Tương lai của Liverpool: Vẫn đang có nhiều "cuộc đua"

05/08/2010 20:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Liverpool có thể sẽ có quyền kiểm soát của Chính phủ Trung quốc sau khi rộ lên thông tin cho rằng thương vụ mua CLB vùng Merseyside của Kenny Huang được China Investment Corporation hậu thuẫn.

Ngay khi doanh nhân người Syria, Yahya Kirdi đẩy mạnh quá trình đàm phán với Ngân hàng hoàng gia Scotland (RBS) về vụ mua lại Liverpool từ hai ông chủ người Mỹ, thì “đại gia” chứng khoán người Trung Quốc, Kenny Huang cũng tuyên bố tham gia vào cuộc đua.

Nếu Huang giành được chiến thắng trong thương vụ trên thì có nghĩa chính phủ Trung Quốc sẽ có cổ phần tại “The Kop” bởi Huang đang được ủng hộ bởi China Investment Corporation (CIC), một tập đoàn đầu tư tài chính của Trung Quốc ở nước ngoài.

Ông Huang đang được CIC hậu thuẫn- Ảnh Getty
Hiện cuộc đua giành quyền sở hữu Liverpool đang nghiêng về hai phía, một bên là Kenny Huang với sự ủng hộ của Chủ tịch Martin Broughton và một bên là Yahya Kirdi với sự hậu thuẫn của hai ông chủ Tom Hicks và George Gillett. 
CIC sẵn sàng trả khoản nợ của Liverpool cho hai ngân hàng RBS và Barclays và để hai ông chủ người Mỹ ra đi. Trong khi đó, đối tác đến từ vùng Vịnh hứa hẹn sẽ dành cho Hicks và Gillet một khoản khá nếu chấp thuận nhượng lại CLB vùng Merseyside.

Đại diện của Kirdi đã khẳng định rằng họ “đang trong giai đoạn cuối của việc thương thảo” nhưng việc CIC vào cuộc với tài sản ước tính lên tới 209 tỉ bảng thì tuyên bố trên vẫn chưa thể nói lên điều gì vào thời điểm này.

Thế mạnh tài chính của CIC là điều không ai phủ nhận. Tờ Guardian đã bỏ ra tận hai tuần lễ để kiểm chứng về khả năng điều hành Liverpool của tổ chức này khi so sánh tương quan giữa tài sản mà CIC hiện có cũng như số nợ mà Liverpool đang gánh. Kết quả đưa ra là, chỉ tính riêng tiền bán cổ phiếu từ ngày 19/7, CIC thu về 558 triệu USD tiền mặt, tương đương với 351,4 triệu bảng, một con số đáng kể so với số nợ 237 triệu bảng của Liverpool. Theo thời báo Times, CIC cũng cam kết sẽ dành cho HLV Roy Hodgson 150 triệu bảng để thỏa sức mua sắm trên thị trường chuyển nhượng.

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng này tỏ ra không mấy quan tâm đến vụ việc và khẳng định tương lai của đội là nằm trong tay các cầu thủ. Ông đã thể hiện sự cứng rắn khi cảnh báo các học trò rằng họ đừng nghĩ đến chuyện đưa tình trạng không chắc chắn trong việc tiếp quản đội bóng ra để làm lí do cho thất bại mùa giải tới. “Chúng tôi muốn các cầu thủ thi đấu tốt. Nếu họ không làm được, tôi sẽ khuyên họ nên nhìn vào những tấm gương chứ đừng có tìm kiếm lời bào chữa nào khác và đổ lỗi cho việc các ông chủ không chi ra 500 triệu bảng”, Telegraph dẫn lời cựu HLV của Fullham.

Theo thông tin mới nhất, tập đoàn Rhone có trụ sở tại New York và gia đình Al-Kharafi của Kuwait cũng muốn tham gia vào các cuộc thương thảo liên quan đến Liverpool.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm