ dàng chìm lấp trong hàng nghìn cầu thủ Brazil đang kiếm tiền ở châu Âu. Nhưng đừng vội chụp mũ giả dối cho người đứng đầu Nou Camp. Barca vẫn quyết tâm theo đuổi đội trưởng “pháo thủ”, còn với Adriano, chắc hẳn phải có những công dụng khác. Pep Guardiola và đặc biệt là Rosell không điên mua sắm bừa bãi trong hoàn cảnh tài chính eo hẹp ở thời điểm điểm hiện tại (vừa phải vay gần 200 triêu đô).

Đôi cánh Samba

Trước khi chuyển sang thi đấu cho Sevilla năm 2005, Adriano xuất phát từ vị trí trung vệ trong màu áo Coritiba, một đội bóng hạng hai ở quê nhà Brazil. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó với đội bóng xứ Andalucia , anh được đẩy ra cánh trái và bắt đầu bay cao từ vị trí này. Và không biết chính xác từ bao giờ, nhưng chắc chắn là trước cả ngày mất của Antonio Puerta (28/08/2007), Adriano đã mặc nhiên là sự lựa chọn số 1 bên hành lang trái của Sevilla. Với sự xuất hiện của cầu thủ này, cánh trái của Barca sẽ trở thành một "chiến trường" thực sự, và nguy cơ mất chỗ của cả Abidal lẫn Maxwell là rất cao. Abidal đã luống tuổi và bắt đầu cho thấy những dấu hiệu bất ổn về thể lực trong giai đoạn cuối mùa giải trước. Trong khi đó, Maxwell dù có tới 25 lần ra sân song chưa bao giờ tạo được sự yên tâm, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự.

Trong trường hợp thích nghi tốt với lối chơi của Barca, Adriano hoàn toàn có thể chiếm được một vị trí trong đội hình xuất phát của Barca. Ngôi sao người Brazil (25 tuổi) có nhiều lợi thế mà cả Abidal (30) và Maxell (28) khó có thể bắt kịp, như tuổi tác, thể lực, sự khéo léo, tốc độ... và đặc biệt là sự đa năng. Khả năng sút xa bằng cả hai chân cũng là một điểm mạnh của Adriano. Trong màu áo Sevilla, anh thường xuyên có những pha bất ngờ bó vào giữa để dứt điểm khiến hàng thủ đối phương không kịp ứng phó. Xét về lý thuyết, Adriano hoàn toàn có thể cùng người đồng hương Alves bên hành lang phải tạo thành “đôi cánh samba” tiếp thêm sức mạnh cho “người khổng lồ” xứ Catalan, hoặc trong những trường hợp Alves cần nghỉ ngơi, anh sẽ là một sự thay thế thỏa đáng. 

Những cầu thủ đến từ Sevilla vẫn luôn thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật, tốc độ và sự đa năng như Alves hay Keita. Và biết đâu, sự ăn ý của họ có thể trở thành tiền đề giúp Pep sáng tạo thêm phương án dự phòng trong những thời điểm bế tắc. Chẳng phải, mùa giải năm ngoái, Keita đã có tới 6 bàn thắng cho Barca và phần lớn trong số đó xuất phát từ những pha tạt bóng chính xác của Alves bên cánh phải. Và có thể mùa này, từ bên cánh trái của Adriano…?!

Bình Minh

Hồ sơ Adriano

Adriano Correia Claro Sinh ngày 26/10/1984 tại Curitiba, Brazil
Các CLB đã chơi Coritiba (04-05), Sevilla (05-10), Barca (từ 2010)
Thành tích CLB
* Coritiba:  VĐ bang Paranaense: 2003, 2004
* Sevilla: o UEFA: 2005–06, 2006–07 o Siêu Cúp châu Âu: 2006 o Cúp Nhà Vua: 2006–07, 2009–10 o Siêu Cúp TBN: 2007 ĐTQG * Vô địch U-20 thế giới: 2003 * VĐ Copa America: 2004

Người Sevilla thứ 3

Mối lương duyên Barca-Sevilla đang càng ngày càng trở nên "mặn nồng". Hậu vệ đa năng Adriano Correia là chính là cầu thủ Sevilla thứ 3 mà Barca mua về chỉ trong chưa đầy 3 năm. Hè 2008, Barca đã rước nguyên cặp Keita, Alves về Nou Camp và chính bộ đôi này đã góp công lớn cho chiến tích ăn sáu của đội bóng xứ Catalunya. Lúc này thì Alves vẫn là sự lựa chọn số 1 ở hành lang phải, trong khi Keita cũng rất được Guardiola tin dùng nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự lẫn tham gia tấn công tuyệt vời.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm