Marseille vấp ngã, Lille vững ngôi đầu: Phút cuối định mệnh

13/12/2010 11:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Không ai mở tỉ số sớm hơn Marseille (Loic Remy ghi bàn ngay từ phút thứ 4) trong loạt đấu rạng sáng qua, nhưng cuối cùng thì các nhà ĐKVĐ lại đánh mất 2 điểm, trong khi các kình địch khác là Lille và PSG đã săn lùng chiến thắng cho đến những phút cuối cùng, với quyết tâm sắt đá.

Marseille đã không ghi nổi bàn vào lưới Auxerre trong cả 2 lần đối đầu gần nhất, diễn ra mùa trước. Nhưng trong bối cảnh đối thủ đang khủng hoảng, đội bóng thành phố cảng miền Nam đã chọc thủng lưới hàng thủ chủ nhà từ rất sớm. Và bàn thắng của Loic Remy ngay phút thứ 4 mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn, và đáng ra phải khiến cho Marseille chơi tưng bừng hơn.

Marseille (áo xanh) bị Auxerre cầm chân 1-1, Ảnh Getty

Nhưng đó lại là thời điểm mà thầy trò Deschamps chọn để chơi chậm lại và để đối phương dồn lên. Và họ lập tức sai lầm: Stephane Mbia phạm lỗi với Julien Quercia và bị đuổi khỏi sân, còn đội bóng của anh thủng lưới sau pha đá 11 mét chính xác của Valter Birsa. Trước đó 2 tiếng đồng hồ, các CĐV PSG đã phải chờ đến phút 47 mới được chứng kiến bàn mở tỉ số của Nene trên sân của Valenciennes.

Nhưng phút 82, họ cũng để đối thủ cân bằng tỉ số (Vincent Aboubakar gỡ hòa cho Valenciennes). Tương tự, Lille, với hàng công mạnh nhất giải vào thời điểm này (31 bàn trước trận gặp Avignon), đã hoàn toàn bất lực trước boog-ke mà đội bét bảng dựng lên. Avignon, bất chấp việc đang đứng bét bảng và sở hữu hàng thủ tệ nhất Ligue 1 mùa này (34 bàn), đã chiến đấu kiên cường trước những cầu thủ tấn công tuyệt hảo của Lille.

“Xuất phát điểm” của cả 3 đội PSG, Lille, Marseille trong cùng loạt trận rạng sáng qua là bằng nhau cho đến trước phút 80, và trong chặng nước rút 10 phút cuối, Marseille là đội duy nhất thất bại. Chỉ 2 phút sau bàn thua trước Valenciennes, Nene đã hoàn tất cú đúp ấn định thắng lợi cho PSG. Nghẹt thở hơn, Tulio Del Melo đem về chiến thắng cho Lille, bảo toàn vững chắc ngôi đầu với pha lập công vào phút… 90+3.

Marseille đã không đủ thể lực, quyết tâm và cả một chút may mắn để đeo đuổi mành lưới đối phương cho đến phút chót, và trận hòa trước Auxerre là trận thứ 3 liên tiếp họ không thể chiến thắng (thua một). Những chiến thắng hủy diệt trước Montpellier (4-0) hay Zilina (7-0) ở Champions League bỗng trở nên nhạt nhòa trước những trận hòa không đáng có, khi lối chơi tấn công xoay quanh Lucho lại bị các đối thủ bắt bài, và khi những pha leo biên không biết mệt mỏi của Azpilicueta (chấn thương nghỉ hết mùa) bên cánh phải không còn nữa.

Rõ ràng là những dấu hiệu suy giảm thể lực và quyết tâm của Marseille đã bắt đầu xuất hiện, sau khi lực lượng của họ suy giảm đáng kể thời gian qua vì chấn thương (Azpilicueta, Gignac) lẫn án treo giò (Diawara). Các phương án dự bị của Deschamps cũng đã không phát huy tác dụng trong vài vòng đấu gần đây, kể cả các sự thay thế về mặt nhân sự và chiến thuật.

Họ đang thiếu đi những cầu thủ có đủ thể lực và quyết tâm để chiến đấu không ngơi nghỉ cho đến phút chót như Lisandro Lopez (Lyon) hay Nene (PSG), và cũng đang thiếu những quân bài đắc dụng từ ghế dự bị như Tulio De Melo (được HLV Rudi Garcia tung vào sân phút 68). Với trận hòa này, Marseille đã tụt lại phía sau, với 4 điểm kém đội đầu bảng Lille và 3 điểm thua PSG. Nếu những vấn đề hiện tại còn tồn tại, thầy trò Deschamps có thể sa sút hơn nữa, trong một tháng mà lẽ ra ngoài Champions League, họ không đáng phải vấp ngã trong bất kỳ một trận đấu nào khác.

Ác mộng chưa kết thúc với Marseille

Cisse đã gia nhập danh sách chấn thương của Marseille sau trận hòa Auxerre Trận hòa trước Auxerre chẳng khác nào một thất bại lớn với Marseille: Không những để các đối thủ chính gia tăng khoảng cách điểm số, đội bóng thành phố cảng miền Nam còn mất tiền vệ trụ Eduardo Cisse và tiền đạo Brandao vì chấn thương. Cả 2 lần lượt rời sân vào các phút 19 và 25 trận gặp Auxerre, và dù chưa có kết luận chính thức về tình trạng của các chấn thương bắp (Cisse) và mắt cá (Brandao) của họ. Nhưng trong trường hợp tồi tệ nhất, Brandao và Cisse sẽ vắng mặt trong trận đấu rất quan trọng với Lyon ở vòng đấu tiếp theo, diễn ra sau đây một tuần nữa. Trước đó, Deschamps đã mất hậu vệ phải Azpilicueta (chấn thương nghỉ cả mùa) và trung vệ Diawara (bị treo giò 2 trận).

Kết quả cụ thể

Brest – Montpellier 0-0

Caen – Nice 0-0

Lorient – Lens 3-0

Nancy – Sochaux 1-0

Valenciennes – PSG 1-2

Avignon – Lille 0-1

Auxerre – Marseille 1-1


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm