Chelsea - Man City: Tiền không phải tất cả

15/03/2009 08:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea từng lột xác nhờ hầu bao rủng rỉnh của tỷ phú Abramovich, và bây giờ đến lượt Man City đang cố đi theo con đường đó. Nhưng tiền không phải tất cả. Hay nói chính xác hơn, nó chưa đủ để nâng tầm của Man City ngang hàng với đội bóng mà họ phải đối đầu đêm nay.

Man City giàu hơn, nhưng…

Xét về mặt phô trương thanh thế, Chelsea có vẻ như đang chịu nhún so với gã nhà giàu mới nổi thành Manchester. Scolari từng rất thèm muốn Robinho trong đội hình, nhưng rốt cuộc, Man City đã hớt tay trên món hàng chất lượng cao này vào đúng phút chót với giá 34 triệu bảng. Trong khi đó, Chelsea đành tạm hài lòng với Deco, một cầu thủ mà Barcelona đã thải loại. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi mà Man City thoải mái chi tiêu với hàng loạt sự tăng cường như Shay Given, Bellamy, de Jong thì Peter Kenyon nhận được chỉ thị của Abramovic rằng “chỉ được phép mua sau khi đã bán”. Mặc dù mua hụt Kaka, song cái cách quăng tiền bạt mạng của Man City hẳn khiến các quan chức của Chelsea phải thèm thuồng. Việc Abramovich bị Sulaiman Al Fahim qua mặt chính là một thất bại của Chelsea.

Nhưng nói như thế không có nghĩa Man City có thể ngay lập tức vươn tới đẳng cấp của một đại gia. Đúng là Chelsea không có thêm một ngôi sao nào đáng kể, đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng đến nỗi phải sa thải Scolari, song họ vẫn còn hy vọng bám đuổi M.U trong cuộc đua đến ngôi vô địch (dù không nhiều). Còn Man City, dù đã ném tới 120 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, nhưng vẫn chỉ mang dáng dấp của một đội bóng trung bình. Đầu mùa giải, mục tiêu của Al Fahim là giúp Man City dự Champions League. Thế nhưng đến thời điểm này, đến suất dự UEFA Europa League mùa tới cũng là nhiệm vụ bất khả thi khi mà họ đã kém đội thứ 6 Everton đến 10 điểm.
 
Sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu Chelsea (trên) lại giành một chiến thắng cách biệt đêm nay.

Thực ra, ngay từ trận đấu lượt đi, những khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội bóng đã lộ rõ. Bản hợp đồng “đắt xắt ra miếng” Robinho chỉ giúp Man City có được bàn thắng đầu tiên vào lưới Chelsea sau 4 năm trời chứ không thể tránh khỏi thất bại thứ 7 liên tiếp trước đối thủ này, dù rằng họ được chơi 15 phút cuối trong thế hơn người (Terry nhận thẻ đỏ).
 
Man City khó có cửa

Đứng ở vị trí lửng lơ trên BXH, khó vươn tới nhóm đầu, trong khi chẳng mấy lo lắng về khả năng rớt hạng, rõ ràng động lực thi đấu của Man City khó có thể cao bằng Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ quyết tâm giành thắng lợi hơn nhiều, bởi ngày hôm qua, Liverpool đã quật ngã M.U ngay tại Old Trafford để tạm thời vượt qua Chelsea, chiếm ngôi nhì bảng.

Trận hòa 2-2 giữa tuần qua trên sân Juventus là lần đầu tiên Chelsea đánh mất điểm sau khi thay tướng. Song đó được coi là một thắng lợi thì đúng hơn bởi các học trò của Guus Hiddink đã giành quyền lọt vào tứ kết Champions League, vẫn thẳng tiến ở Cúp FA và thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League. Phong độ ổn định ấy của Chelsea trái ngược hẳn với sự thất thường của Man City. Nếu như Chelsea đã trải qua 8 trận liên tiếp không thua (6 thắng, 2 hòa) kể từ sau thất bại trước Liverpool thì Man City đang đi theo đồ thị hình sin thực sự vì cứ sau một trận đấu thăng hoa, họ lại khiến người ta thất vọng. Trong vòng 1 tháng qua, họ đã quật ngã Aston Villa, cầm hòa Liverpool, nhưng xen kẽ vào đó là những thất bại trước West Ham và nhất là Portsmouth, đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng.

Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự thất thường của Man City chính là phong độ trái ngược giữa sân nhà, sân khách. Ở City of Manchester, họ từng hạ nhục Arsenal (3-0), đè bẹp Portsmouth (6-0), nhưng lại trở nên cực kỳ yếu đối trong mỗi lần xa nhà. Trong số 14 trận sân nhà, họ giành tới 27 điểm, nhưng trên sân khách, đội bóng này chỉ thắng 1/14 trận, và mang về vỏn vẹn 8 điểm. Việc mất hết tinh thần và luôn bị rơi vào trạng thái bế tắc trên sân đối phương chính là một biểu hiện của sự kém bản lĩnh. Từ bản lĩnh của các cầu thủ Man City, cho tới ông thầy của họ, Mark Hughes.

Mà xét về bản lĩnh trên băng ghế huấn luyện thì Hughes thực sự phải gọi Hiddink bằng thầy. Từ kinh nghiệm đỉnh cao, cách đọc tình huống trận đấu, cho tới những sự thay người, chiến lược gia người Hà Lan đều ở một tầm cao hơn hẳn. Sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu Chelsea lại giành một chiến thắng cách biệt đêm nay.

Dự đoán: 3-1
 
Lực lượng:

Chelsea: Joe Cole nghỉ dài ngày, Deco chấn thương gân khoeo.

Man City: Kompany (ngón chân), de Jong, Bellamy, Petrov, (đầu gối), Johnson, Sturridge (háng) vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Man City: Shay Given - Richards, Bridge, Dunne, Onuoha - de Jong, Elano, Shaun Wright-Phillips, Ireland – Robinho, Caicedo.

Chelsea: Cech – Bosingwa, Alex, Terry, A.Cole – Mikel, Ballack, Lampard, Essien – Drogba, Anelka.
 
Đối đầu
13/09/08Man City - Chelsea 1-3
05/04/08Man City - Chelsea 0-2
27/10/07Chelsea - Man City 6-0
14/03/07Man City - Chelsea 0-1
20/08/06Chelsea - Man City 3-0

Phong độ

Chelsea
10/03/09Juventus - Chelsea 2-2
07/03/09Coventry - Chelsea 0-2
03/03/09 Portsmouth - Chelsea 0-1
28/02/09 Chelsea - Wigan 2-1
25/02/09Chelsea - Juventus 1-0

Man City
12/03/09 Man City - Aalborg 2-0
04/03/09Man City - Aston Villa 2-0
01/03/09 West Ham - Man City 1-0
26/02/09 Man City - Copenhagen 2-1
22/02/09 Liverpool - Man City 1-1

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm