Báo chí nói gì về thất bại của Pháp?

24/06/2010 11:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Báo chí Thế giới đồng loạt… chúc mừng bóng đá Pháp, và chỉ trích Domenech sau thất bại của “Les Bleus” ở World Cup 2010.

Tạp chí Guardian của Anh giật tít: “Tiếng gáy yếu ớt của một đội Pháp nghèo nàn”, và “Ác mộng đã đi qua”. Tờ El Mundo của TBN thì so sánh tuyển Pháp với hình ảnh một “ngôi nhà điên rồ”, và Domenech cuối cùng cũng đã bị tống ra ngoài theo cửa hậu. Corriere dello Sport thì tỏ ra thất vọng: “Người Pháp đến World Cup là một việc hoàn toàn vô nghĩa, họ thể hiện không hề xứng đáng với tầm vóc lịch sử thể thao của mình”.


"Les Bleus" bị chỉ trích không thương tiếc, Ảnh Reuters
Cũng như rất nhiều đồng nghiệp ở khắp nơi trên thế giới, các phóng viên Đức cũng tỏ ra rất ngạc nhiên và thất vọng khi thấy Domenech từ chối bắt tay HLV Alberto Parreira của Nam Phi. Tờ Bild thẳng thắn: “Hành vi tương xứng với nhân cách. Domenech cho thấy mình là một kẻ thua cuộc tồi tệ”. Tờ The Independent thì mỉa mai: “Cứ như thể chưa có đủ kẻ thù, Domenech thậm chí còn giận dữ với cả Parreira”.

Báo chí Pháp thì tiếp tục “đánh” tuyển Pháp một cách rất nhiệt tình. Tờ Liberation giật tít “1, 2, và… 23 con số 0” để chỉ trích 23 tuyển thủ Pháp. Tờ L`Equipe so sánh: “Ngày tận thế”, và đề xuất “Chính phủ nên can thiệp để FFF không còn ở trong tay của những con rối nữa”. Tờ Charente Libre chỉ trích: “Escalettes và bầy lũ của ông ta đã cho thấy đầy đủ sự hèn nhát của họ”. Tờ Alsace bình luận: “Thất bại này là câu chuyện đáng xấu hổ cho những ngôi sao triệu phú từ 24-25 tuổi”. Các tờ báo của Nam Phi, ngược lại, hoan hỉ sau chiến thắng. Tờ Citizen: “Chúng ta bị loại, nhưng vẫn có thể tự hào”. Tờ The Times: “Một cuộc rút lui vĩ đại”.

P.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm