Bồ Đào Nha: Lấy công bù thủ và những nỗi lo

09/10/2011 12:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ra sân với đội hình vắng mặt nhiều trụ cột vì chấn thương, những bàn thắng của Nani và Helder Postiga tưởng như đã giúp Bồ Đào Nha có được một buổi tối nhàn hạ, khi đội bóng của HLV Paulo Bento vươn lên dẫn trước 3-0 sau hiệp 1 trong trận tiếp đối thủ Bắc Âu Iceland. Tuy nhiên, hai tình huống mất tập trung của hàng thủ chủ nhà đã giúp Hallgrimur Jonasson gỡ lại 2 bàn chỉ trong 20 phút, khiến những phút cuối cùng diễn ra rất căng thẳng và chỉ sau khi Joao Moutinho cùng một cú rocket của Eliseu đi vào lưới thủ thành Stefan Magnusson, BĐN mới lấy lại được sự kiểm soát.

Bồ Đào Nha lấy công bù thủ - Ảnh Getty

Dẫu sao thì đội chủ nhà đã làm xong việc, với 3 điểm cần thiết để chuyến làm khách tới Copenhagen trong 2 ngày nữa không biến thành một trận đấu mà họ buộc phải thắng. Tuy nhiên, trước Đan Mạch, hàng thủ của Bento sẽ không thể chơi như thế này. Eliseu, dù đã ghi bàn, không phải là một hậu vệ trái biết phòng ngự và lúc này đây hẳn các CĐV áo màu bã trầu đang cầu nguyện cho Fabio Coentrao hay Silvio trở lại càng sớm càng tốt. Để thủng lưới 3 bàn trước một đối thủ như Iceland trên sân nhà là thành tích không thể biện minh, nhất là trong bối cảnh Bento phải sẵn sàng để tìm kiếm một trận hòa trước Đan Mạch.

Mặc dù đã xoay xở có được 5 bàn thắng, phải công nhận rằng đây là một trong những trận tệ nhất của BĐN dưới thời Bento. Hàng chủ chắp vá đã chơi tồi, nhưng dẫu sao họ vẫn có thể giải thích là do sự vắng mặt của những trụ cột như Coentrao và Pepe, vì chấn thương, hay các lão thần như Jose Bosingwa và Ricardo Carvalho, vì cãi cọ với HLV trưởng; nhưng tuyến tiền vệ, nơi mà các CĐV Selecao vẫn luôn tự hào, cũng đã gây thất vọng ở trận gặp Iceland.

Moutinho, cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển BĐN dưới thời Bento, đã có một bàn thắng cho riêng anh, nhưng lại không thể hiện được khả năng kiểm soát bóng và điều phối thế trận thường thấy. Bồ Đào Nha không giữ nổi bóng ở phần sân Iceland quá 5 giây và những bàn thắng đều đến từ các tình huống hết sức chớp nhoáng. Nếu như đó là một đối thủ có động lực rõ ràng hơn, thay vì đã chắc chắn bị loại, quyết tâm hơn, thay vì đã thua 8 trong 9 trận gần nhất của họ, và có những cầu thủ chất lượng hơn, thì đội chủ nhà rất có thể đã phải trả giá đắt.

Những bất ổn trong nội bộ có vẻ như đã ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Hàng tiền vệ và bộ ba trên hàng công thiếu tốc độ và những đường chuyền một chạm khéo léo liên tục, đặc sản của bóng đá BĐN. Cristiano Ronaldo, không hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn phải đá chính và sự miễn cưỡng ra sân của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid lộ ra chỉ sau 10 phút. Còn Nani, trừ bàn thắng ra, hầu như không có bóng.

Phải lấy công bù thủ

Ai cũng hiểu bóng bổng không phải là điểm mạnh của một đội tuyển thiên về kỹ thuật như BĐN. Nhưng thực tế là mỗi khi Iceland được hưởng phạt góc hay những quả phạt có thể tạt bóng bổng bên ngoài vòng cấm thì khung thành của thủ môn Patricio luôn bị đặt trong tình trạng báo động là một điểm cần đặc biệt ghi chú với Bento. Ở Copenhagen, ông sẽ phải đối phó với một đối thủ chơi bóng bổng còn hay hơn, và sắc bén hơn nhiều.

Một lời khuyên cho BĐN là họ nên duy trì lối chơi tấn công ở Copenhagen. Đó có lẽ là cách phòng ngự tốt nhất lúc này với đội bóng của Bento, trong bối cảnh ông không thể đảm bảo có được hàng thủ ưng ý nhất cho chuyến làm khách quyết định. Nếu như vậy, BĐN sẽ phải sắc bén hơn. Nếu như chơi thứ bóng đá một chạm tốc độ cao ở phong độ tốt nhất, đội bóng áo màu bã trầu là một trong những đội tuyển quốc gia đáng chiêm ngưỡng nhất thế giới, và họ sẽ phải thể hiện điều đó ở Copenhagen, chứ không phải là những tình huống ghi bàn dễ dàng, nhưng chủ yếu từ các sai lầm của đối phương, như tại Porto từ Sáu vừa rồi.

Postiga, chân sút đích thực duy nhất trong đội hình, cũng sẽ phải năng nổ hơn rất nhiều trước hàng thủ lão luyện của Đan Mạch với những tên tuổi như thủ thành Thomas Sorensen và cặp trung vệ Simon Kjaer-Simon Poulsen. Ở trận gặp Iceland, Postinga chỉ xuất hiện trên truyền hình trong 2 tình huống, bàn thắng của anh ở phút 45 và khi anh bị thay ra vào cuối trận. Như thế là không đủ với một chân sút chủ lực của đội bóng đang ôm tham vọng có điểm tại Đan Mạch.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm