01h45 ngày 04/8, PSG - Bordeaux: Ibra vẫn là tượng đài ở Paris

03/08/2013 08:37 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(giaidauscholar.com) - PSG đã bỏ ra một núi tiền (63 triệu euro) để chiêu mộ Edinson Cavani từ Napoli. Nhưng đêm nay, trong trận tranh Trophee des Champions, hay còn gọi là Siêu Cúp Pháp, chắc chắn đội bóng thủ đô vẫn sẽ buộc phải đặt hi vọng vào người cũ Zlatan Ibrahimovic...

Sở dĩ nói như vậy vì theo những thông tin mới nhất từ báo chí Pháp, hai tân binh đắt giá của PSG trong mùa Hè này là Cavani và Marquinhos đều sẽ không thể tham gia trận đấu trên đất Gabon. Ngoài ra, HLV Blanc cũng sẽ không có được sự phục vụ của chuyên gia chạy cánh Jeremy Menez. Và dĩ nhiên, trong bối cảnh đội nhà chịu sự sứt mẻ đáng kể về lực lượng thì vai trò của Ibrahimovic lại càng trở nên quan trọng. Đơn giản bởi anh chính là một nửa sức mạnh của PSG.

Ibrahimovic, biểu tượng của chiến thắng

1 năm trước, người Paris đã tổ chức lễ ra mắt hoành tráng cho chân sút người Thụy Điển ngay dưới chân tháp Eiffel - biểu tượng của thủ đô nói riêng và nước Pháp nói chung. Họ mong muốn Ibra cũng sẽ trở thành biểu tượng của đội bóng.

Tất nhiên, cầu thủ có chiều cao như 1 tòa tháp này (1m95) đã chẳng khiến ai phải thất vọng. Anh một lần nữa trở thành biểu tượng chiến thắng của PSG, giống như ở hầu hết các CLB mà anh từng khoác áo (trừ Barcelona).

Không hề quá lời khi nói Ibra tạo ra sự khác biệt cho đội chủ sân Parc des Princes. Chẳng có đội bóng nào tại xứ Lục lăng có may mắn sở hữu một chân sút toàn diện như anh: mạnh mẽ, tì đè tốt, đánh đầu tốt và xử lý bằng chân hoàn hảo như một nghệ sĩ. Hãy tưởng tượng nếu không có 30 bàn thắng của Ibra sau 34 lần ra sân ở Ligue I mùa trước (trong tổng số 69 bàn của cả đội) thì PSG sẽ trôi về đâu? Chắc chắn không phải là ngôi đầu bảng với tận 12 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai.

Không chỉ trực tiếp ghi bàn, mà tính cách mạnh mẽ cùng bản năng chiến thắng của Ibra còn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho toàn đội. Những trận đấu đầy tự tin của PSG, suýt đo ván cả Barcelona ở Champions League, chính là minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc của CLB này. Đó là điều mà PSG không thể có được trước khi Ibra xuất hiện (dù trước đó, các ông chủ Qatar cũng ném hơn 100 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, còn người dẫn dắt đội bóng vẫn là Ancelotti).

Có Cavani, Ibrahimovic vẫn là ngôi sao

Ibrahimovic sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 10 tới. Vì vậy, việc PSG chiêu mộ Cavani ở thời điểm này rõ ràng là cần thiết. Dĩ nhiên, sát thủ người Uruguay trên giấy tờ mới 26 tuổi sẽ là tương lai của hàng công PSG, chứ không thể là Ibra - người cùng lắm chỉ có thể giữ được phong độ đỉnh cao khoảng 2 năm nữa.

Nhưng, đấy là câu chuyện của thì tương lai. Còn hiện tại, PSG vẫn cần Ibra. Không phải chỉ vì Cavani đang chấn thương. Mà điều quan trọng hơn là Cavani dù đã được thừa nhận là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh vẫn chưa có thói quen chinh phục những danh hiệu như Ibra. Ở cấp CLB, Cavani mới chỉ có 2 danh hiệu nho nhỏ là chức vô địch Uruguay cùng Coppa Italia. Nó hoàn toàn trái ngược với Ibrahimovic, người mà bộ sưu tập danh hiệu của cá nhân anh còn nhiều hơn tất cả những gì PSG có được trong lịch sử.

Nói một cách khác, đội bóng Pháp vẫn cần Ibra dìu dắt Cavani để cầu thủ này cũng có được thứ tố chất chiến thắng giống như anh. Và đêm nay, đừng ngạc nhiên nếu Ibra có một lần nữa lại chứng minh trên sân cỏ rằng anh vẫn là ngôi sao lớn nhất của PSG.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm