23h00 ngày 14/12, Mazembe - Internacional: Ký ức của Internacional

14/12/2010 11:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Internacional từng có một kỷ niệm ngọt ngào ở Cúp thế giới các CLB 2006 khi quật ngã Barcelona để bước lên ngôi vô địch. Trở lại giải đấu này sau 4 năm, đội bóng bang Porto Alegre đang quyết tâm lặp lại chiến tích xưa. Và chướng ngại vật đầu tiên của họ là nhà vô địch châu Phi Mazembe.

Bốn năm trước, Internacional cũng phải đụng độ nhà vô địch châu Phi (Al Ahly) ở bán kết. Nhưng chắc chắn kinh nghiệm ấy cũng không giúp ích gì nhiều cho thầy trò Celso Roth ở cuộc đụng độ lần này. Nếu như Al Ahly là một gương mặt khá quen thuộc, và được xem là một nửa ĐT Ai Cập thì TP Mazembe được xem là một quyền lực mới của bóng đá cấp CLB ở châu Phi. CLB đến từ Congo này đã vô địch CAF Champions League trong hai năm liên tiếp. Đặc biệt ở trận chung kết năm nay, họ đã đè bẹp Esperance ST của Tunisia với tỷ số 6-1 sau hai lượt trận.

D'Alessandro và đồng đội đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Mazembe, Ảnh Getty

Ở Cúp TG các CLB năm ngoái, Mazembe chỉ giành hạng 6 sau khi thua trắng cả trận tứ kết, lẫn tranh hạng 5. Một năm sau, đội bóng của HLV Lamine N'Diaye đã ghi tên mình vào bán kết sau chiến thắng được coi là bất ngờ trước Pachuca. Người hùng của họ ở trận đấu ấy là tiền vệ Mbenza Bedi với bàn thắng duy nhất ở phút 21. Điều đáng khen nhất trong chiến thắng ấy là Mazembe đã phải chơi thiếu người trong vòng 10 phút cuối trận do Stoppila Sunzu nhận thẻ đỏ, nhưng họ đã phòng thủ cực kỳ kiên cường và hóa giải mọi đợt tấn công của đội bóng Mexico.

Trái với Al Ahly, đội bóng mà Internacional từng chạm trán 4 năm trước, Mazembe không sở hữu nhiều cầu thủ đậm chất kỹ thuật, nhưng lối chơi của họ vẫn rất đáng gờm bởi nền tảng thể lực phong phú cùng khả năng triển khai bóng với tốc độ cao. Nếu như Pachuca phải nuốt hận trước đối thủ này thì Internacional không thể xem thường.
Internacional vẫn là cửa trên

Nhưng dù sao chăng nữa thì trong cuộc đối đầu này, nhà vô địch năm 2006 vẫn ở vào cửa trên. Ngoài yếu tố lịch sử (đại diện Nam Mỹ thắng châu Phi trong cả 3 lần chạm trán), Internacional sở hữu một đội hình chất lượng hơn nhiều. Mặc dù không còn tài ngôi sao sáng Pato, người hiện đang khoác áo Milan, nhưng Internacional vẫn tự hào với bộ khung của mình.

Trong khung gỗ, cựu tuyển thủ Olympic Brazil Renan và lão tướng Abbondanzieri hoàn toàn có thể mang đến sự tin tưởng. Rafael Sobis, ngôi sao 4 năm về trước đã trở về sau một thời gian lưu lạc ở Real Betis và Al Jazira. Tương tự là trường hợp của Tinga, cựu tiền vệ Dortmund. Nhưng đáng chú ý nhất trong số này là nhạc trưởng D'Alessandro, cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cực tốt. Chính nhờ phong độ xuất sắc trong màu áo Internacional mà mới đây, El Cabeza (biệt danh của D'Alessandro) đã được gọi trở lại ĐT Argentina, chuẩn bị cho Copa America 2011. Ngoài ra, Internacional còn sở hữu một chân sút đáng nể là Alecsandro, người có khả năng chớp cơ hội cực tốt trong vòng cấm địa 

Với đẳng cấp vượt trội, sẽ không ngạc nhiên khi Internacional nắm giữ được thế trận và đẩy đại diện châu Phi vào thế chống đỡ ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Nhưng tất nhiên, Celso Roth sẽ phải rất cẩn trọng trước những đòn hồi mã thương để tránh bài học Pachuca.

Dự đoán: 2-0

0 Có một điều ít người ngờ tới, nhưng là sự thật 100%. Các đội bóng Brazil chưa bao giờ thất bại trong lịch sử cúp thế giới các CLB. Trong tổng cộng 12 trận đấu, họ thắng 9 và hòa 3. Một trong số những trận hòa ấy là chung kết năm 2000. Khi ấy, Corinthians hòa Vasco da Gama 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức và sau đó thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu.

2 Với pha lập công trong trận đấu với Pachuca, Mbenza Bedi đã có bàn thứ hai của mình tại Cúp thế giới các CLB. Năm ngoái, anh cũng ghi 1 bàn . Trong lịch sử Cúp thế giới các CLB, ngoài Bedi, chỉ có Dwight Yorke là cầu thủ ghi bàn ở hai giải khác nhau.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm