Liverpool-Chelsea 2-0: Torres xuất sắc hạ gục "The Blues"

08/11/2010 01:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Fernando Torres một lần nữa trở thành "hung thần" của Chelsea khi lập cú đúp bàn thắng đẹp mắt giúp Liverpool đánh bại đội đầu bảng 2-0 trong trận “Super Sunday” của vòng 11 Premier League. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh này, Liverpool đã leo lên giữa bảng xếp hạng, trong khi Chelsea đã bị M.U rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm.

Một tin không vui đã đến với các CĐV Chelsea trong trận đấu này khi tiền đạo Didier Drogba không thể ra sân thi đấu ngay từ đầu vì bị sốt và thay thế cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà là Salomon Kalou. Kalou cùng Malouda và Anelka trở thành bộ ba trên hàng công của Chelsea. Trên tuyến đầu của Liverpool, đội chủ sân Anfield vẫn chờ đợi vào bộ đôi quen thuộc Gerrard và Torres, đặc biệt là tiền đạo người Tây Ban Nha bởi anh đã từng 4 lần sút tung lưới Chelsea trên sân Anfield.


Torres tỏa sáng rực rỡ với 1 cú đúp vào lưới Chelsea - Ảnh: Getty
Một chi tiết đáng lưu ý là Liverpool vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Premier League mùa này mà không có sự tham gia của Torres, hoặc Gerrard với cả tư cách người ghi bàn lẫn kiến tạo. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của bộ đôi này. Và Torres cũng chẳng mất nhiều thời gian để chứng tỏ vai trò to lớn của mình ở Liverpool cũng như cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn khi mở tỷ số cho đội chủ nhà ở ngay phút 11 từ đường chuyền của Kuyt. Một bàn thắng thể hiện những phẩm chất tốt nhất ở một tiền đạo hàng đầu như Torres.


Dù bị dẫn trước, nhưng trong những phút đầu tiên Chelsea vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn (60%), tuy vậy, họ cũng không làm được gì nhiều với số thời gian giữ bóng lâu hơn. Việc thiếu vắng một tiền đạo có thể lực và càn lướt tốt như Drogba bên phía Chelsea đã giúp hàng thủ của Liverpool thảnh thơi hơn rất nhiều so với những trận đấu trước đây giữa hai đội mà “Voi rừng” góp mặt. Bên phía Liverpool, ngoài bàn mở tỷ số của Torres, họ cũng hiếm khi tiếp cận được khung thành của thủ môn Petr Cech. Nhìn chung, trong hiệp đấu đầu tiên, hai đội đã chơi khá bế tắc trên hàng công.

Trong một thế trận giằng co và tẻ nhạt như vậy, một khoảnh khắc xuất sắc của “El Nino” đã khiến trận đấu trở nên đáng xem hơn rất nhiều. Phút 44, nhận đường chuyền từ Meireles, Torres nhận bóng từ cánh trái, dấn thêm một nhịp trước sự truy cản của Ivanovic rồi thực hiện pha cứa lòng cực kỳ hiểm hóc vào góc xa khiến toàn bộ hàng thủ của Chelsea từ hậu vệ đến thủ môn đều không kịp phản ứng. Người đã để mất bóng vào chân Meireles trước khi cầu thủ này chuyền bóng để Torres ghi bàn là Ramires. Tiền vệ người Brazil đã chơi rất mờ nhạt trong hiệp 1 trận đấu này và có vẻ như anh vẫn chưa đủ tầm để thay thế cho đàn anh Essien. Hai tình huống dẫn đến bàn thắng của Torres cũng là hai cơ hội nguy hiểm nhất được tạo ra từ cả hai đội trong hiệp 1 và tiền đạo người Tây Ban Nha đã xuất sắc cụ thể hóa thành hai bàn thắng, giúp Liverpool dẫn trước Chelsea 2-0 một cách đầy bất ngờ. Một hiệp đấu của riêng Torres.

Bị dẫn trước tới 2-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên, HLV Carlo Ancelotti buộc phải mạo hiểm khi tung một Drogba chưa hoàn toàn khỏe mạnh vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công cho Chelsea. Dù đã tung Drogba vào sân và vẫn cầm được nhiều bóng hơn so với Liverpool như trong hiệp 1 nhưng do hàng tiền vệ chơi không tốt, Chelsea vẫn chưa có pha tấn công thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Reina. Phải tới phút 60 của trận đấu, đội khách mới tổ chức được một pha tấn công có nét đầu tiên khi Ashley Cole tạt bóng từ cánh trái để Ramires băng vào vòng cấm Liverpool dứt điểm nhưng cầu thủ này lại không thể chạm đầu vào bóng. Đến lúc này Chelsea đã dồn toàn lực tấn công trong khi Liverpool tập trung phòng ngự với số đông.

Phút 66, Chelsea có thêm một cơ hội nữa để gỡ hòa nhưng thủ môn Reina đã có pha cứu thua xuất sắc khi cản phá thành công đường chuyền nguy hiểm của Drogba cho Malouda. Mải mê tấn công, Chelsea suýt chút nữa đã phải nhận thêm bàn thua sau một pha tổ chức đá phạt góc của Liverpool ở phút 74, nhưng may cho đội khách là Cech đã kịp hóa giải cú sút của Kuyt. Nhận thấy tình hình vẫn chưa có gì biến chuyển cho Chelsea, HLV Ancelotti đã quyết định tung nốt tiền đạo trẻ Sturridge vào sân thay cho tiền vệ Zhirkov. Tuy vậy, tất cả những gì Chelsea làm được trong thời gian còn lại của trận đấu chỉ là cú sút đập trúng xà ngang của Anelka ở phút 86 và buộc phải chấp nhận trận thua thứ 2 kể từ đầu giải. Trắng tay trước Liverpool, đội bóng của Ancelotti đang cảm nhận được hơi thở gấp gáp từ M.U bởi họ chỉ còn hơn “Quỷ đỏ” thành Manchester đúng 2 điểm trên BXH.

Ở trận đấu sớm trước đó, tiền đạo trẻ Balotelli đã lập công lớn khi ghi cả hai bàn thắng ở các phút 20 và 26, giúp Man City vượt qua khủng hoảng để đánh bại West Brom 2-0. Tuy vậy, tiền đạo có biệt danh "Super Mario" cũng khiến HLV Roberto Mancini phải chau mày khi nhận liền hai thẻ vàng chỉ trong 3 phút tứ 60 đến 63 để bị truất quyền thi đấu ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại sau chấn thương.

+ Bàn thắng: Torres 11’, 44’

+ Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Kelly, Carragher, Skrtel, Konchesky, Meireles (Spearing 90’), Lucas, Kuyt (Shelvey 84’), Gerrard, Maxi, Torres.

Chelsea: Cech, Ivanovic (Bosingwa 70’), Terry, Alex, Cole, Ramires, Mikel, Zhirkov (Sturridge 75’), Kalou (Drogba 46’), Anelka, Malouda.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm