Vụ tự vẫn bí ẩn của nữ diễn viên phim Spider-Man 3

23/05/2009 09:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Lucy Gordon, từng thủ vai nhà báo Jennifer Dugan trong phim Spider-Man 3 (2007), là một nữ diễn viên người Anh xinh đẹp và đầy triển vọng. Vì thế thật khó hiểu khi ngày 20/5 vừa qua, cô đã tự kết thúc cuộc đời mình.


Nữ diễn viên Lucy Gordon
Sáng 20/5, khi tỉnh dậy, người bạn trai của Lucy Gordon thấy thi thể nữ diễn viên này trong tư thế treo cổ ở căn hộ của cô tại Paris, Pháp. Cô qua đời chỉ hai ngày trước khi bước vào tuổi 29. Cảnh sát cho biết hiện trường không hề có dấu hiệu gây án nào, chứng tỏ Gordon đã tự vẫn.

Vì sao?

Nguyên nhân cái chết của Lucy Gordon hiện vẫn là điều bí ẩn. Cảnh sát đã thẩm vấn bạn trai của cô cho tới tận đêm 21/5. Một chủ cửa hiệu ở Rue des Petites-Ecuries cho biết vào sáng 20/5, bạn trai của Gordon đã lao ra đường và gào lên: “Hãy gọi cảnh sát. Bạn tôi đã treo cổ”. Còn theo những người hàng xóm thì anh này kể với họ rằng Gordon đã bị sốc nặng bởi vụ tự vẫn mới đây của một người bạn ở Anh. Nhưng cũng có người nói rằng đã nghe thấy “một cặp đôi cãi vã trong đêm trước khi thi thể của nữ diễn viên này được phát hiện”.

Nhà chức trách cho biết họ sẽ hỏi các bạn bè thân thiết và gia đình Gordon để cố gắng tìm ra động cơ dẫn đến vụ tự tử của cô. Nữ diễn viên này đang thăng tiến trong sự nghiệp vì vậy những vấn đề cảm xúc liên quan đến cuộc sống riêng tư của cô sẽ là đường hướng chính cho cuộc điều tra. Gordon sống trong một căn hộ nhỏ bên bờ sông Seine ở Paris với giá thuê vào khoảng 3.200 USD/ tháng. Những người láng giềng của Gordon nói rằng cô hiếm khi ở nhà. Nữ diễn viên này là một gương mặt quen thuộc ở các quán cà phê, nhà hàng và câu lạc bộ tại Paris khi không đóng phim.

Tiếc cho một ngôi sao đang lên

Lucy trong phim Gainsbourg: A Heroic Life
Cái chết của Lucy Gordon khiến nhiều đồng nghiệp đang dự LHP Cannes hết sức bất ngờ và đau buồn. LHP này vừa giới thiệu bộ phim Gainsbourg: A Heroic Life mà trong đó Gordon thủ vai nữ ca sĩ, diễn viên Anh Jane Birkin, người vợ thứ ba của ca - nhạc sĩ, diễn viên kiêm đạo diễn Pháp Serge Gainsbourg (1928- 1991). Bộ phim do Joann Sfar đạo diễn này được dự báo là sẽ tạo nên bước thăng tiến mạnh mẽ cho Gordon, người ra mắt làng điện ảnh hồi năm 2001 với phim Perfume.

Ông Richard Gordon, cha của nữ diễn viên xấu số, nói rằng cả gia đình tan nát cõi lòng và bàng hoàng khi biết tin cô tự vẫn: “Cả gia đình tôi luôn tự hào về Lucy. Hiện giờ thì mọi giả thuyết về cái chết của cháu đều chỉ là nghi ngờ và chúng tôi muốn tập trung vào việc tưởng nhớ con gái. Chúng tôi yêu Lucy vô cùng. Cháu là ánh sáng của đời tôi. Lucy là người rất đáng yêu, phóng khoáng và luôn nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân. Diễn xuất là đam mê mà cháu luôn muốn theo đuổi. Lucy đã xuất hiện trên sân khấu khi mới lên 2 tuổi. Sự nghiệp của cháu đang cất cánh, nên việc Lucy tự vẫn quả là một bi kịch”.

Lucy Gordon đến với nghề người mẫu khi mới 15 tuổi. Một hãng săn tìm người mẫu đã phát hiện ra Gordon khi cô và mẹ đến xem một triển lãm thời trang. Năm 1997, Gordon trở thành gương mặt quảng cáo của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Cover Girl và vài năm sau bắt đầu “lấn sân” sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2001, cô góp mặt trong phim Serendipity cùng John Cusack và Kate Beckinsale. Năm 2002, Gordon tham gia diễn xuất trong The Four Feathers bên cạnh Heath Ledger, tài tử Australia đã qua đời vì dùng thuốc quá liều hồi tháng Giêng năm ngoái. Ở Pháp, Gordon tạo bước đột phá vào năm 2005 với vai một người mẫu Anh dễ bị kích thích thần kinh yêu một nhà viết tiểu sử trong Les Poupées Russes (Những con búp bê Nga), bộ phim do Cedric Klapisch đạo diễn. Tưởng như Lucy Gordon sẽ nối gót được các nghệ sĩ Anh khác từng thành danh ở Pháp, như Charlotte Rampling hay Jane Birkin, nhưng thật đáng tiếc là cô đã đột ngột quyết định từ giã cõi đời khi con đường sự nghiệp đang rộng mở phía trước!
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm