Sneijder gặp lại Forlan : Cuộc chiến vì “Quả bóng vàng”

27/08/2010 11:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Gần hai tháng sau ngày đối đầu nhau ở trận bán kết World Cup 2010, đêm nay Wesley Sneijder và Diego Forlan sẽ tái ngộ trong cuộc chơi chọn ra đội bóng tiêu biểu nhất của bóng đá châu Âu năm 2010. Với riêng họ, chiến thắng ở Monaco sẽ không đơn thuần chỉ là chiến thắng.

Hôm 6/7, Sneijder dẫn đầu “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan bước vào trận bán kết World Cup 2010 gặp đội tuyển Uruguay của thủ lĩnh Diego Forlan. Ở giải đấu ấy, cả hai đều nằm trong số những ngôi sao nổi bật nhất, đặc biệt với những bàn thắng quý giá giúp đội nhà vượt qua những chướng ngại rất lớn ở tứ kết. Sneijder đối đầu Forlan không chỉ là cuộc chiến để chạy đua giành danh hiệu “Vua phá lưới”, mà còn cả danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup”. Sneijder là người giành chiến thắng trận đấu ấy, dù bàn thắng anh ghi cho Hà Lan “xấu xí” hơn kiệt tác sút xa mà Forlan nã vào lưới Stekelenburg cả ngàn lần, nhưng chính Forlan mới là cầu thủ sau đó được nhận giải “Quả bóng vàng World Cup” – vốn tưởng không thể lọt khỏi tay Sneijder.

Sneijder sẽ có cơ hội tái ngộ Forlan - Ảnh Getty

Với ngôi sao người Hà Lan, đó là một thất bại lớn, nhất là sau khi anh và các đồng đội phải cay đắng nhìn đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang vô địch thế giới. Gặp lại nhau đêm nay, Sneijder có cơ hội để “đòi nợ” ánh hào quang từ “sát thủ” tóc vàng bên kia chiến tuyến, và còn vì một mục tiêu lớn hơn nhiều: “Quả bóng vàng FIFA 2010”. Tiền vệ áo số 10 của Inter sẽ bước vào trận đấu này với danh hiệu “Tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu” vừa giành được đêm qua, nhưng việc bổ sung vào bảng thành tích tuyệt vời trong năm 2010 này thêm một chiếc cúp nữa vẫn đặc biệt quan trọng. Hiện tại, với “cú ăn ba” cùng Inter mùa trước và chức á quân World Cup 2010 cùng đội tuyển Hà Lan, Sneijder đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới năm nay, song điều cần biết là trong những năm có World Cup gần đây, “Quả bóng vàng FIFA” (cũ là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”) luôn thuộc về cầu thủ đăng quang cúp vàng.

Sneijder đã tuyên bố muốn phá bỏ cái “dớp” đó, và quan điểm của anh hẳn cũng được Forlan chia sẻ. Giống như Sneijder, Forlan cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua giành “Quả bóng vàng FIFA” sau khi đưa Atletico Madrid vô địch Europa League mùa trước (ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết) và dẫn dắt đội tuyển Uruguay giành vị trí thứ tư World Cup 2010 bằng phong độ chói sáng, đồng thời chính anh được bầu là cầu thủ hay nhất giải. So với Sneijder, người được chơi bóng giữa những đồng đội có đẳng cấp cao nhất, Forlan xứng đáng được đánh giá cao hơn, khi gần như chỉ một mình anh đưa cả đội đến thành công.

Trong một dịp hiếm hoi được chứng kiến bởi rất nhiều quan chức chóp bu của FIFA và UEFA, trận tranh Siêu Cúp châu Âu sẽ là nơi để Sneijder và Forlan ghi điểm trong cuộc đua đến danh hiệu mà mọi cầu thủ đều muốn có dù chỉ một lần trong đời.  

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm