Cầm hòa B.Bình Dương, SLNA có thể tự hào

05/07/2015 07:23 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Tận dụng triệt để sự chểnh mảng của Tiến Thành, Xuân Thành và Anh Đức, những người đứng gần tình huống phạm lỗi nhất và đáng ra phải “giữ” bóng, thay vì quay lưng bỏ đi, Quang Tình đá phạt nhanh để Phi Sơn thoát xuống. Một đường căng ngang hoàn hảo, bóng đến chân Ngọc Toàn và lưới của B.Bình Dương đã rung lên.

Đấy mới chỉ là phút thứ 3 của trận “derby xứ Nghệ” giữa thủ phủ Thủ Dầu Một. Bàn thắng sớm báo hiệu một trận đấu đầy bất trắc với chủ nhà.

Nghệ An không chỉ có dân ca Ví, Dặm

Pha phối hợp đầy chất quái giữa Quang Tình và Phi Sơn ở Thủ Dầu Một chiều qua, được xem như một đặc sản của bóng đá xứ Nghệ, những người đã lớn lên cùng nhau, ăn tập cùng nhau và sát cánh, chiến đấu cùng nhau. Người trẻ Nghệ An cho thấy họ rất tự tin, ngay cả khi đứng trước một đối thủ mạnh như B.Bình Dương.

Trước, khi còn khoác áo đội bóng quê hương, bộ đôi Văn Bình và Trọng Hoàng cũng từng rất nhiều lần tác chiến, tạo ra các bàn thắng kiểu này. Trong đó, Bình “bướm” là người chuyền mà gần như “không cần quan sát” (theo lời nhiều cầu thủ SLNA), Hoàng “bò” nhận bóng và làm nốt khâu cuối cùng đơn giản là đưa bóng vào lưới.

Tuy là không đảm bảo được lợi thế dẫn bàn quá lâu, trước khi bị Tăng Tuấn ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 (phút 24), nhưng trên sân Bình Dương, SLNA của HLV Ngô Quang Trường đã chọn đấu pháp không thể hợp lý hơn. Họ chơi pressing, máu lửa và không ngại va chạm, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn một vạn CĐV mang sắc phục vàng.

Ví von cho vui, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhưng bóng đá Nghệ An cũng có sức sống mãnh liệt, luôn là niềm tự hào và “môi trường diễn xướng” của bóng đá xứ Nghệ là vô cùng phong phú. Hôm qua, cả khán giả xứ Nghệ lẫn Bình Dương đã mang đến những cảm xúc nghẹt thở. Bóng đá chuyên nghiệp phải thế, thắng thua chưa hẳn quan trọng bằng không khí lễ hội bóng đá mang lại cho khán giả.

Cái lắc đầu của Công Vinh

Khi được yêu cầu rời sân nhường chỗ cho Đặng Văn Thành, phút thứ 57, Công Vinh đã lắc đầu đầy ngao ngán. Có thể Vinh không hài lòng với màn thể hiện của chính mình, trong trận đấu với đội bóng quê hương mà bản thân Vinh được kỳ vọng, nhưng cũng có thể, đó là sự không đồng tình với điều chỉnh người của HLV Mai Đức Chung.

B.Bình Dương nhập cuộc – đóng đinh với sơ đồ 4-4-2, với Công Vinh được ưu tiên đá cặp với Abass Dieng, đẩy cả Anh Đức, Trọng Hoàng và sau đó là Tăng Tuấn phải dạt ra biên, chơi như một tiền vệ cánh. Nó có thể xem là sự đặc cách nhất định, tuy nhiên, Vinh đã không tận dụng được vận may, dù anh đã rất nỗ lực, rất đồng đội.

Trước và sau khi Tăng Tuấn ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 (khá may mắn khi bóng bất ngờ tìm đến chân sau cú đánh ngược đầu theo quán tính của đồng đội), không dưới 3 lần, Công Vinh ở thế trống trải, có thể nhận bóng và ra chân, nhưng Moses đã không nhìn anh, Mai Tiến Thành cũng thế. Cho đến khi Vinh bị thay ra sự thất vọng là khó tránh khỏi. Phải chăng Vinh thiếu sự hợp tác, hỗ trợ từ đồng đội?

Công Vinh đã thôi không còn là một cầu thủ giỏi đơn thuần, mà nâng cấp trở thành một ngôi sao sân cỏ thực sự. Sức hút của Công Vinh cũng lớn như sự kỳ vọng. Đó là lý do hối thúc Vinh không bao giờ dừng lại.

Hôm qua, những làm điệu dân ca Ví, Dặm của người Nghệ cất lên vô cùng ngọt ngào nhưng không kém hào sảng trên đất Thủ Dầu Một!


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm