(giaidauscholar.com) - Chiếc điện thoại đã được Ronald Koeman để lại bàn làm việc, sau những cuộc gọi “đuổi” người tất bật suốt một tuần qua, giờ là lúc ông bước ra sân tập để gặp gỡ các học trò mới và cũng là lúc bắt đầu cho phần việc phức tạp nhất thế giới lúc này tại Camp Nou.
Hôm nay (1/9), Ronald Koeman dẫn dắt Barca tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới. 17 cầu thủ vắng mặt. Messi đình công. HLV người Hà Lan có dập được lửa trong ngôi nhà đang cháy?
Khởi đầu đấy cực kì sóng gió, vì Leo Messi không đến buổi tập ngày hôm qua, cũng như từ chối kiểm tra y tế hôm trước nữa, siêu sao người Argentina chỉ còn chờ buổi gặp với chủ tịch Josep Bartomeu vào ngày mai để được ra đi trong hòa bình, nhưng có thể sẽ để lại vô vàn sóng gió cho HLV người Hà Lan và các cộng sự của ông.
Mất nhựa sống Messi
Real Madrid và Zinedine Zidane sẽ vỗ tay hoan hỉ vì Barcelona sắp đánh mất 50 bàn thắng cùng với 20 pha kiến tạo mỗi mùa, họ muốn đối thủ phải nếm trải cái cảm giác không thể định đoạt được số phận khi thiếu đi ngôi sao số 1 thế giới. Diego Simeone cũng hài lòng không kém vì ông nhìn thấy trước việc kiếm điểm từ đội bóng xứ Catalunya sẽ dễ dàng đến thế nào trong hai lượt trận nếu không phải đương đầu với người đồng hương.
Julen Lopetegui và Sevilla bây giờ không còn phải lo lắng bị Leo Messi trừng phạt tại Sanchez Pizjuan ở những phút cuối cùng nữa. Celta Vigo sẽ càng có nhiều cơ hội để dọa dẫm Barca ở Balaidos và rất nhiều những kịch bản khác có thể xảy đến sau khi Messi ra đi.
Chúng ta sẽ không nói tới việc Barcelona được tôn trọng quá mức như thế nào khi có thiên tài người Argentina nữa, vì điều đó sắp trở thành quá khứ và hãy nói đến việc họ sẽ trông như thế nào khi không có Leo Messi và cả Luis Suarez trên hàng công, sau khi đã chia tay Andres Iniesta, Neymar và Xavi.
Ronald Koeman, chắc chắn rồi, là một người lạnh lùng, quyết đoán và không sợ hãi bất cứ điều gì như vẻ ngoài của ông. Nhưng có những thứ đáng để rùng mình khi làm việc ở Camp Nou, với một di sản trống rỗng về tinh thần, về biểu tượng, về chất lượng bóng đá, một khi siêu sao người Argentina rời bỏ nơi này.
Arturo Vidal có thể là kẻ tồi tệ khi chỉ trích Barcelona là lạc hậu và ảo tưởng vào sức mạnh từ La Masia, nhưng anh ta cũng không phi lý quá mức khi đội bóng này đã dần đánh mất sự kính trọng từ các đối thủ sau những thất bại dồn dập tại Champions League, trước khi chạm đáy ở Lisbon.
Thật khó khăn khi vũ khí hoặc sức mạnh cuối cùng mà Ronald Koeman có thể cậy nhờ khi nhận lời của chủ tịch Josep Bartomeu để ngồi vào chiếc ghế này lại quyết định chia tay Camp Nou sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ông.
DNA của Barcelona đã đứt gãy, Messi không phải là mạch nối duy nhất của La Masia với những ngôi sao mới đến, nhưng anh chắc chắn là chất keo gắn kết tốt nhất cho lối chơi của đội bóng xứ Catalunya vốn đã không còn được bảo tồn một cách nguyên vẹn trong vài năm trở lại đây. Vực dậy một đội bóng kiệt quệ như vậy không phải là điều dễ dàng vì nó đã đánh mất nhựa sống của mình và Koeman hiểu rằng, tốt nhất là không thể đánh rơi kiếm khi bước vào rừng thẳm.
Đừng để ngày mai lụi tàn
Lúc Luis Figo đào tẩu khỏi Camp Nou vào năm 2000, Ronald Koeman cũng kết thúc luôn sự gắn bó với Barcelona với vai trò trợ lý HLV của Louis Van Gaal cùng năm đó, ông không còn là người trong cuộc của những năm tháng hoảng loạn và mất phương hướng ở sân đấu này cho tới khi Frank Rijkaard tới đây, nhưng đó là một bản mẫu điển hình của việc đánh mất thủ lĩnh là như thế nào, HLV người Hà Lan cần hiểu được hệ quả đấy và tránh rơi vào tình trạng tương tự.
Việc đánh mất bản sắc và định hướng sẽ khiến cho Barcelona trở nên yếu ớt, dù có cố gắng bù đắp thêm nhiều ngôi sao nữa cũng không thể giúp cho họ chiến thắng trở lại trong chớp mắt. Ronald Koeman đã ở đây đủ lâu để biết được lý lẽ của La Masia, nó tự thân phải là mạch đập chính cho thời hậu Messi và không thể thay thế bằng Griezmann, De Jong hay một người nào đó sẽ đến đây để nhận lấy trọng trách mà số 10 để lại.
Cuộc cách mạng của HLV người Hà Lan sẽ gặp trắc trở trong một thời gian dài vì Barcelona chưa sẵn sàng cho việc thiếu một thủ lĩnh, dù chưa hoàn chỉnh như số 10 nhưng có thể nó sẽ tạo ra một chuẩn mực mới cho Koeman, ông sẽ là người duy nhất được nói về những vấn đề của đội bóng và những gì các cầu thủ cần làm là tuân thủ kỉ luật và chiến thuật.
Trận đấu giữa Novak Djokovic và Alexei Popyrin ở Wimbledon 2024 bị gián đoạn khi các cổ động viên ăn mừng chiến thắng của ĐT Anh trên chấm phạt đền trước Thụy Sĩ.
Tin nóng bóng đá Việt 7/7: Thủ môn Đặng Văn Lâm tổ chức hôn lễ bí mật với bạn gái Yến Xuân. Tiền vệ Việt kiều Séc thần tượng Quang Hải, Công Phượng và có khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Với phong độ xuất sắc của chủ công cao 1m68 Đặng Thị Hồng, U20 nữ Việt Nam đã lội ngược dòng để đánh bại U20 Kazakhstan 3-1 ở giải bóng chuyền nữ U20 vô địch châu Á 2024.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 7/7 - giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá tứ kết Copa America 2024 và chung kết cúp Quốc gia Việt Nam diễn ra ngày 7/7/2024.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/7, rạng sáng 8/7 - giaidauscholar.com cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và trực tiếp Copa America 2024, Cúp quốc gia Việt Nam.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6: Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ, vòng tứ kết EURO 2024 – giaidauscholar.com cập nhật link xem trực tuyến trận Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 02h00, 7/7.
120 phút nhạt nhoà của trận đấu Thuỵ Sĩ kết thúc bằng loạt phạt đền mà Anh đã chiến thắng sau khi đã kéo đối thủ vào đó. Giờ thì họ vào bán kết theo cách của riêng mình.
ĐT Anh đã giành tấm vé thứ ba vào bán kết EURO 2024 sau chiến thắng kịch tính 5-3 trước Thụy Sĩ trên chấm 11m. Jordan Pickford đã để lại dấu ấn khi cản phá thành công cú sút của Akanji.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay 6/7 - giaidauscholar.com cập nhật các link xem trực tiếp bóng đá tứ kết EURO 2024, tứ kết Copa America 2024 và Play -off lên hạng V-League diễn ra ngày 6/7/2024.
ĐT Anh đã giành tấm vé thứ ba vào bán kết EURO 2024 sau chiến thắng kịch tính 5-3 trước Thụy Sĩ trên chấm 11m. Jordan Pickford đã để lại dấu ấn khi cản phá thành công cú sút của Akanji.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Hai (DANAFF II) vừa vinh danh Phim hay nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi và Phim châu Á dự thi lần lượt thuộc về "Mai" (đạo diễn Trấn Thành) và "Cu li không bao giờ khóc" (Phạm Ngọc Lân).
Vượt qua chủ nhà Đức sau cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính kéo dài 120 phút để giành vé vào bán kết, HLV De la Fuente cho rằng, đó là trang sử mới của bóng đá Tây Ban Nha.
Tấm vé vào bán kết sau loạt sút luân lưu kịch tính đã mang đến niềm vui và sự phấn khích cho cổ động viên Pháp - những người đã trải qua những thời khắc rất hồi hộp ở trận đấu với Bồ Đào Nha.