Trẻ sơ sinh bị bắt cóc khỏi bệnh viện Trung Quốc

08/11/2011 15:00 GMT+7 | Trong nước

Một em bé sơ sinh đã bị đánh cắp khỏi một bệnh viện ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Cảnh sát địa phương sau đó đã tìm thấy bé và trả lại em cho gia đình.
 


Bé gái Ke Ke đã được đoàn tụ với gia đình sau 2 ngày bị đánh cắp.

Ke Ke mới 6 ngày tuổi khi bố mẹ phát hiện con mình mất tích tại Bệnh viện phụ sản phương Đông tại thành phố Hưng Hoá, tỉnh Giang Tô sáng ngày 4/11.

“Ke Ke nằm trên nôi trước giường của mẹ. Nhưng khi chúng tôi tỉnh dậy vào khoảng 5 giờ sáng thì không thấy con đâu nữa”, ông bố trẻ Zhang Jinbing, 22 tuổi, kể lại.

Một camera giám sát tại bệnh viện đã ghi được hình ảnh một phụ nữ bế một em bé rời bệnh viện lúc 0h20 sáng 4/11. Sau khi nhận được thông tin từ một tài xế taxi, người đã đưa 2 phụ nữ và một em bé tới thị trấn Daduo của thành phố Hưng Hoá, em bé đã được tìm thấy tại một toà nhà chung cư hôm 6/11.

2 phụ nữ, một người tên Mu, 23 tuổi, và mẹ cô này, đã bị cảnh sát bắt giữ.

Mu, người sống tại thị trấn Daduo và không thể sinh con, khai với cảnh sát rằng cô sợ chồng có thể bỏ cô vì không có khả năng sinh con, vì thế cô giả vờ mang thai và theo dõi các bà mẹ sinh con tại Bệnh viện phụ sản phương Đông.

Ngày 4/11, sau khi đánh cắp bé sơ sinh khỏi bệnh viện, Mu đã cùng mẹ trở về thị trấn Daduo để lấy giấy khai sinh cho đứa trẻ tại một bệnh viện địa phương. Mu nói với các bác sĩ rằng cô sinh con trên đường tới bệnh viện.

“Đây là trường hợp đầu tiên một em bé bị đánh cắp khỏi bệnh viện ở Hưng Hoá và chúng tôi xem vụ việc này là rất nghiêm trọng”, Wu Jinsong, một quan chức tại Cục an ninh công cộng Hưng Hoá, nói.

Ông Zhang đã yêu cầu phía bệnh viện giải thích về việc làm thế nào mà một em bé lại bị đánh cắp từ bên trong một phòng bệnh.
 
“Làm thế nào mà một người lạ lại có thể vào bệnh viện dễ dàng như vậy và bế đứa trẻ đi mà không ai để ý? Các nhân viên an ninh, y tá đâu?”, ông Zhang đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Lin Zhifu, phó giám đốc Bệnh viện phụ sản phương Đông lại giải thích rằng: “Bệnh viện là dịch vụ công cộng. Chúng tôi không thể khoá cửa để ngăn mọi người vào, trong khi các y tá phải xử lý công việc giấy tờ suốt đêm”.

“Nghi phạm đã lên kế hoạch cho vụ trộm em bé rất kỹ”, Lin nói thêm.

Mu đã tới bệnh viện thường xuyên và thậm chí còn đăng ký sinh tại đây. Một số bác sĩ đã nhận ra cô này sau khi bị bắt, Phó giám đốc Lin cho biết.

Zhou Xueyu, một luật sư tại Công ty luật Shanghai Joint Harvest, nói: “Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, bệnh viện phải có nghĩa vụ đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, lỗi của bệnh viện tới đâu thì cần chờ kết quả của cuộc điều tra”.

Sau vụ việc trên, Bệnh viện phụ sản phương Đông đã tăng cường an ninh và bổ sung nhân sự để tránh lặp lại một vụ việc tương tự.

Theo Dân Trí


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm