01h45 ngày 23/9, Nancy – Bordeaux: Mặt trận an ủi

22/09/2010 12:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đây là mặt trận bàn đạp của Bordeaux trong thời kỳ tìm kiếm vinh quang, và sẽ là mặt trận “an ủi” cho họ hiện tại, với lực lượng suy yếu và tham vọng suy tàn.

4 mùa bóng gần đây, đội bóng xứ rượu vang lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn 3 lần, và 2 lần rinh Cúp. 2 mùa trước, danh hiệu đầu tiên này (sau khi đánh bại Vannes 4-0) đã trở thành cú hích lớn về mặt tinh thần cho họ, giúp Bordeaux mở hết tốc lực trong 2 tháng 4 và 5 của mùa giải để thẳng tiến ngôi vương.


Cúp LĐ Pháp là mặt trận mà  Bordeaux(phải) hy vọng gỡ gạc lại phần nào hình ảnh của mình, Ảnh  Getty

Thế nhưng, danh hiệu ấy cũng đã làm dấy lên những ảo tưởng. 6 tháng trước, vào thời điểm Bordeaux giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn, báo chí Pháp thậm chí đã nhắc đến cú… ăn bốn (!) Thầy trò Blanc chết bẹp dưới kỳ vọng của dư luận: Đầu tiên là thất bại 1-3 trước Marseille ở chung kết Cúp Liên đoàn. Tiếp theo, họ bật bãi khỏi Champions League dưới tay Lyon, trước khi khép lại mùa giải trắng tay với vị trí thứ 6 ở Ligue 1, không được dự Cúp châu Âu.

Mùa này, đó xem ra là mục tiêu thực tế nhất đối với Bordeaux, không chỉ vì sức mạnh của họ hiện tại không đủ để căng mình trên nhiều đấu trường, mà còn bởi nếu vẫn có tham vọng lớn mạnh trở lại trong thời gian sắp tới, họ cần phải nuôi dưỡng lòng tự hào bằng danh hiệu.

Chiếc Cúp mất giá, nhưng vẫn có ích

Chất lượng của Cúp Liên đoàn Pháp ngày càng đi xuống trong vài mùa bóng trở lại. Lần gần nhất đoạt chiếc Cúp này, Bordeaux đã đè bẹp đội hạng 4 Vannes 4 bàn không gỡ. Trên đường vào chung kết Cúp LĐ mùa trước, đối thủ của đội bóng xứ rượu vang chỉ là… Sedan, đội vào thời điểm ấy đứng thứ 12 ở Ligue 2. Mùa 2006, trận chung kết diễn ra giữa 2 đội trung bình ở Ligue 1, Nancy và Nice (Nancy thắng 2-1).

Cộng thêm với việc đội vô địch ở giải đấu này chỉ giành được một suất dự Europa League, rất ít đội mạnh ở Ligue 1 muốn tiến sâu ở mặt trận này. Thế nhưng có lẽ chính thành công của Bordeaux trong thời kỳ lấy Cúp LĐ làm bàn đạp tiến đến vinh quang đã khiến các “ông lớn” chú ý hơn đến đấu trường mất giá này. Chức vô địch Ligue 1 mùa trước của Marseille cũng lấy chiếc Cúp này làm đòn bẩy tinh thần. Tóm lại, dù mất giá, đây vẫn là một danh hiệu có ích.

Chiến thắng trước Lyon ở vòng trước nói lên rằng những phẩm chất đã đưa Bordeaux lên đỉnh Ligue 1 mùa năm kia chưa hẳn đã mất hết. Thực tế, đối với những CĐV lạc quan nhất của đội bóng xứ rượu vang, Bordeaux “chỉ” mất đi 3 người là Blanc, Gourcuff và Chamakh. Nghĩa là Đế chế này có thể “sống dậy” bất cứ lúc nào, nếu tìm được những người phù hợp với dòng chảy phát triển của đội bóng.

Muốn thế, họ phải có nền tảng là danh hiệu, dù là danh hiệu nhỏ nhất. Chính việc trắng tay mùa trước đã khiến Bordeaux phải chia tay 3 nhân vật quan trọng đã kể trên, và sắp tới, nếu không có một chiếc Cúp để níu giữ niềm tự hào, không ai dám đảm bảo rằng những ngôi sao còn lại như Alou Diarra, Wendel… còn muốn gắn bọ với đội bóng.

Những mảnh vỡ của một Đế chế có thể được gây dựng từ những điều nhỏ nhất. Hiện tại, đó có thể chỉ là mặt trận an ủi, nhưng nó có thể là nền tảng cho tương lai. Bắt đầu từ trận đấu với Nancy, Bordeaux sẽ phải thi đấu với tâm thế như thế. Cho đến trận cuối cùng?

Dự đoán: 1-2


Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm